1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu có nên đi chơi nhiều

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ilovexxx, 01/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ilovexxx

    ilovexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Yêu có nên đi chơi nhiều

    Các bạn cho mình hỏi chút. Yêu nhau rồi có nên đi chơi nhiều không, tức là gần như ngày nào cũng đi í, người yêu của mình bảo như thế không tốt. Các bạn có kinh nghiệm cho ý kiến xem nào.
    Cám ơn.
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi thôi! Wm nghĩ cả 2 cứ thích thì đi. Đi mãi rồi cũng chán thôi, đi mãi rồi cũng đến lúc bão hoà, chán không muốn đi! Còn 1 người thích 1 người không thì ở nhà cho khoẻ, đi chơi mất hứng!
  3. ilovexxx

    ilovexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt cuộc nếu cả 2 người cũng thích đi, thì đi như thế có hại về sau hay ko?
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hại hay không thì còn phụ thuộc vào tình cảm của 2 bạn! Phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như tính cách, sự quan tâm, ..... Đi chơi chỉ là 1 trong muôn vàn yếu tố tác động lên tình cảm của 2 người! Người ngoài không thể biết được các bạn đi chơi nhiều có hại hay không về mặt tình cảm hiện tại cả? Nói chung tuỳ thuộc vào tình cảm của 2 bạn! Chơi nhiều có cái hại dễ nhận thấy là: Chểnh mảng học hành, chểnh mảng công việc, chểnh mảng việc nhà,.... những yếu tố học hành, công việc, việc nhà. . . . . sẽ không tác động trực tiếp tức thời đến tình yêu của 2 bạn mà nó sẽ là yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của 2 bạn!
  5. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0

    Chết rồi.. đọc bài này thấy giống mình quá... hoá ra cũng có nhiều người cùng suy nghĩ với tôi..
    Tôi và anh yêu nhau được hơn 2 tháng ( chắc là mới yêu nên thế) thế mà gần như ngày nào cũng gặp nhau.. đi chơi. đi xem fim, đi ăn, đi uống nước.. thế mà chả thấy chán gì cả? có thể do mới yêu nên mới thế phải không hả các bác??
    Có lần đọc được bài báo nói là" Nhưng người yêu nhau tốt nhất nên đi chơi 3 buổi/ tuần.. như thế là hợp lý) không hiểu mọi người thấy thế nào nhỉ??
  6. rap_metal

    rap_metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    2.786
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu người iu được gần 1 năm rùi, mỗi đứa lên gần 4kg vì cái tội suốt ngày đi ăn và đi chơi đấy.
  7. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    không muốn làm em thất vọng...nhưng ngày nào cũng đi thì nh` quá.....
    hoặc cho trg` hợp...cả hai bọn em đều sáng tạo và suốt ngày nghĩ được những nơi thú vị....nếu không thì 3 buổi ...thậm chí 1 buổi 1 tuần (thứ 7) là đủ...
  8. BluePigeon

    BluePigeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy lý tưởng nhất là nên gặp tối thiểu 1 ngày 1 tuần, còn tối đa bao nhiêu thì tuỳ từng tuần . Nếu hai người biết cách tạo hứng thú cho nhau thì đi chơi bao nhiêu cũng chẳng chán đâu, chả cần phải quan tâm chuyện ấy làm gì cho mệt . Cái chính là trong buổi đi chơi ấy bạn đã làm gì để làm cho người kia hạnh phúc , làm gì để cả hai cảm thấy vui vẻ . Cái quan trọng là chất lượng . Nếu chất lượng không đảm bảo thì đừng câu nệ số lượng làm gì . Còn nếu có sức để ngày nào cũng gặp nhau, or không gặp không chịu được thì cứ gặp ?! Chỉ cần để ý một chút, sáng tạo một chút, tạo cho nhau nhiều hứng thú thì có gặp 7 ngày 1 tuần hoặc thậm chí có 8 ngày để mà gặp cũng chả chán .
    Nhưng mà tôi vẫn recommend í là cũng để thời gian xa nhau cái . Einstein mà còn thiếu ý tưởng chứ đừng nói người thường, gặp hoài làm cho cái mới nảy sinh ít hơn, cái cũ lập lại nhiều hơn . Con người chúng ta thì bao giờ mà chẳng thích cái mới, điều thú vị . Có gặp 7 ngày 1 tuần đi nữa cũng để thử 1 tuần kô gặp cho gọi là .....đôi ta càng xa tình càng nồng
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không nên đi chơi nhiều vì sẽ rất ...tốn xiền..hehe...
  10. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ĐI nhiều không tốt đâu em ạ,phải vừa thôi chứ không suốt ngày lượn thì làm gì còn thời gian cho riêng mình,như thế sẽ gây ra nhàm chán,và không còn gì để khám phá nhau nữavà sau đó là bye bye.....nói phét tí thôi,chứ một tuần thì nên đi 3 buổi thôi( thế cũng hơi nhiều).Như anh đây mặc dù rất gắn bó với em yêu nhưng 1 tuần cũng chỉ 3 buổi,thứ 7 thì cả ngày,chủ nhật thì buổi chiều,nhìn thấy nhau nhiều đâm ghét nhau ra chứ dc cái ích gì.

Chia sẻ trang này