1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu con gái Nam Định, phải làm gì?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi lovelyguy, 30/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    có ai nói cho tớ biết yêu con trai Nam Định thì fải làm thế nào với...????
  2. vunhatquang

    vunhatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người Nam Định chính gốc, tôi rất yêu quí quê hương nhất là Con người, nhưng phải thưa thất với các bác điều phũ phàng dù em không muốn nói ra nhưng vì nó chất chứa trong không nói nó thành khối u thì chết, mà nói thì lại sợ. Thôi với đặc điểm của người Nam Định dũng cảm nên em nói.
    Nói thật con gái Nam Định ăn nói "duyên" không chịu được, tiếng thì "the" "thé" như tiếng ngoé kêu, tính tình thì "hiền dịu" không chịu được...
    Bác nào người Tỉnh khác mà muốn "trẵm" mình xuốngcác "dòng sông" ở Nam Định thì hãy xin bớt chút thời gian( đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha ....)
  3. wild_lotus

    wild_lotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Phải xinh và dễ thương như con gái Nam Định bạn à
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    cái gì cơ?! Bác nói thế nào ý chứ, chắc ...he he bác gặp phải bà lô khốt nào rồi chứ gì. Em nói thật em chả hiền ...nhưng ai cũng bảo em hiền...rất nhiều người nói thế. Chưa có ai nói em nói the thé cả mà nói chung ai cũng nói em nói dễ nghe. Bữa nay em cũng đang làm một việc liên quan tới giọng nói của mình đấy
    Em chưa nghe thấy ai the thé như tiếng Quảng Bình cả, em có bà mợ, người Quảng Bình, ôi zồi ôi, nói nhanh, nói ...không thể tả nổi cái chất giọng nó thế nào em á, không phải tự khen mình đâu. Nhưng em ngồi kể chuyện cổ tích và đọc truyện cổ tích cho bọn con nít nghe. Nó không nghển cổ lên nhìn em mới lạ đấy cứ mỗi khi đọc xong, đến lúc nhìn lại bọn nó em lại buồn cười ...Có gì mà nhìn chị dữ vậy hả?
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ối tớ làm việc với cty toàn người NĐ nên bít rằng mình cũng nhưng tớ muốn hỏi cái khác cơ..ko ai trả lời ngoại trừ bạn j đó khuyên ko nên iu
  6. vunhatquang

    vunhatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn silver_place thân mến ơi. Nghe bạn nói tuy mình chưa nghe thấy nhưng mình nghĩ chắc là giọng bạn nghe hay "khủng khiếp". Ngồi đọc truyện cho mấy đứa em nghe mà mồn chữ "O" miệng chữ "A" cứ há hốc hết ra mà nhìn chị thế như kiểu nhịn UFO thì là thế nào nhỉ.....
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    xời, em tớ nhỏ nhật là 6 tuổi rồi ku à, còn có lớn học lớp 12. Chả có ai nhìn tới theo kiểu UFO cả
  8. vunhatquang

    vunhatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Bạn thân mến ơi "đến lúc nhìn lại bọn nó em lại buồn cười ...Có gì mà nhìn chị dữ vậy hả?" câu này thì ai nói nhỉ....... Lươn quá....
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    lươn là gì? có nhiều cách nhìn khác nhau và tớ biết đó không phải là cách nhìn vật thể UFO. hehehe!
  10. vunhatquang

    vunhatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này