1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu con gái nhà giàu mà mình lại nghèo!!! làm sao đây ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vukhacchinh, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vukhacchinh

    vukhacchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Yêu con gái nhà giàu mà mình lại nghèo!!! làm sao đây ???

    hãy giúp tôi với các bạn!!!!!
    Tôi vừa ra truờng lập nghiệp tại HN với hai bàn tay trắng. Lương tháng cũng đủ sống..nhưng tôi thấy vẫn bấp bênh lắm vì phải thuê nhà để sống.
    Tôi có người yêu là con gái một trong một gia đình khá giả.(bố mệ cô ấy chưa biết tôi). Tôi phải làm sao đây??? để không mang tiếng là "yêu thực dụng",
    Các bạn nghĩ thế nào về chuyện này ????
  2. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng có lo. nếu cô ấy yêu bạn thì ko có chuyện gì hết. Bạn cứ làm như đúng tình cảm bạn dành cho cô ấy. Cô ấy hiểu rồi gia đình cũng sẽ hiểu thôi
    Chúc bạn có tình yêu mãi đẹp
  3. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh nhé, không khuyên người ta vớ vẩn, mơ hồ, thiếu hiện thực thế nhé
    @chủ píc: ngại thì tự khẳng định bản thân đi, fải show myself cho họ (và cho cả bản thân) thấy đi
  4. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Em: thế chị nói thế ko đúng à
    Thế mà là thiếu thực tế. Mà seo em cứ loẽ đẽo đi theo chị
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    thời jan sẽ trả lời mà bạn...
    mình có tài,có lòng nhiệtt ình ..trời sẽ k phụ...bố mẹ cô ấy sẽ chấp nhận
    đừng vì tự ái mà bỏ qua HP của mình bạn nhé
  6. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    @Linh: Tại vì em xinh đẹp, nhà giàu. Còn em nó nhà nghèo!
    @chủ Topic: Chả việc gì phải ngại. Yêu thật lòng với nhau chả gì phải ngại cả.
  7. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Anh Ex sang tận đây đá em . Tí em vào blog spam cho mà coi
  8. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    @TL: Đâu mà, anh nói thật mà
    @Chủ Topic: vững tâm chưa!!!!!! Tiến lên thôi!!!
  9. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Thế đã nghĩ rồi thì nghỉ đi.
    Nhỡ sau này lấy về nhà vợ chẳng may động chạm thì lại khổ vợ khổ con thôi.
  10. munhp

    munhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sao người ta đang gặp chuyện bùn mà tui thấy mọi người có vẻ thích cãi nhau hơn là tư vấn thật sự?
    Theo tôi: bạn phải có sự tự tin bằng cách:
    - Bạn phải kiếm một công việc ổn định, khẳng định chỗ đứng của mình đã.
    - Tiếp tục tham gia học thêm, tích cực giao lưu văn hoá, thể thao.
    - Hãy tự suy nghĩ đánh giá một cách trung thực và khách quan nhất: bạn yêu cô ấy thật không? yêu ở điểm nào? mình có điểm mạnh gì? (chỉ quan tâm đến tâm hồn và tính cách thôi nhé, không có vật chất ở đây)
    - Sau khi bạn đã đủ tự tin ở bản thân mình rồi bạn sẽ tự mình nhận thấy rằng bạn thật sự yêu cô ấy hay không, sự lợi dụng có hay không chỉ khác nhau ở suy nghĩ của bạn mà thôi, bạn nghĩ đúng, hành động sẽ đúng đừng bao giờ hi vọng ở xung quanh 1 cái nhìn thiện cảm trong trường hợp này, xã hội là cạnh tranh, đầy dẫy thị phi bạ sẽ chết chìm trong những lời bình loạn nếu bạn nhận tất cả.
    Đôi lời góp ý. Hi vọng bạn thành công.
    Chúc may mắn

Chia sẻ trang này