1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu con gái nhà giàu mà mình lại nghèo!!! làm sao đây ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vukhacchinh, 12/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chả hám của chỉ hám cái nhà to
  2. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    cơ mà ở lại ôm cái nhà à? thế xây luôn cái miếu thờ bà cô ông mãnh lun đi..của thì kòn dấm dúi đem đi dc..chớ nhà thì..hè hè
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    nói j thì nói ! mình vẫn thích các em nhà giàu ! nhìn các em ấy hợm hợm ,tinh vi tinh tướng ,sành điệu dở hơi ,...được cái da thịt ngon mình vẫn thích ,,,,
  4. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý bác này . Nhưng nói chung ty của 2 bác thế nào thui. Chứ chị ý mà muốn thì bố mẹ cũng chả cản nổi
  5. hoitiec81

    hoitiec81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến giờ thấy nhiều ý kiến quá... có người chọn đào mỏ nè... có người thì chai mặt nè ... cũng có người rút lui nữa... bác chủ topic tham khảo thoải mái rồi còn gì
    Túm lại ai ở hoàn cảnh này cũng đều có chút ít mặc cảm hết nhưng trong ngàn vạn kiểu chia tay ... kiểu chia tay vì người yêu mình giàu hơn mình là kiểu ngớ ngẩn nhất các bác nhỉ
  6. kanguroovn

    kanguroovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng hỏi, chán!
  7. gemma87

    gemma87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn, tình huống này khó rùi.Nếu cô ấy chấp nhận sống cuộc sống gian khó trong những ngày đầu với bạn thì ổn rùi còn ko thì chịu. Chị họ tớ cũng từng trong cảnh ấy. Chị ý với 1 anh iu nhau, nhưng anh ý cũng mới ra trường đi làm ko có nhà ở Hà Nội .Bác tớ ko đồng ý và ko cho nhà, hai anh chị ấy vẫn quyết tâm lấy nhau cho bằng được rùi thuê nhà sống. Thế là bác tớ bỏ mặc luôn muốn làm j thì làm. khổ lém. chị ý sống sướng quen rùi, ở nhà chẳng phải động tay động chân j đi lấy chồng rùi cái j cũng phải làm. tớ chẳng biết quyết định như thế là đúng hay sai nữa nhưng thui chẳng quan tâm cứ lo tìm người mình iu và iu mình thực sự đã.
    mong bạn được hạnh phúc và vượt qua được những khó khăn có thể xảy ra ( thui đừng có khó khăn thì tốt)
  8. mimina

    mimina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sẽ cảm thấy hụt hẫng vì không cùng level, đấy là trở ngại lớn nhất...
  9. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    nghèo bi h chớ sau này có ngheo đâu.
    chém ác liệt vào
  10. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    em vẫn thấy bác nên rút
    1/ yêu cho vui xác định rút trước thì ok
    2/ yêu để tính lâu dài mà lại còn lên đây để hỏi tức là lòng cũng ko yên rồi, mà cái này mới khó này, bác ko kiên định thì chả ai gả con gái nhà ng ta cho bác cả, nhất là nhà khá giả. Ng yêu bác còn thấy chán vì ng yêu mình yếu đuối quá.
    Nhưng xác định trước là lấy con gái nhà ng ta mà vớ phải trọc phú là sẽ bị cảnh chó chui gầm chạn đấy.Còn thì bác khổ thì ko sao , nhưng lấy ng ta về rồi ko lo đuợc cho ng ta tươm tất thì bác có thương vợ bác ko?
    Ng nào chịu khổ quen rồi sẽ cảm thấy bt, nhưng những ai mà đã sướng quen , nhất là con gái, mà bị lâm vào cảnh này sẽ tủi thân lắm, ít ng nào mạnh mẽ đến cùng lắm bác ạ,e thấy toàn 1 tgian, chồng vẫn ì ạch,vợ stress do bạn bè, anh chị, bố mẹ.v.v.rồi 2 vợ chồng nhìn nhau, đứt nhanh đứt khẩn.
    Cơ mà nói chung là tuỳ thuộc vào bác thôi, còn yêu thì còn nước còn tát.

Chia sẻ trang này