1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu con gái nhà giàu mà mình lại nghèo!!! làm sao đây ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vukhacchinh, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    nhạc phụ chỉ xem chổ bạn đứng hơn là tui tiền của bác! cứ lo mà trèo xem, lên tối chủ tịch đi rùi tính
  2. GomRoLaKho

    GomRoLaKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, cố mà cày để giàu bằng nhà nàng, chứ ngồi đó mà than thì phỏng có ích gì? người ta lại cuời cho.
  3. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chẳng việc gì phải nghĩ ngợi cho mệt ra. Cái quan trọng là bạn yêu người ta hay yêu của cải nhà người ta
  4. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thua ông này, 5T của ông mà đã là to àh.
    Khối thằng gấp mất thế mà cũng chả dám ho he gì nữa là.
    @Chủ Topic: Em thì khuyên bác thế này:
    Tình yêu không phân biệt tuổi tác, khoảng cách giàu nghèo, nhưng hôn nhân thì phải xét.
    Yêu thì cứ yêu thôi nhưng bác nên rộng đường cho cô ấy có cơ hội tìm một nửa khác cho bản thân cô ấy.
    Cái khoảng cách giàu nghèo nói vượt qua thì dễ, nhưng thực sự thì nó có rất nhiều vấn đề liên quan tới nó, bác nên suy nghĩ cho kỹ.
    Nói vui một câu: Bằng tuổi bác thì chắc quái phụ huynh của cô ấy đã có sự nghiệp bằng bác. Ư mà cái trò đời nó thế, cứ hơn người khác được tí chút là lại nhìn người ta với nửa con mắt.
    Chúc may mắn .
  5. nph_hn

    nph_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cưới hay ko cưới thì vẫn fải cố gắng mà khẳng định bản thân (dù sau này có yêu ai đi nữa ), còn về phía cá nhân bác cứ cố gắng cho đến lúc mà ko chịu được áp lực thì nên tự giải thoải cho mình và cho người ta, con gái có thì thôi mà.
  6. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Sống là không chờ đợi, Cơ mà yêu là phải suy nghĩ ah nha,
    Good luck
  7. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngồi đấy mà than nghèo thì chán bác thật
  8. PES

    PES Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tự do hôn nhân, gia đình chả cấm được, pác vừa được tình vừa được tiền, thích quá.
  9. oh2008

    oh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác này than nghèo mà tán được em nhà giàu thì giỏi quá còn gì. Quan trọng là con người bác có đủ làm người ta tin ko thôi, có mấy ai trẻ mà đã giàu ngay được đâu...
  10. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    mình thấy quan trọng là bạn và người ta có yêu thương nhau không, có muốn thành đôi hay không thôi chứ chuyện bạn nghèo còn nhà cô ấy giàu không fải là vấn đề trở ngại, mà chỉ là một chút băn khoăn thôi. Cuộc sống đâu cứ fải là giàu..

Chia sẻ trang này