1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu con gái Trung Quốc . Có nên hay không? Hot Hot

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ve_hue_nghe_em, 10/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu37ver4

    langtu37ver4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Để các bác tiện theo dõi em xin tóm tắt cái hít sờ to ri:
    Một buổi chiều cuối tháng tư, như thường lệ em và thằng bạn [/green]ve_hue_nghe_em [/green]ngồi quán nước cổng ngoại thương chém gió. Mặc dù ko phải trường này nhưng bọn em thuộc từng lùm cây ngọn cỏ. Từ thời 2 thằng em còn ngô nghê lắm cứ học lỏm được bí kíp nào đem ra đây thi triển. Cứ một thằng sử chiêu thằng còn lại học tập chỉ bảo chỉnh sửa, cứ lần hồi như vậy. Khổ luyện thành tài, ông bà ta nói như thánh ỉa vào oi, rồi thằng em cũng có chút võ lận lưng. Ngạo cốt thằng bạn em cao nên nó nhanh chóng trở thành cao thủ, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà tử thương 7 mạng (chém con người ta "chảy máu") , còn người trọng thương đếm không xuể, lúc nó hứng lên nửa canh giờ có thể xin quý danh + number 3 mỹ nhân bất kỳ trên đoạn street go home. Còn em, một chút võ đuổi gà đuổi chó nên chả dám ngo ngoe.
  2. langtu37ver4

    langtu37ver4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trời mùa hạ, nắng sao mà đẹp thế, nghĩ ko biết đi đâu trong mấy ngày tới mà tủi thân vô hạn. Người ta ôm nhau đi lại tấp nập trên đường, thằng bạn thân thì lịch kín kìn kịt, mình ở nhà thì éo có việc j làm, em liền nghĩ tới cô bé ngoại thương- nhà ở Nguyễn Khang.
    *Cô bé Nguyễn Khang: cao 1m57, face 8 điểm, hiền lành học giỏi ngoan ngoãn, gương mặt cực kỳ baby, bầu bĩnh phúc hậu kinh khủng, nhà gia giáo thế lực lắm, học cùng cấp 3. Rất nhiều chú lao vào tán rồi cũng từng ấy chú lủi thủi ra về, ôm hy vọng 6-7 năm trời. Riêng thằng em lúc đó đang trong giai đoạn nghỉ 3 tháng hiệp một sau 1,5 năm trời không ngừng nghỉ. Nói đến đây em lại càng cay cay nơi sống mũi. Các bác ạ, thằng em các bác cũng không đến nỗi kém cỏi. Cấp 3 hình như là hót boi , nên em cũng chả thèm nói chuyện với nó trong lớp mấy, toàn đi chơi mấy đứa chuyên Anh...Đến cuối năm hay chơi với lớp thấy con bé này được, hàng cũng đông khách nên em cũng đăng ký tham gia luôn giải Nguyenkhang_League (mà em coi nó là đội ban tổ chức, chuyên độ với các đội đăng ký đây) . Đầu tiên em chiếm ưu thế, lên bóng ầm ầm, giữ bóng kỹ thuật, chuyền ban chính xác, nhưng chưa được pha dứt điểm nào tung ra cả (do thằng em cũng gà, biết khởi động chứ biết về đích éo đâu, lại thêm mấy chú thất trận lủi thủi ra về nên em cũng sợ). Nghe chừng có vẻ sốt ruột, con bạn thân nó mới gọi điện hỏi dò, ý chừng là bao h thì đội em dứt điểm, không hiểu sao tự tin quá mức vào chân cẳng đội nhà em phọt ra cái câu : " Yên tâm đê, mèo ỉa thì lâu chứ trâu ỉa mấy tí". Gió đổi chiều kể từ ngày đó, em nó bây giờ là Singapor còn em như Việt Nam trong seagame vừa qua, nhục không biết bao nhiêu mà kể.
    Lần này ngồi đây, đang bàn mưu tính kế oánh lại cáo này thì hai thằng em thấy một nhóm người lạ đi qua, ý chừng không phải người ở đây. Với con mắt sắc sảo ve_hue_nghe_em nhận ra tung tích bọn này tới từ phương bắc, lại còn nhìn thấy trong số đó có một con bé - theo cách dùng từ của nó là - "chiến đấu" lắm. Nó đưa tay chào ní hảo phát động tấn công ngay, bọn kia dừng ngay lại, đưa mắt nhìn ngơ ngác, con bé "chiến đấu" chớp chớp đôi mắt.Nhận định sơ bộ, bọn này là sinh viên, chắc đi ra ngoài ăn cơm rồi quay lại nên 2 thằng ngồi đợi. 10-15-30 phút chưa thấy gì, bụng lại no căng nứơc. Phương án đưa ra là gửi xe vào trường giải quyết nỗi buồn, rồi chém bọn nó trong ký túc luôn. Lòng vòng sân trường, thằng ve_hue_nghe_em bực mình định chém một em đang ăn bánh mì thì may quá hàng về. Lần này mặt đối mặt, bọn em NÍ HẢO to và rõ ràng, từ lúc này đao chiêu phầm phập em không nhớ hết, chỉ biết là tiếng việt tiếng anh tiếng trung xì xồ một lúc thì bọn nó mời lên phòng chơi.
    Mịe ơi, trong phòng nó hóa ra còn một cao thủ - cô bé đến từ Hà Chỉ
    *Em Hà Chỉ: cao 1m72, face 7.5, body sport, còn lại unknow. Nhiệm vụ bắt đầu được phân công: em- cô bé Hà Chỉ, ve_hue - con em chiến đấu. Công việc sáng ngày mai là đưa cả phòng nó đi chơi, bọn em là guide.
    Thế là :
    Chẳng tới Nguyễn Khang tìm hổ báo
    Lại sang Hà Chỉ bắt giao long.
    Được langtu37ver4 sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 14/01/2008
  3. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chú là fan của MX và GS à, bê nguyên phong cách văn tả người của bên đó sang đây
  4. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi..............
    Bạn nói thế là sai lịch sử rồi nhé, Dân Hà Bắc với cả dân Lạc Việt chúng ta dâu có quan hệ jf với nhau. Ấy là chưa kể là tổ tiên từ loài vươn í cũng chẳng có quan hệ jf với nhau cả.
    Ve_hue_nghe_êm nè nói với nó là dân Nam Ninh đợt trước cùng dòng máu với chúng ta đấy. nói chính xác hơn là chung cội nguồn với nhóm người Nùng mạn Phía Đông Bắc của chúng ta ngày nay. Do đó chẳng có jf fải lăn tăn cả nhé. Yêu đi...........Nhưng mà nó( em ông í) có fải người Nùng không nhỉ???????
    nothing else matter
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Sao rồi, kể tiếp cho anh em xem hồi sau nó thế nào nào , .Mà này, thấy được thì làm tới luôn đi, biết đâu các bác an ninh sẽ có ngày tuyển cậu đấy, thỉnh thoảng về Tàu thăm nhạc mẫu, nhạc phụ đại nhân để cài cắm, tạo "cơ sở cách mạng" trong vùng địch,
  6. dangcongsanvietnamquangvinh

    dangcongsanvietnamquangvinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này bác ah. Em đang học ở tàu và em biết rõ gái tàu xinh thì sướng chẳng khác nào mấy em Hotgirl đươc các đại gia nâng nưu ở VN cả. Lý do thì quá đơn giản cứ 1.6 thằng đàn ông sở hữu 1 em gái. Vậy nên bảo bạn của bác cẩn thận em đó chắc có fault nào ở quê nhà đến nỗi phải sang Vn làm lại cuộc đời không? Hoăc cũng có giả thiết nó cũng giống 1 số em gái VN giờ ko thích khoai lang mà chỉ thích khoai tây thôi. Còn may mắn là nó yêu bạn bác thật lòng thì ok khẩn trương đi.
    Đó là đôi lời em muôn nói vì em đang học ở tàu gân 5 năm roai. Nhưng em vẫn chốt lại 1 câu. Ăn cơm tàu, chơi gái tàu, lấy vợ Việt
  7. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    phản bội tổ quốc thì bắn bỏ thôi haha....
    trêu bác tí,yêu rồi thì cái này quan trọng gì.....trung quốc với VN,có đánh nhau thì vẫn cứ yêu....mà còn lâu mới phang nhau,chỉ sợ 2 người phang nhau trước khi 2 nước đánh nhau ý chứ keke
  8. vipabc

    vipabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nói tầm bậy.
  9. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chết vì ......là cái chết thật là tê ....( tái) ....Z''''''''
    [/quote] Không phải tiền em đâu, em nó muốn thuê nhà, tiền nó chứ mấy tuổi rồi còn dại
    [/quote]
    Tiền bạc là phải phân minh ái tình là phải thoải mái. Cáo thời nay cao tay lắm, miệng nhờ mà tay chẳng xìa tiền chú định tính sao quả đó?
  10. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi phải nói chú bạn em là yêu ngay yêu nhanh phải cảm hoá thêm một khựa nữa thành người việt ta chứ chú em. Đẻ ra một đàn một lũ con lạc cháu hồng chứ. Nên quá đi chứ. Việc hoàng sa gác sang một bên yêu rồi giải thích cho em đó là tàu khựa chiếm đất chiếm nước của việt nam.
    Con gái lấy chồng thì theo chồng thôi.

Chia sẻ trang này