1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU CON TRAI KÉM TUỔI

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi golden_girl1982, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. golden_girl1982

    golden_girl1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    YÊU CON TRAI KÉM TUỔI

    Bạn trai hiện nay của tôi kém tôi 2 tuổi, mối tình này không phải là tình đầu nhưng rất lãng mạn, đáng yêu và trong sáng. Có lẽ vì cậu ấy không có cái kiểu đểu đểu như bọn con trai hơn hoặc bằng tuổi tôi, lại hồn nhiên và quan trọng nhất là thật lòng. Đôi khi cậu ấy còn chững chạc, người lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng đôi khi cũng khá trẻ con.
    Bố mẹ tôi ko nói gì, chỉ ra điều kiện là người yêu tôi phải hơn tôi 2-5 tuôi, có việc làm. Bạn bè đa số ủng hộ, một số ít còn hoài nghi. Nếu cho tôi lựa chọn, tôi vẫn chọn cậu ấy, nghe theo tiếng gọi trái tim
    Người ta vẫn nói là con gái nên chọn bạn trai hơn 5 tuổi vì khi đó sẽ không sợ già hơn họ, nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ biết là yêu thôi.
    Hãy cho tôi biết ý kiến của các bạn về chuyện yêu con trai kém tuổi nhé. Những điều gì phải lưu tâm khi ở trong hoàn cảnh này..


    NOBODY GETS TOO MUCH HEAVEN NO MORE
    NOBODY GETS TOO MUCH LOVE ANYMORE
  2. ngu_gat

    ngu_gat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cái câu này "Có lẽ vì cậu ấy không có cái kiểu đểu đểu như bọn con trai hơn hoặc bằng tuổi tôi" thật vô lý. Bạn hãy thử kiểm tra lại xem mình quen những bạn bè ntn mà họ lại "để đểu" với mình??? . Chị sẽ phải chiều em!!!
  3. Guest

    Guest Guest

    Chuyện tuổi tác chẳng có gì là quan trọng, chỉ có 2 người với nhau ra sao thôi. Các *****i xưa phong kiến thế mà khối cụ ông ít tuổi hơn cụ bà, chả thấy gì. Xung quanh mình không thiếu gì các cô, các bạn có chồng, người yêu kém tuổi. Vẫn yêu thương nhau và được chăm sóc lắm. Chỉ quan trọng là hai người có thực sự yêu nhau không thôi. Mà chính các cụ nói "gái hơn 2 trai hơn 1 là gì là cực kỳ " còn gì Mình cũng có bạn trai kém tuổi nhưng nhiều khi tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé trước hắn. Tình yêu mà Còn lo chuyện vừa lòng thiên hạ thì mệt lắm, mỗi ngưòi một ý ! Mình ở giữa một môi trường không thiếu con gái lấy chồng kém tuổi nên ko phải lo gì, chỉ lo bản thân mình và "hắn" thế nào thôi.
    ANH ƠI, EM YÊU ANH ! SAO ANH SỢ EM BỎ ĐI? ANH KHÔNG HIỂU EM À? EM GIẬN ĐÓ !!!
  4. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thế à, thế có ai muốn yêu con trai kém tuổi không? Toi cũng thich yêu các cô gái hơn tôi 2 tuổi trở lên, quả thực là trông họ già dặn hơn những đứa lit nhít à. Vậy ai chưa có nơi có chốn thì đến với tôi nhé. Liên lạc theo địa chỉ email: vodainghia39vn_3@yahoo.com. Tôi tên là Nghĩa, năm nay 24 tuổi.
  5. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chính các cụ dạy rằng Gái hơn hai ,trai hơn một hoặc vợ già canh ngọt.Em cứ theo đúng tiếng gọi lòng mình,còn vụ con trai hơn tuổi đểu đểu thế nào chắc là di chứng của(mối tình này không phải là tình đầu) phải không?Nếu mà chỉ vì lý do này mà em yêu người kém tuổi thì nên suy nghĩ lại
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  6. sunflower1004

    sunflower1004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu bạn ... Mình cũng sinh năm 82 và đang iu một em kém 2 tuổi giống bạn nè. Mình thấy như vậy đâu có sao, nhiều khi mình còn không chín chắn bằng người ta cơ. Và quan trọng nhất là hai người yêu nhau thôi. Chúc bạn luôn hạnh phúc với quyết định của mình nhá.
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nói hay thật.
    Bây giờ yêu chị thì không sao. Khoảng 30 năm nữa thì không biết : Sẽ ra sao ngày sau nhỉ . Đi làm chả muốn về nhà. Lại nói : Anh chả muốn về nhà, vì về nhà lại thấy mặt các bà mẹ Việt Nam anh hùng
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  8. golden_girl1982

    golden_girl1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nói hay thật.
    Bây giờ yêu chị thì không sao. Khoảng 30 năm nữa thì không biết : Sẽ ra sao ngày sau nhỉ . Đi làm chả muốn về nhà. Lại nói : Anh chả muốn về nhà, vì về nhà lại thấy mặt các bà mẹ Việt Nam anh hùng
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
    **************************************************
    Vậy nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì, tôi chỉ nghĩ là hơn kém nhau 1,2 tuổi sẽ dễ hiểu nhau hơn. Nhiều khi hơn nhiều tuổi quá sẽ có sự đối lập về quan điểm, cách nghĩ, cách làm...

    NOBODY GETS TOO MUCH HEAVEN NO MORE
    NOBODY GETS TOO MUCH LOVE ANYMORE

  9. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Được anh này tranh thủ quảng cáo tìm người iu

    EVIL & ANGEL
  10. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ...
    Yêu người hơn tuổi là điều ko bình thường rùi...
    Nhưng mà ko phải điều ko bình thường nào cũng ko thể ko chấp nhận ....
    Cho nên tôi thấy chuyện ấy thật thú vị...
    Bản thân tôi cũng có người yêu hơn tôi 1 tuổi.....Cô ấy vẫn chỉ là người yêu tôi dù cô ấy có hơn tôi 10 tuổi..
    Với cả tôi cũng tự hào lắm vì có cô người yêu chín chắn như vậy.....
    Thieuhoa

Chia sẻ trang này