1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu cũng chẳng đc mà bỏ cũng chẳng xong

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Yêu cũng chẳng đc mà bỏ cũng chẳng xong

    Đôi khi con ngừoi ta thật phức tạp . Khi mà không yêu thì khao khát có một tình yêu thật đẹp thật nồng cháy . Đến khi " có ngừoi yêu " một ngừoi vẫn luôn hoàn hảo , ai cũng mong có đc một người yêu như thế . Nhưng tại sao con ngừoi vẫn ko bằng lòng . Vẫn cứ níu kéo cái tình yêu đấy dù rằng nó chẳng làm ta vui . Có phải là do con ngừoi quá ích kỉ ko? Có trong tay dù ko thích cũng chẳng muốn cho đi . Ích kỉ . quá ích kỉ !! Nếu bỏ ngưòi đó thì con ngừoi ta luôn nghĩ rằng " Biết tìm đâu một ngừoi tốt như thế " Và lúc đó ngừoi ta lại mong có một tình yêu dù chỉ là tình đơn phuơng miễn là tình cảm thật lòng " Nhưng thử hỏi bây giờ tìm đâu một tình cảm thật thà bây giờ . Yêu nhau cái gì cũng đều toan tính cả . Có cái nọ có cái kia thì mới yêu , chứ có ai hết lòng vì một điều gì đấy . Tình cảm thật là đáng chán quá !

    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lục tìm thấy cái bài viết này . Lúc đó mình đã từng mong mỏi tìm đc một ngừoi mình có thể yêu đc thật lòng . vậy mà sao đến giờ có thể thật lòng đc thì mình lại hiểu đc rằng nó buồn đến thế . Mình chỉ biết cho đi mà chẳng thể nhận lại đc cái gì cả . Đầu óc cứ quay cuồng với những ý nghĩ và những tình cảm dằng xe . Nên? Ko nên ? Chấm dứt ? Tiếp tục ? Tất cả dằng xé trong con ngừoi nó bây giờ . Vui vẻ? Buồn bã . Cũng chính ngừoi đó mang đến . Nhìn ngừoi đó cuời nó cũng rất muốn cười , nhìn ngừoi đó nhăn nhó khó chịu nó cũng cảm thấy khó chịu . Mỗi ngừoi ngừoi đó nhăn mặt nó rất muốn đến và hỏi thăm . Nhưng đôi khi nó ko thể đến đc và đúng hơn nhiều lúc nó ko cho phép nó đến bên ngừoi đó chút nào cả. Nó sợ lắm một con ngừoi làm nó thay đổi . Nhưng thực sự thì nó đã thay đổi thật sự rồi . Nó ko biết nên khóc hay nên cuời nữa . Nó nghĩ đến ai đây nhỉ ? Nó biết dù ko muốn nhưng nó đã thay đổi và cũng có ngừoi nhận ra đc điều đó ở nó nữa . Nó đã guợng gạo đến vậy sao ? Nó ko đánh lừa đc cảm giác của ngừoi khác là nó đang buồn sao ? Nó thật sự ko muốn nó thế nữa . Nhìn ngừoi đó mà nó cảm thấy buồn quá . Ngừoi đó đang khép tâm hồn ngừoi đó lại , mình ko muốn thế nhưng mặc kệ ngừoi ta . nó chẳng có quyền gì cả !
    [black] Trong [black]
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn sớm, chưa cần fải mong muốn có 1 ai để yêu đâu bé ạ. Như anh đây này,, suýt 19 rồi mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện đấy đâu. bây giờ chỉ mong có được mấy đứa bạn gọi là chiến đấu mà xem ra cũng khó quá . 1 mớ rắc rối 1mớ lòng bòng.... buồn thật
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  4. ngu_gat

    ngu_gat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đừng vì mình nhiều thế. Sẵn cái lưỡi đấy, làm cho nó 1 phát cho đỡ buồn
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sẵn cái lưới làm cho nó một phát là sao hả????? Ko thể hiểu đc !
    [black] Trong [black]
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Oài.... Cô em này lắm chuyện phức tạp quá nhỉ. Lâu rồi chưa gặp, chẳng biết cô em sống chết thế nào. Đợt này anh bận, đợi anh xong xuôi thì qua rủ cô em đi chơi. Nhất định là sẽ qua, nếu không sợ còn lâu nữa mới gặp.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  7. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là con người chứ không thì yêu làm gì !
    nhưng mà cững nên biết dừng lại khi thấy mình vẫn còn có không thì ham quá hoá ra thành mất tất cả đấy .

    câu chuyện tình tôi

  8. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    không chỉ có tình mà còn nghĩa nữa bạn ạ ! muốn bỏ một người đâu phải cứ nói bỏ là xong đâu.... nhiều khi giận lắm chứ, bực lắm chứ, muốn bỏ lắm chứ.... nhưng nghĩ lại thấy nghĩa nặng hơn tình...thôi thì đành 9 bỏ làm 10... chấp nhận nhau mà sống cho trọn nghĩa với nhau vậy......
    Give Only You
  9. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời không phải chỉ có tình yêu đâu em ạ, còn có nhiều thứ để nghĩ đến và phấn đấu vì nó. Tất nhiên thiếu nó thì cũng căng thẳng thật nhưng liệu sống vì nó có đáng không (ý anh nói ở đây là tình yêu giữa 2 người khác giới).
    Con người ai cũng ích kỷ cả chỉ khác nhau ở mức độ của nó thôi. Tình yêu cũng vậy, người nào ai chả muốn được đền đáp lại tình yêu của mình khi mình đã cho đi nếu nói là không cần thì đó là người "cõi trên".
    Nhưng tình yêu đâu phải là sự gượng ép, sống như thế chỉ làm khổ cả hai, hãy cắt bỏ cái ung nhọt đó đi thà chịu đau một lúc còn hơn đau khổ cả đời, còn được hưởng sự thanh thản trong tương lai.
    "Hãy cố gắng khi vẫn còn hy vọng, và nếu không thể thì hãy học cách chấp nhận" (D.Canergies)
    Cuộc sống còn có nhiều điều đáng quan tâm hơn là tình yêu trai gái. "Không có gì đối với người trẻ tuổi cả, khát vọng còn nhiều". Hãy thử vượt qua danh giới đi, hầu hết những rào cản này đều do chính bản thân mình đặt ra đấy. Thử một lần xem.
  10. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    tình cảm là một cái gì đó rất thiêng liêng .chính vì thế ta fải biết chân trọng và nâng niu nó chứ binhminh .đôi khi ta ko thể ép buộc được tình cảm của người khác mặc dù tình cảm của ta dành cho người ấy rất nhiều.tình yêu là như vậy đấy.giữa hai người có thể có duyên nhưng ko có phận với nhau.tuy nhiên vẫn có thể giữ được một tình bạn đẹp đẽ và chân thành với người đó chứ.như vậy ta vẫn có thể mãi mãi ở bên người đó được mà.tình yêu ko thể ép buộc được đâu.

Chia sẻ trang này