1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu cùng tuổi , hơn tuổi có nên không ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi XuanDinh, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XuanDinh

    XuanDinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Yêu cùng tuổi , hơn tuổi có nên không ???



    Mọi người có thấy rằng ở xã hội Việt Nam còn quá phong kiến và cổ hủ trong quan niệm khi lập gia đìng không nhỉ? Các bâc phụ huynh thì bao giờ cũng dặn dò con cái là khi lập gia đình thì nên tìm những đối tượng ít hơn tuổi (đó là với nam giới), và nhiều hơn tuổi một chút (đó là đối với nữ giới). Liệu đó có trở thành những bức tường ngăn cản hạnh phúc của một số người không nhỉ? Bạn cảm thấy mến cô ấy song khi biết tuổi cua cô ây lớn hơn tuổi của mình,bạn sẽ làm gì : vẫn mến cô ấy và nếu có thể sẽ xây dựng hạnh phúc với cô ấy hoặc là sẽ tìm cách để quên cô ấy đi? Nếu là tôi , tôi sẽ vẫn mến cô ấy! Quả thật hạnh phúc là một điều gì đó rất khó có thể định nghĩa được song nó cũng có thể là một điều vô cùng giản đơn mà bạn không cảm nhận thấy. Đừng bao giờ đánh mất hạnh phúc của mình khi nó trong tầm tay!
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Thực ra ông bà ta cũng có cái lý của họ. Thường thì ta yêu nhau vào độ tuổi thanh niên, lúc này chưa phân biệt lắm về dung mạo. Nhưng một khoảng thời gian sau, người con gái thường là già hơn về ngoại hình và sinh lý, khi đó sẽ có một độ chênh giữa hai người và nó có ảnh hưởng khá tiêu cực đến hạnh phúc gia đình.
    Tuy nhiên, tình yêu chân chính có thể giúp ta vượt qua tất cả những chênh lệch về tuổi tác, nhưng theo tôi, người con trai nên lớn tuổi hơn người con gái, không ít thì nhiều...

    |^.^|​
    (^_^)
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ là yêu thì cứ yêu đi cho xướng. Hiii. Bởi vì với nhiều người, yêu rồi lại chán rồi lại yêu, vậy thì có gì mà không yêu cơ chứ. HƠn tuổi thì ăn thua gì miễn là yêu nhau là được. Còn chọn để làm Vợ mới là điều phải băn khoăn. Chứ như tôi. Tôi muốn yêu một lúc 6 hay 7 cô hơn tuổi và vô số các cô bằng tuổi. Và tất nhiên kém tuổi thì không thể kể hết
    hungdo
  4. XuanDinh

    XuanDinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng công nhận là ông bà ta có lý lẽ của họ song ở xã hội bây giờ thì người ta đâu có còn mấy quan niệm như thế nũa! Đến với nhau , hạnh phúc là tuyệt vời rồi !
    Còn trong tình yêu mà yêu để lợi dụng người khác thì quả thật là đáng xấu hổ! Yêu thật lòng và sống thật lòng với người mình yêu sẽ chính là điều hạnh phúc nhất đối với bản thân mình!
  5. thay_tu_0_an_chay

    thay_tu_0_an_chay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có cái cũ thì phải có cái mới chứ,mà tình yêu thời này,và thời xưa đâu có phân biệt tuổi tác gì.Ông bà ta ngày xưa có câu "Nhất gái lớn 2,nhì trai lớn 1" là "Môn đăng hộ đối",các cụ đã cho con cái yêu nhau nhưng mà phải "Môn đăng hộ đối" mí được,điều này căng quá hén.Nhưng mà theo xu hướng XH hiện nay thì cái "Môn đăng hộ đối" đó không còn là gì cả,trai gái có yêu nhau thì cứ tiến tới không có gì cả,thời bất giờ "Con đặt đau cha mẹ ngồi đó" mà ,đâu còn như ngày xưa.Yêu mến 1 người đâu phải là cái tội,cho dù người đó lớn tuổi hơn mình.Tình yêu chỉ cho mà không nhận là 1 điều đau khổ nhưng mà người kia hạnh phúc và vui vẻ là được rồi.
    God in my heart
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    tuy vậy nhưng mà trên quan điểm của em thì em thấy con gái cùng tuổi thường chọn những người hơn tuổi mình hơn là những người bằng tuổi hay là kém. vì con gái thường cần những người con trai biết đủ bản lĩnh để bảo vệ mình . thêm vào đó những người con gái lại thường trưởng thành trong suy nghĩ hơn con trai cùng tuổi nên họ thường cho rằng những người con trai trong cùng một lứa tuổi của mình ko đủ độ chín chắn để bảo vệ họ. nhưng điều đấy ko có nghĩa rằng những tình yêu trong cùng một lứa tuổi hay thậm chí là kém tuổi thì là những tình yêu ko đẹp. đối với một người con trai tinh tế thì em tin rằng dù có ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, kém bằng hay hơn người mình yêu họ vẫn có cách để làm cho tình yêu ấy trở thành một tình yêu đẹp.
  7. XuanDinh

    XuanDinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với quan điểm của shadowprincess.Tuy nhiên sao bao giờ con gai cũng cho rằng con trai cũng tuổi thì thiếu chín chắn hơn nhỉ. Có thể ở con trai thì tuổi chơi, tuổi nghịch có thể lâu hơn so với von gái song khi đã yêu thì họ cũng biết suy nghĩ, cũng biết lo cho người mình yêu lắm chứ! Tất nhiên ở con trai cũng có người thế này thế nọ song đa số trong đó là những người biết trân trọng tình cảm của người khác giới! Đó là quan điểm của mình, còn mọi người thì sao nhỉ?
  8. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihi anh à tại sao con gái lại cho rằng như vậy thì em nghĩ rằng các boy cũng phải tự hỏi lại mình đi đã. các cụ chẳng khuyên con cháu là '' tiên trách kỷ hậu trách nhân'' đấy thôi. hãy tự xem lại các anh đã làm gì mà khiến cho các chị suy nghĩ như thế. vả lại anh à con trai có thể là nghịch ngợm nhưng cũng biết trân trọng tình cảm của người khác giới cái đấy thì em ko bàn đến nhưng điều đấy ko có nghĩa là họ trưởng thành hơn , vững mạnh hơn và chín chắn hơn đâu anh ạ.
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghĩ cái đó là do mình hoàn toàn mà thôi,gia đình tác động cũng chỉ nhỏ nhặt thôi chứ làm gì mà...mà em nghe cô em nói con zai bằng tuổi bao giờ cũng non hơn là còn gái,hi`ih...không biết cái này có đúng không.Dưng mà thường thì tâm lí là hơn tuổi sẽ trải nhiều hơn mình,có thể cho rằng chín chắn hơn mình thì fải,hi`hi`...Song theo tui thì cứ yêu nhau là được rồi,quan trọng gì mấy cái chuyện tuổi tác.
    Dưng mà cái chuyện lão 60 lấy em 21 thì không thể nào gọi là tình yêu vượt biên giới được,mặc dù họ cứ nói thía nhưng mà tui thấy nó vẫn chẳng hay chút nào cả.
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ai da , nhiều khi ko thể dựa vào tình yêu lí tưởng rằng : 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng là con người ta có thể chui tọt vào đó mà nhăn nhở sống đâu . Mấy câu tưởng như cổ hủ phong kiến của người xưa xem ra cũng có trọng lượng đấy chứ
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông

Chia sẻ trang này