1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu... Cưới... và Li Dị!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TollyParis, 28/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, thật là nhiều cảm xúc quá trong 1 ngày... Đầu óc Mình rối tung lên và cần chia sẻ sau khi đã lắng nghe quá nhiều.

    Sáng, vào online YM thì gặp Chị bạn, Chị ấy hơn Mình 5 tuổi nhưng 2 Chị Em chơi với nhau đã gần chục năm. Trước đây Mình mai mối cho Chị ấy với 1 Anh 79. Anh này khi đó đang yêu 1 Em 89 nhưng thấy Chị í thì bỏ luôn Em 89 và họ yêu đương.... Sau đó không lâu thì tan đàn xẻ nghé!

    Đương nhiên là vẫn cái mô típ cũ, chàng phởn đi chơi tứ phía còn nàng thì đau khổ dằn vặt, buồn phiền mộng du [-( Mình ngồi lắng nghe Chị ấy than thở cả 1 buổi chiều, Chị ấy cũng tự nhận Anh 79 này ko có bản lĩnh, hèn và thiếu trách nhiệm... nhưng thế nào là bản lĩnh cơ chứ =((??? Chẳng phải đàn ông họ đã có cái bản lĩnh là bỏ người con gái mà họ biết chắc yêu họ như hơi thở, yêu họ bằng hết con tim Mình đó sao, dẫu đó có là bản lĩnh sở khanh ~X

    Tối đi chơi ăn uống no say về, vừa tắm xong đang định đọc nốt cuốn tiểu thuyết Tình Yêu với những yêu đương lãng mạn, phi thực tế cho thêm phần bay bổng tâm hồn thì nhận đc cú điện thoại của cô Em.

    Em gái khóc như mưa, lại hộc tốc phi thân ra chỗ nó đang ngất ngây trong bia rượu. Em gái đã lấy Chồng và có Con. 2 Vợ Chồng Nó cùng học bên này, con gái để ở Việt Nam bố Mẹ Chồng nuôi.

    Có lúc Mình đã rất ngưỡng mộ, và thèm khát được như nó :).... Cuộc sống bình dị, ngày ngày được bên Chồng, chăm sóc Chồng. Nhưng hôm nay thấy Nó khóc Mình tự nhiên chột dạ. Nó kể Chồng không thương, ko yêu, ko hiểu... ừ thì Mình có khuyên đã là Vợ Chồng phải bỏ qua cho nhau thôi Em ạ. Mình phụ nữ mà, vẫn phải nhịn nhiều đấy.

    Nhưng Nó lại kể thêm chuyện ngày nó về Việt Nam sinh bé gái thì Chồng bên này có quan hệ với 1 Chị. Rồi Em kể rằng Em thiếu thốn tình cảm Cha từ bé, Em làm gì cũng 1 Mình, Nếu bây giờ 2 đứa Em li dị, Em sợ con gái Mình cũng khổ như Em. Nó sẽ lớn lên như thế nào. Em từ nhỏ thiếu thốn tình cảm, khi yêu và chăm sóc Anh ấy Em chỉ muốn Anh ấy thông cảm và động viên, vậy mà.
    Hix, Mình bối rối ko biết sao, chỉ biết khóc cùng. Thương cho Tình Yêu, thương những cảm xúc bị tổn thương...

    Chẳng nhẽ đàn ông tệ đến vậy sao, chẳng nhẽ nếu cứ yêu thương chân thành là sẽ bị nhận lại những điều như thế sao??? Có Ai nói cho Mình biết được không....=((

    Bây giờ đúng là yêu thương mong manh quá, yêu rồi cưới và rồi cố gắng để gìn giữ cái hạnh phúc đó là những định nghĩa loằng ngoằng và mơ hồ.... Biết khuyên Em, và khuyên Chị thế nào đây khi chính bản thân Mình cũng đang có rất nhiều điều khúc mắc.....

    Buồn thật buồn cho 1 ngày cuối tuần như thế này....
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chiện bthg ở huyện mà :(

    [​IMG]
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bé nì đang ở China hả .
    Người ta bây giờ hay sợ đủ thứ, vì người ta để cho nỗi sợ hãi lấn chiếm tâm hồn quá nhiều, nên làm cái j cũng sợ, sợ thất bại,sợ làm sai.
    Sao người ta không thay đổi cách nghĩ một chút đi nhỉ, hào hứng lên, sẵn sàng đón nhận mọi thứ mà cuộc đời mang đến.
    Mình có đọc một số triết lí như thế này ở đâu đó .Đại loại là " người ta không có quyền lựa chọn khi được sinh ra trên cuộc đời này, nhưng người ta có quyền lựa chọn cách sống của mình.Đằng nào thì cũng được sinh ra rồi, cứ sống thôi.Mỗi người đều có một số phận, nếu ta muốn, số phận sẽ dắt ta đi hết cuộc đời, nếu không muốn,số phận sẽ kéo ta đi."" Đại để là vui cũng phải sống mà buồn cũng phải sống, tại sao không chọn niềm vui cho nó nhẹ nhàng nhỉ ....Hay như bạn mềnh nó hay bảo ấy.Cuộc đời này như bị hấp diêm vậy, ta cứ sợ là sẽ bị đau vậy là ta cưỡng lại kết quả là ta càng đau.Nhưng nếu ta an phận một chút, sẵn sàng đón nhận 1 chút, đôi khi lại là một sự thưởng thức đấy :-D (nghe thật là thô thiển, nhưng cũng đúng đúng )
  4. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất vẫn cứ là biết mình là ai, đang ở vị trí nào. Bạn hkgirl nói thấy rất hay, an phận 1 chút, sẵn sàng đón nhận 1 chút, bao dung 1 chút, bớt khó tính 1 chút, bớt tham lam 1 chút......hehehe
  5. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, Thật là nan giải quá, Bác Kong ơi Em ở Bắc Kinh ạ :).... Những điều Bác nói rất đúng ạ, Em hiểu chứ.

    Biết Mình đang ở ví trí nào, biết an phận, biết nhường nhịn nhưng rồi đàn ông phản bội. Cái Em muốn biết vẫn là cách nghĩ của đàn ông họ nghĩ gì, họ mong muốn gì ở phụ nữ và phải yêu như thế nào đây để gọi là đúng.

    @shoneti Chính vì là chuyện bình thường ở huyện nên phải lôi ra bàn luận mới có hướng :( Chứ chuyện ko bình thường thì quên đi rồi :(

    @timaikhongthay Bác là Nam hay là Nữ ợ, Em biết đc ko?
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    pé học trường nào thế ?
    đàn ông hay đàn bà thì cũng thế thôi, người ta thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời nên chẳng chạy theo mà tìm hiểu lúc này hay lúc khác người ta nghĩ j được đâu.
    quan trọng là mình nhìn nhận vấn đề thế nào thôi .phản bội thì có sao, thử nếm đi, tất cả mùi vị đều có sự ngọt ngào của riêng nó [:D]
    cứ vui đi, càng qua nhiều chuyện sẽ càng thấy mình lớn hơn, càng yêu đời hơn
  7. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Em học quan hệ Quốc Tệ ạ....

    Sau mỗi lần thất bại thì cũng phải tặc lưỡi thôi kệ và bước tiếp chứ đổ tại Anh, tại Tôi thì cũng chẳng về đến đâu. Em viết bài này chỉ là cảm xúc hôm qua thấy đứa Em nó khóc vật khóc vã ra mà Em thì sắp.... :">

    Kiểu này khéo phải để vài năm nữa mới .... :">
  8. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thật khổ, bởi ko có cái bản lĩnh đàn ông như chủ thớt đã nói.
    Nhưng giờ là thế kỷ 21 rồi. Chỉ vì thiếu thốn tình cảm của Cha từ nhỏ, mà giờ sợ li di chồng. Ko hiểu nổi.
    Con người ta ko ai có được đầy đủ mọi thứ. Được cái này sẽ mất cái kia. Nhưng ko bao giờ mong muốn được tất cả.
    Nếu chịu mất để được, sẽ dễ nhận ra mình ở đâu ngay tức thì.
    Mất ở đây là lòng tự trọng, là tình yêu dành cho người bị tổn thương. Được là tha thứ và mong chồng từ bỏ.
    Đơn giản vậy thôi, hãy lựa chọn
  9. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    Thế này, Bác nhầm nhé, không phải người Ta thiếu thốn Tình cảm Cha từ nhỏ mà sợ li dị Chồng.... Cái ở đây là nhu cầu cần chia sẻ với nhau, nhu cầu này ko hề quá đáng. Thêm nữa sự thiếu thốn Tình cảm đó khiến Nó hiểu rằng ko có Cha thì thiếu hụt nhiều thứ lắm, Nó thương Con gái nó là chính chứ Bác.... Em thấy ko có gì ko hiểu nổi ở đây cả. Em lại rất đồng tình suy nghĩ đó.

    Cái trước mắt nếu li dị rõ ràng là mất rồi, còn cái được, được là gì thế hả Bác. Bác đã biết chắc chắn đc chưa :).... Cái mất thì đã biết chắc, còn cái Được vẫn rất mơ hồ tại sao lại không cố gắng đc tiếp. Bởi vậy cuộc sống luôn luôn phải đấu tranh đấy Bác ạ

    Vẫn đang nghĩ hết sức đơn giản chưa nói tới cầu kì đấy Bác nhé!
  10. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Có một số người có nhiều người thân hoặc bạn bè bị đổ vỡ trong chuyện tình cảm, gia đình :). Mình phải công nhận điều đó. Nhưng có rất nhiều người lại không như vậy.
    Mình lấy ví dụ hồi học đại học. Mình chơi thân với 1 nhóm 7 người. Trong đó có 1 đứa (con gái) có nhiều họ hàng, rồi người quen bạn bè đổ vỡ chuyện tình cảm. Thậm chí nó như có duyên với những người như vậy nữa. Quen thêm người cũng là những người đã từng ly dị hay còn độc thân dù đã ngoài 30 :D. Nhưng chỉ có nó là như thế. Còn những đứa khác, hay ngay bản thân mình thì ko bị như vậy. Có lẽ đó cũng là 1 chút đặc biệt ...

Chia sẻ trang này