1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu... Cưới... và Li Dị!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TollyParis, 28/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế tin dỗi à tin ;))
  2. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Em già thế thì ai dám dậy đời em nhỉ >:)
  3. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Em hông thèm dỗi nhá nhá b-(


    P/S: Em ghét cả Ai nói " Xểu " Em nữa [r37)]
  4. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cô em bạn giống như 1 người thân của mình, nói hết nước rồi, đau khổ và không bỏ được. Tức lắm. Thế này: có 1 số ng phụ nữ không thể tự lập về phương diện tinh thần được, không đứng vững được nếu không có ng kia. Cho dù ng kia có đê tiện khốn nạn đến đâu, có đối xử với họ không ra người thì hú lên 1 tiếng, họ vẫn chạy ngay đến. Đời lạ lắm!
    Tớ thì đã tha thứ cho 1 lần và không hơn...Cứ thêm 1 lần nữa là cái gì tớ xây, tớ tự tay đập vỡ hết. Anh bạn trai cũ (trước khi tớ gặp chồng hiện giờ) rất được tớ yêu va nói sao nhỉ, tớ đã nhọc công cưa, rồi giữ gìn vun đắp tình cảm, nói tóm lại yêu anh ấy và hy sinh rât nhiều. Nhưng một khi tớ nói, khuyên mà không nghe, đến 1 ngày tớ bỏ luôn. Một lời nói là xong vèo 3 năm yêu đương, 2 gia đình có gặp nhau luôn. Anh ta bị sốc đến hơn 1 năm mới hết, dưng mà hận tớ luôn. Mặc dù anh này chung thuỷ, tình cảm, tính hiền.... tóm lại khuyết điểm không gì lớn, mà chắc ttại tớ gặp được ng phù hợp hơn nên chả còn thấy ai nữa (chồng á) :-*. Tớ thì đã nói là bỏ rồi là không hề hối tiếc gì cả, tính ra tính hơi manly như tớ lại đỡ vướng vấp hơn.
    Tới giờ lấy chồng rồi mới thấy may cái là đã dứt khoát chia tay anh ta, tính ra hôn nhân là cái chữ duyên phận nó trói vào nhau.
  5. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng để nhìn nhận thấy khách quan rằng: Tất cả các vấn đề tình cảm của 1 gia đình không còn như xưa nữa thì chắc chắn 1 nguyên nhân chủ yêu gây ra là CHỒNG BỒ BỊCH OR VỢ NGOẠI TÌNH chứ chả có nguyên nhân nào bảo ko hợp rùi thế này thế kia, mệt lắm !

Chia sẻ trang này