1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu dại khờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthu11, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    @All:
    Mối tình đầu là mối tình có lẽ khi người ta khóc vì ai đó (tất nhiên là vì lý do tình cảm chứ không phải vì bị nó oánh cho gãy răng). Giờ tớ cho là vậy vì nhiều khi yêu mà nhát ko dám làm gì. Còn nếu mà ôm hay hôn tức là cho người ta thấy tình cảm của mình, người ta chấp nhận thì cũng làm ngược lại như vậy - ý tớ là mối tình chính thức được công nhận giữa hai người.
    Tớ tán gái rất buồn cười , tớ tán chuyện với các cô rất tự nhiên trong buổi đầu tiên, dở vào buổi tiếp theo và.............. tiếp theo nữa.
    Tớ không xấu, tớ khá đẹp trai, dĩ nhiên là có lý do để tin điều đó, trực tiếp và gián tiếp. Cũng không nghèo lắm, bình thường.
    Phức tạp và yếu đuối, đúng cái thứ hai.
    Tớ viết trải lòng trên mạng, tốt có, xấu có. Cũng không biết nói sao nữa....................
  2. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy khó ngủ, khó ngủ vì nhớ đến em, vì thấy em thật là...., anh không biết nói sao nữa. Thật ra anh cũng chả tốt đẹp gì, nhưng làm như thế liệu có đáng không em? Cả anh và em sẽ ra sao?
  3. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ hạnh phúc em à.
    Em à, vậy là mình chia tay rồi, em đã ở bên người mình yêu. Anh thì chưa đủ yêu để cưới em, em thì chưa đủ kiên nhẫn để đợi anh. nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng làm tất cả để vươn lên để có được một người vợ mà anh mong muốn. Anh sẽ yêu cô ấy hơn yêu em, ngay cả những lúc mà anh yêu em nhất. Anh sẽ tin tưởng được cô ấy suốt cả cuộc đời và cô ấy cũng sẽ yêu anh và tin anh như thế em à. Anh hứa đấy. Lúc nào cưới anh sẽ báo cho em biết, em nhé.
    Lần cuối anh tìm em là vào chiều tối ngày chủ nhật 6 tháng 6 năm 2010. Lần cuối anh gọi em là vào 10 giờ 53 phút tối ngày thứ 3 mùng 7 tháng 6 năm 2010.
    Giờ thì chúng mình chia tay em nhé, anh sẽ không gọi điện hay tìm cách gặp em nữa. Hạnh phúc cho em và sẽ hạnh phúc cho cả anh nữa. Anh hứa đấy, anh sẽ làm được điều đó. Hạnh phúc cho chính bản thân mình. Khi nào có được hạnh phúc anh sẽ thay tấm ảnh này
  4. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cả anh và em đều không hối tiếc vì đã yêu nhau, với anh, em là mối tình đầu tiên, người vợ đầu tiên, là gia đình đầu tiên.
    Với em, anh là người chồng đầu tiên, gia đình đầu tiên. Chia tay vì anh đã đẩy em đi quá xa. Giá như chúng ta.............

    Dù sau này có thể nào đi chăng nữa, nhưng anh mong là cả hai ta sẽ không hối hận khi đã chia tay. Hãy hạnh phúc em nhé cả hai chúng ta anh mong là như thế và cả ..................
    Hãy tha thứ.
  5. tencuatui123

    tencuatui123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là mối tình tuyệt đẹp khi nó còn và thế giới xung quanh bạn như tan biến hết chỉ để lại một màu đen tối khi nó mất đi. Theo mình mối tình đầu là khi bạn cảm thấy bắt đầu biết thương biết nhớ 1 ai đó.
    Chúc Vui !
  6. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ, giữa chúng ta vẫn còn duyên nợ, không biết đó là duyên nợ giữa anh và em hay là duyên nợ giữa em và bạn trai em?
    Em vẫn cần anh à?
  7. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày dở hơi và hôm nay cũng thế. Mỗi lần có chuyện gì không hay là phải mất 2,3 ngày mới bình tâm được. Sao nó lại thần kinh thế cơ chứ.
    Toàn chuyện dở hơi, ức chế, bực mình. Chả ra cái mẹ gì cả.
  8. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày dở hơi và hôm nay cũng thế. Mỗi lần có chuyện gì không hay là phải mất 2,3 ngày mới bình tâm được. Sao nó lại thần kinh thế cơ chứ.
    Toàn chuyện dở hơi, ức chế, bực mình. Chả ra cái mẹ gì cả.
  9. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hẹn gặp em, gọi điện mà không được. Anh biết tại sao rồi.
    Nhưng mà em ơi, mình đều yêu nhau chưa đủ đúng không em?
    Nếu đủ tại sao em không thể vì anh mà không liên lạc với người yêu cũ?
    Còn anh nếu đủ, tại sao anh lại không thể bỏ qua? Tại sao anh không giữ em lại?
    Anh đã để em đi, thậm chí còn muốn nữa thì đúng là anh không yêu rồi.
    Nhưng tại sao em lại liên lạc lại với anh?
    Em đang hạnh phúc mà? Em gửi tin nhắn cho anh thì em sẽ thấy vui, còn anh sẽ thấy buồn.
    Em cần gì và anh cần gì, đôi ta đều rõ. Biết thế sao em không dừng lại nhỉ, sao anh không dứt em hẳn nhỉ?

    Vì ta yêu nhau chưa đủ sâu để đau, để hận em à?
    Vì anh không phải là thánh và vì em không phải là con gái. Em là đàn bà.
    Sao dạo này mình tởm thế nhỉ.
  10. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hẹn gặp em, gọi điện mà không được. Anh biết tại sao rồi.
    Nhưng mà em ơi, mình đều yêu nhau chưa đủ đúng không em?
    Nếu đủ tại sao em không thể vì anh mà không liên lạc với người yêu cũ?
    Còn anh nếu đủ, tại sao anh lại không thể bỏ qua? Tại sao anh không giữ em lại?
    Anh đã để em đi, thậm chí còn muốn nữa thì đúng là anh không yêu rồi.
    Nhưng tại sao em lại liên lạc lại với anh?
    Em đang hạnh phúc mà? Em gửi tin nhắn cho anh thì em sẽ thấy vui, còn anh sẽ thấy buồn.
    Em cần gì và anh cần gì, đôi ta đều rõ. Biết thế sao em không dừng lại nhỉ, sao anh không dứt em hẳn nhỉ?

    Vì ta yêu nhau chưa đủ sâu để đau, để hận em à?
    Vì anh không phải là thánh và vì em không phải là con gái. Em là đàn bà.
    Sao dạo này mình tởm thế nhỉ.

Chia sẻ trang này