1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu dại khờ!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ng_ko_mang_sung, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Yêu dại khờ!!!

    Dù đã biết yêu người luôn trái ngang nhưng mà em vẫn yêu.........Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ.....Vẫn biết yêu người không lối thoát nhưng tình em nơi đấy sẽ trao về em suốt đời....
    Nghe buồn quá...Bạn có nghĩ nó tồn tại trên cuộc đời này thật không?????
    Rất tiếc rất buồn là có...

    Nhất định không cầm súng.Đừng ép anh dùng súngMan of Great Wisdom
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác có thể được gọi là người câu bài giỏi nhất TTVN
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    yêu thế mới là yêu chứ đã yêu là phải hết mình chứ nếu không yêu hết mình thì đừng yêu làm gì đỡ làm khổ nhau nhưng nỡ không được thì đành chịu đắng nuốt cay vậy chứ biết làm sao...................


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  4. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ơi, đừng tin một cái gì gọi là vĩnh cửu các bác ạ, người ta ko thể nào sống như cái thời ôm một mối tình cho trọn kiếp giống như trong truyện trưởng vẫn đọc đâu. Thời nay, còn bao nhiêu thứ nó ngăn cản cái mà người ta gọi là love forever đấy. Bác nào ko tin, cứ thử đi, rồi biết. Ko thể nào lãng mạn được đâu!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    sao lại không được nhưng mà chỉ ôm mối tình khoảng vài ba năm thui như em ôm được hơn 3 năm đó chứ nhưng bây giò quên rùi vì thời gian xoá nhoà tất cả nhưng dù sao vẫn có nhiều mối tình tồn tại vĩnh cửu mà không sợ đâu vì trên đời này cái gì mà chẳng có các bác đừng có lấy làm lạ.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

Chia sẻ trang này