1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu dân IT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nuoc0511, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Dân IT là thông minh lắm đấy
  2. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói thế nào chứ, tớ yêu máy tính nhất, nhưng người yêu thì lại là đặc biệt/ ngoại hạng/ vô đối
  3. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Ấy, ko phải dân IT nào cũng suốt ngày ôm máy tính đâu
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người đôi khi đồng ý với quan điêm của pác, nhưng mừ ko đc cằn nhằn lại thấy thiếu và nhớ fải hem nhỉ
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo là tớ muốn học cái nọ tớ muốn học thêm cái kia ...đã chẳng giúp đỡ mình tìm tài liệu thì thôi lại cằn nhằn mình học gì mà học. Thế là tớ lại nhờ đến tình yêu BenQ xấu xí 10 năm vẫn chạy tốt của tớ, giúp mình tìm được bao nhiêu tài liệu cần thiết ..
    Đã thế tình yêu BenQ của mình chẳng biết ghen còn giúp mình làm những tấm thiệp đặc biệt những hình ảnh đặc biệt tặng người ta để người ta giải trí đỡ buồn , tặng người ta khi người ta cáu giận mình
    Nói tóm lại là thân hơn một người bạn thân
  6. 426426

    426426 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chàng:
    Em ơi lấy chồng tin học đi.
    Phần mềm phần cứng chẳng ngại chi.
    Vấn đề chủ yếu là công nghệ.
    Với anh cái đó thì khỏi chê...
    Nàng:
    Em chẳng lấy chồng tin học đâu.
    Phần mềm, phần cứng nhức cả đầu.
    Phần mềm thì mãi sao không cứng.
    Phần cứng lúc cần chẳng thấy đâu
  7. khongsoai

    khongsoai Guest

    "Hết rồng bay rồi lại sàn nhạc" <-- tớ đoán ra người yêu ấy là ai rồi tớ cũng dân IT đây, 13 năm nay rồi, nhiều lúc mình thấy thật sự gắn bó với cái máy tính, tưởng chừng như không thể thiếu, nó cho mình niềm vui, nỗi buồn, nó cho mình kiến thức, tiền và cả bạn bè. Nhưng phải luôn xác định, nó là ảo, ảo mà thôi, phải luôn xác định ranh giới giữa mạng ảo và hiện thực, ở ngoài đời mình vẫn là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường...Tớ sẵn sàng đánh đổi cả cuộc sống máy tính này ...để có được 1 người...
    @xxx: Em có hiểu không ? Anh muốn đến với em như một người bình thường ..không có net và máy tính chỉ có một tình cảm chân thành mà thôi. Dù rời cái máy tính ra có thể anh không là gì cả, không bằng được ai.
  8. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    tớ dân kinh tế, nhưng vẫn iu cái máy tính như thường
    tại chưa có ng iu nên cứ iu nó, mà có nó cũng đỡ chán, lại bit thêm nhìu điều
  9. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Lại một hôm nữa k gặp nhau . 3 ngày rồi mình nhỉ . Híc nhớ quá . Bao giờ mình mới xong cái dự án chết tiệt đó chứ . Em nhớ mình quá Mình toàn nói với em là mình chỉ lợi dụng nó để kiếm xiền đưa em đi chơi chứ mình k yêu nó bằng yêu em đâu . Nhưng mà em vẫn ghét nó . Em k muốn mình lợi dụng nó nữa đâu .
  10. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Hi ấy quen người iu tớ à

Chia sẻ trang này