1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu dân IT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nuoc0511, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    :) Làm gì mà ác thế, định ném hắn hay là cái máy tính vậy?
    Nếu ném cái máy mà hỏng chắc hắn buồn lắm, nếu ném hắn mà bị làm sao chả lẽ ấy ko thấy "xót"
    Nhân tiện cho hỏi là bạn có em gái ko
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn, mìng thà ở giá ôm máy tính còn hơn là pải chống lầy
    mình chọn máy tính
  3. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Hi tất nhiên là ném máy tính roài.ai biểu dám dành chàng với tớ . Thực ra mình cũng hiểu đó là niềm đam mê công việc . Con trai sống mà k có niềm đam mê cũng chẳng ra gì nhưng tức thì vẫn cứ tức còn hiểu thì vẫn cứ hiểu
    À tớ có em gái đấy kém tớ đúng 10 tuổi 1995
  4. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng như bạn thì con trai ở vậy suốt đời à
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri cũng chọn máy tính. Hư có thể nâng cấp - sửa chữa - bảo trì, nhưng nó hiệu quả và trung thành. Lấy chồng?: làm ơn cho xin hai chữ bình an.
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ông anh tớ ko phải dân IT, chỉ dính dáng đến IT chút thôi mà đã thèm ở nhà chơi game và ôm cái monitor hơn là đi hẹn hò với bạn gái rồi?
    Những anh chàng tớ quen phần nhiều cũng là dân IT, thấy họ cũng? bình thường mà :D Cũng chiều con gái, cũng vui vẻ, và nhất là cũng ko thể sống thiếu cái? máy tính
    Ai mà chả có một niềm đam mê nào đó. Cũng giống như mình mê vẽ, thì họ mê máy tính, đều giống nhau ở chỗ cả hai đều thích ở nhà cắm đầu vào? niềm đam mê hơn là đi hẹn hò.
    Thông cảm
  7. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    hiểu mình ghê nhỉ, tiếc là hơi muộn 1 chút.
    Haizz, cho tớ hỏi chủ topic 1 câu, bạn yêu ngta nhiểu đủ để cùng chấp nhận cái máy tính hay là chỉ vừa để tranh giành ngta với cái máy tính. TY lớn và TY nhỏ nó thể hiện ngay à. Nếu chỉ đủ để tranh giành ngta với cái máy tính, thì bao h cũng sẽ thua, thật mà. Nhưng nếu đủ để chấp nhận cả cái máy tính, thì ngta sẽ là của bạn mà cả cái máy tính của ngta cũng sẽ là của bạn,
    Haizz, dân IT hạng bét phát ngôn, các pro đừng chấp nhặt.
  8. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ối 1995 thì ko có duyên gọi bạn = chị rồi, tiếc quá :(((
    Dù sao, lão ng yêu bạn có yêu cái máy tính bằng mấy thì cũng chẳng thể chở cái máy tính đi chơi mà mặt lại "vênh" lên được nên chả phải lo, còn nếu bạn tức thì cứ...tức tiếp đi nhé
  9. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Úi, thế thì v...ứ.....t rồi còn gì :)
  10. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 , ngày... Nó ăn mặc thật đẹp hôm nay nó hẹn cùng anh đi dự đám cưới.Nó muốn dẫn anh đi giới thiệu với chị bạn nó.Chờ mãi , chờ mãi chẳng thấy anh. Gọi điện lần thứ 3 anh mới nghe máy , anh nói anh mới về đang ăn cơm...
    Chủ nhật, ngày... Nó dẫn học sinh đi tham quan cả ngày, anh k gọi điện, không nhắn tin.... Buồn, khác trước quá , có lẽ anh bận...
    Thứ 2 , Anh hẹn về đưa nó đi chơi, anh xin lỗi anh bảo anh quên mất nó đi nên anh k gọi điện....hụt hẫng...Nó lại chờ 20h20 anh gọi điện anh bảo giờ anh mới ở công ty về để hôm khác đi ......
    Thứ 3, Anh lại hẹn về với nó . 20h10 nó gọi điện cho anh, anh tắt máy đi dùng máy công ty gọi lại cho nó . Anh vẫn đang làm việc.Anh lại thất hứa . Buồn quá
    Buồn, trống trải và cô đơn

Chia sẻ trang này