1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu dân Nghệ Thuật - Nghệ sĩ !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi white_rose_xo, 20/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_rose_xo

    white_rose_xo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Yêu dân Nghệ Thuật - Nghệ sĩ !!!

    Người yêu em là dân nghệ thuật các bác ạ. Đàn hát, múa may, nhảy nhót , vẽ vời, làm thơ nữa chứ...hjx...cứ gọi là nghệ sĩ lắm ạ. Zai nhà em đang học ở Văn Hóa NT QĐ. Cao to đẹp zai, làm bí thư nên cũng nổi tiếng ở trường...được nhiều em theo đuổi lắm. Mà zai nhà em thì khéo mồm kinh được...nói chuyện hay nên càng đc mí em ý tà lừa
    Thử hỏi thế thì làm sao em chịu nổi cho được chứ ! Lo cực kì ý ạ
    Giờ thì tạm tin chứ sau này...môi trường nhìu cám dỗ thế...Con trai thời nay thì 10 thằng cả 10 lăng nhăng vớ vẩn
    Phải có chiêu gì để nắm thóp zai đây các bác cao thủ share kinh nghiệm cho em với
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Gớm, cô trình bày giai nhà cô mà làm anh sốt cả ruột gan. Đời này mà toàn thằng như nhà em chắc bọn anh nằm phơi củ cải cả đời quá.
    Nhưng cũng may cho anh, dân nghệ thuật nghệ sĩ là đám anh coi thường nhất. Vì chuẩn y thí chúng nỏ chả làm nên cơm cháo gì cả, ban đầu đứa nào cũng xinh và ngoan, gái nhìn mau kết, nhưng tội chúng nó là bẩn tính, ghen tuông và lăng nhăng, gái của chúng nó thì không được chiều chuộng, chúng nó lại không hiểu gì phụ nữ. Nên tổng hợp lại là anh đek sợ thằng giai nghệ sĩ nào cả.
    Nói thế không phải để hạ thấp giai nhà cô, mà anh nói để cô yên tâm. Gái giờ nó khôn đầy ra, nó cặp với những thằng làm nó sướng, làm nó phồng lên như con cá đuối, chứ ít con chịu đua theo mấy tên nghệ sĩ mà gậm mấy bản nhạc của nó sống qua ngày đâu.
    Mặc dù thế, cô cũng phải cẩn thận. Những con rất xấu, nhưng khéo mồm thì luôn thích những loại thế này (có lẽ là quy luật bù trừ xã hội thôi), chúng nó có tài chiều chuộng tốt, nhan sắc thì chúng nó bù đắp bằng sự thả lỏng thân thể.
    Thế nên anh góp ý với cô. Nếu cô là loại đàn bà dẻo mỏ vô địch (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), cho dù có thể hoặc là nhan sắc cô tầm thường, thì cô vẫn yên tâm công tác. Vì chẳ con nào ngon lành mà thèm giành dựt giai nhà cô đâu, nỡm ạ
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    em phải trình bày qua về bản thân em hoặc cho anh cái ảnh anh mới tư vấn đc chứ
    còn tình cảm giữa giai và em, giai quan tâm em thế nào, ....
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hô hô, sợ hay không là quyền cá nhân, nhưng kết luận trên thì hơi vội vàng.
    Với tư cách người từng dating với vài anh nghệ sĩ (tạm không ghi rõ là nghề gì) thì tôi lại thấy là họ rất tâm lý và rất biết xử trí khi đi với mình, luôn tạo sự thoải mái.
    Date một người như thế thì bằng 50 lần date các anh khác. Nói thật, không ngoa.
  5. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    bác congcong ko có tài bằng ngưofi ta, chắc đâm ra "ghen tị", tự kỉ ám thị là "coi thường bọn đấy". Bác thử có tí tài vào xem, em đoán bác còn hơn thế.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dân nghệ sĩ với dân buôn bán kinh doanh phải tiếp xúc nhiều người, nên phải học cách cư xử khéo léo, cho nên, tính trung bình, thì họ biết cách lấy lòng người khác, nam phụ lão ấu.
    Thật tâm họ có xấu bụng gì, gian manh gì thì không thể nói được, nhưng họ cư xử khéo hơn người khác thì là điều dễ hiểu.
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là lỡ vương thí cố chứ tốt nhất nên chọn trai làm ngành kinh doanh hơn dân nghệ thuật tính nghệ sĩ nhất là KTS hơi hâm nặng đấy .
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đấy, anh nói cấm sai, cô thấy không. Cẩn thận và coi chừng các bà dẻo mồm, chua ngoa, già và lắm tiền, các bà đấy thích nhất là giai nghệ sĩ, anh cũng chả biết tại sao, nhưng anh hình dung ra giai của cô sau một thời gian hốt hàng cô gái trẻ trung xinh đẹp, lại tự nhiên đổ đốn, thích một bà băm mất phát, tay chân đầy vàng, bước từ trên xe hơi xuống thì kiểu gì giai của cô cũng phải ga lăng đi một vòng từ đầu đến đít xe để mở cửa đỡ bà ta ra xe (xe thì tất nhiên là của bà đấy). giải thích thế nào anh cũng chả thể thông được. Nhưng nghệ sĩ nó là thế, luôn phải khác người ta, giống mọi người thì làm sao thành nghệ sĩ được.
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Heeeee, Khách hiếp đừng nói chọn anh nhá, bệnh mất, nhà a làm kinh doanh từ bé nên anh nhiễm vào máu rồi
    To Anx, tuỳ nguời thôi chứ mình gặp nhiều nguời liên quan tới nghệ thuật lắm, những đứa nổi tiếng thì kô nói làm jì, như kiểu ca sĩ nổi bây giờ ấy, khôn và nhanh kinh khủng, cứ gặp nói chuyện là biết, kô thế sao ngoi lên đc giữa cái chốn đầy cạm bẫy lọc lừa để có chỗ đứng trong nghệ thuật nói chung, chắc bạn đang muốn nói tới những nguời như thế.
    Còn bọn nhàm nhàm thì chắc mới là những nguời bác Công muốn nói tới, đúng là bọn đấy kô có jì đáng để lo cả, cuộc sống kô thể suốt ngày ca hát đc, fải ăn fải ị và còn nhiều thứ lắm
    Có 1 cơ số bác bị treo mấy tháng vì văng tục trong Topic đang HOT , nhớn zồi mà vẫn zại , thiếu các bác mất cả vui
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Anx là nguời như thế này ư, Anx lắm vàng quá, cả trên TTVN và ngoài đời, hơi ghen tỵ

Chia sẻ trang này