1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu dân Nghệ Thuật - Nghệ sĩ !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi white_rose_xo, 20/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imrender

    imrender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    " Theo tình chạy, chạy tình thì tình theo "
    Thói đời xưa đến nay vẫn thế.Quan tâm chia sẻ với người ta thì tốt, Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng của mình---->Hãy để họ có cuộc sống riêng và chính bản thân bạn nữa.
    Yếu đương mà ngày ngày lo nghĩ nó bỏ mình thì bệnh lắm,mệt mỏi lắm.
    Thống nhất cái tư tưởng chung với em là fải bớt lo nghĩ đi thì mọi việc gọi là tư vấn mới nên tiếp tục đc.
    Còn việc Giai nó ngon nhiều em theo đuổi là tất nhiên.Sự dịu dàng và quan tâm đúng mực của con gái đem đến hạnh phúc cho 2 người.
    Nhưng điều đó cũng hok chắc em giữ đc tình yêu.Dù cho em làm mọi thứ để dành giật.Nhưng TY là 1 cảm xúc tự nhiên, chẳng có logic nào cả.Đến lúc người ta chán cũng đừng hỏi vì sao...vì chả vi sao hết
    Hãy biết giữ gìn và phát triển những nét duyên của mình.Chỉ là những điều thật nhỏ bé nhưng khiến người ta yêu .Luôn refres tình yêu bằng những điều mới mẻ, làm người ta ngạc nhiên và luôn muốn khám phá.Quan tâm và chia sẻ đúng lúc.Hãy trẻ con những lúc anh ấy thấy mình đáng yêu nhất....
    Điều cuối cũng anh muôn nói : Hãy yêu đi, đừng quá nghĩ ngợi....rồi đến 1 lúc nào đó em sẽ biết răng người đàn ông của mình cũng bình thường như mọi người thôi nhưng em vẫn yêu con người đó.
    W U HP !
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Này, cái đấy là ông nói nhá, không phải tôi đâu, bà đấy nổi cơn lên phang tôi là ông gánh đấy, tôi không nhận trách nhiệm đâu đấy
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tôi có biết jì đâu, đọc thấy bác viết sao thì đoán thế thôi, tội fải là tội của tác giả viết ra, chứ nguời đọc thì có tội jì
    Àh mà chỉ nói anx lắm vàng chứ có bảo Anx ở tuổi BĂM đâu nhỉ, mình vẫn có niềm tin Anx còn trẻ trung giống mình
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, nghe các bác tư vấn thấy nản quá
    @chủ topic: cậu cứ yên chí, tớ thấy mấy tay khéo mồm khó tin lắm, nên sớm muộn cậu cũng k yêu tay kia đâu.. mất k tiếc, cứ tin thế đi
  7. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Lo gì, tình yêu lớn nhất thì nó đem yêu nghệ thuật rồi...cô là thứ yếu không quan trọng, thế nên các cô khác cũng không quan trọng với giai nó đâu mà lo.
  8. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    mấy ku nghệ sĩ chỉ yêu được mấy em cá sấu thôi. anh em ai quen thích gái xinh và có đầu óc tí o phải lo cạnh tranh với mấy ku nghệ sĩ đâu.
    ông Công050 lần này sai bét. sao ông dám bảo chủ topic o phải lo.
    em chủ topic là người nhan sắc tầm tầm (lịch sự nên o gọi là ô mai sấu), hơi sến, trí tuệ tầm tầm, phù hợp với ku nghệ sĩ 3 xu kia. Tuy nhiên, gái xấu trên đời nhiều như quân Nguyên thế kỉ 13 sang VN, nên cạnh tranh với em chủ to pic là cực kì nhiều.......anh nghĩ em lo đi là vừa.
    tuy nhiên nếu nhà em giàu thì o phải lo, nó sẽ bám chặt lấy em đấy. còn nếu nghèo thì cứ thỏai mái đi, đằng nào chả bỏ nhau.
  9. Philao

    Philao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chỉ có chuẩn .
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Sao lại tư vấn theo kiểu này nhỉ, tớ xin lỗi nhưng các bác có ý kiến kiểu này tớ không nói là sai nhưng chẳng biết gì về giới nghệ thuật cả.
    Người làm nghệ thuật có nhiều kiểu lắm:
    1 Có người tài trợ thường là vợ hoặc gia đình.
    1.a Nếu là do gia đình tài trợ thì he he, loại này nó cưa gái bằng cưa máy công xuất cực đại, gái rụng như xung không phải như mấy con gà cưa bằng cắt móng tay . Tớ có quen một bạn ở SG qua đây học nhiếp ảnh, nhà giàu ú, cấp 3 đã có xe Zeep đi chơi. Bạn ấy có tài (từng chụp cho LT và NTV, là bạn ấy được trả tiền chụp hay bạn trả tiền cho người ta tớ không biết). Bạn ấy chụp ảnh đẹp, tóc nhuộm vàng, da trắng, mặt xinh như con gái, ăn nói nhỏ nhẹ. Gái việt, nhật, tàu, tây bạn ấy cặp đủ cả. Mà điều lạ là bạn ấy tiếng Anh rất bì bõm. Nếu các bac mà tranh gái với loại này, em không nghĩ là như cái vàng vàng được.
    1.b Có vợ tài trợ, cái này thường theo kiểu nghệ sĩ trước 1945 như Tú Xương chẳng hạn:
    Quanh năm lặn lội ở mom sông
    Nuôi đủ năm con với một chồng
    Các cụ thời này thì vợ lại rất xinh. Lí do là thời ấy để làm nghệ thuật thường là người có học. Nếu đi học làm cho Pháp thì lương một người đủ nuôi mấy gia đình.
    Còn nếu ở thời nay thật sự em không dám nghĩ đến tương lại của các vị nghệ sĩ ăn lương vợ. Cái này như các bác nhận xét.
    2 Nghệ sĩ biết kiếm tiền: cái này em nói thẳng nếu các bác có tình địch loại này thì nên đầu hàng sớm cho nó lành. Ai mà dành trai với NTV hay MPT thì chưa đánh đã biết kết quả rồi.
    3 Nghệ sĩ nửa mùa: cái này thường làm một ngành khác để kiếm cơm và làm nghệ thuật lúc rảnh rỗi như một thú vui. Loại này nếu ******** địch thì các bác cũng có cơ hội nhưng hơi bị khó nếu nó biết kiếm tiền. Loại này có thể cho cáo một tương lai no đủ cả về vật chất lẫn tình thần. Khi cần thì tính với người ngoài từng xu, lúc về nhà vẫn có thể mua hoa hồng tặng vợ, đến ngày vui vẻ hát tình ca cho người yêu nghe.
    Tuy nhiên làm nghệ thuật thường có điểm yếu là ít quan tâm đến người khác nhưng cũng tuỳ người. Điều bất lợi thứ hai là nghệ sĩ thường đa tình. Nhiều khi chẳng phải phang phịch như các bác nghĩ đâu. Đơn giản là sống lãng mạn, nhạc sĩ Thanh Tùng từng nói: "tôi lấy cảm hứng sáng tác từ nhiều người, có người là một đôi mắt đẹp buồn bã, có khi là làn môi gợi tình". Nhưng có ai bảo ông không yêu vợ khi nghe "một mình" không.
    Tư vấn: bạn chủ thớt nên xác định người yêu của bạn thuộc dạng nào, khi đó bạn sẽ có cách đối phó.

Chia sẻ trang này