1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu dân Nghệ Thuật - Nghệ sĩ !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi white_rose_xo, 20/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ lẫn người kinh doanh thì đều có thể lăng nhăng như nhau ,Chẳng thằng nào kém thằng nào đâu . Vấn đề là nghệ sĩ có nuôi nổi cô không , không thì dẹp .
    Đàn ông con trai đến tuổi gánh vác gia đình mà không lo nổi cho vợ con gia đình cho nó tươm tất thì vứt .
  2. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Người yêu con em họ em, nghe như nó kể thì là học IT ở trường Văn hoá.
    Nhận định của em và mọi người trong gia đình: ku cậu này cực khéo, biết chiều người lớn lắm.
    Cũng theo con em kể: chú này tháng kiếm được trên $1000, rồi thì dự án dự ủng thì cũng phải được vài nghìn ( làm thằng em buồn vãi lệ, cũng dân IT mà đang đi làm thêm được có 1 tr/tháng)
    Mà thấy ku đấy có vẻ biết nhiều, laptop đổi xoành xoạch, chiều con em mình như vàng, cứ mở mồm ra là vấn đề gì ông cũng tinh thuông.
    Cái này đâm ra làm mình hơi ghét, chắc là do ghen tị
    Thực tế thì em ko ưa ku này, nhưng đúng là người ta đã bảo, dân nghệ sĩ dẻo mỏ. Nhà mình có gần chục ông nghệ sĩ, ông nào cũng dẻo hết =)), mỗi tội nghề ngỗng chả ra đâu vào đâu. Cứ thỉnh thoảng lại thấy được khoe, bức tranh ông bác hay ông anh mình vẽ có người chả mấy trăm đô đến cả nghìn đô mà ko bán (cảm nhận tranh xấu vãi cả..., cho mình cũng éo thèm lấy)
    Còn về chủ topic. Ngoại trừ bạn cũng phải có nhiều người theo đuổi, xinh xắn, cá tính. Biết cách ăn mặc, biết cách cư xử và nhà cũng lắm đạn thì chắc ko phải lo.
    Còn đâu, khả năng anh chàng cao to, đẹp jai của bạn chắc chắn bay mất là điều nên lường trước.
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    sáng nhặt lá
    trưa đá ống bơ
    chiều làm thơ
    tối lơ ngơ chờ trời sáng
    chấp nhận đc thì tiến
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nói nghệ thuật - nghệ sĩ cũng nên hiểu rộng hơn 1 chút. Giờ có rất nhiều nghành nghệ thuật phải gắn liền và có tính ứng dụng cao trong công nghiệp, trong thực tế, nên hình ảnh "tay nhặt lá, chân đá ống bơ,...." gì gì đấy cũng ko thể vơ đũa được. Các nghề như kiểu kiến trúc, nội thất, thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, đồ họa,.... Điển hình mình thấy là bên mỹ thuật công nghiệp hay mỹ thuật đa phương tiện - cũng gọi là nghệ thuật đấy, nhưng eo ôi! hộc mặt với cả kiến thức kỹ thuật và kinh tế
    Cá nhân mình thấy nghệ thuật kiểu ứng dụng khá hay, nó tạo sự cân bằng - vừa mang tính thực tiễn cao, lại vừa giúp con người có sự cảm nhận về nghệ thuật ổn.
    Thế còn yêu con gái nghệ thuât - nghệ sĩ thì sao nhỉ?
  5. white_rose_xo

    white_rose_xo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn. Nhìu bác chém gió quá !
    Zai nhà em học chuyên về dnà dựng các chương trình Nghệ Thuật
    Em thì khuộn mặt hoàn toàn bình thường, được cái dáng, ăn mặc cũng có gu. Và nhà em thì cũng hoàn toàn bình thường. Zai nhà em cũng ko lo chuyện $ bạc vì gia đình nhà zai cũng ok. Có lẽ em và zai đến với nhau là vì hợp chuyện, chả mấy ai khiến em "rung động" thế...Ban đầu là bạn một time rùi mới đi đến tình yêu. Cũng sóng gió chia tay chia chân vài lần nhưng mà rùi đâu lại vào đấy.
    Qua tiếp xúc với các bạn của zai em thấy thực ra dân NT cũng ko đến nỗi nào. Có chăng như 1 bác Anx ... nói là khéo hơn người khác.( mama em quí lắm ạ ) . Và em thấy dân NT sống cũng tình cảm lắm, và cũng nhạy cảm ra phết...cơ mà nghĩ gì là ko nói đâu
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mẹ tôi nổi tiếng khó tính. Từ bạn nữ đến các (anh) thầy gọi điện thoại đến nhà mà nhiều năm sau còn sợ, sau này có đi chơi với tôi cũng cứ hỏi là đến nhà đón tôi thì mẹ tôi có nói gì không.
    Còn với anh bạn của tôi, thì khi anh đến nhà chơi (ăn tối), mẹ tôi sau đó chỉ ''chê'' được một điểm:
    - Nó khéo lắm. Nhưng nó không thương con đâu!
    - Con cũng không thương anh chàng.
    - Vậy thì chấm dứt ngay!
    - Chấm dứt cái gì hả mẹ? Không có yêu đương gì hết thì chấm dứt cái gì? Kỳ cục!

    Nghĩa là mẹ tôi không tìm được lỗi xử sự nào cả, đành lôi chuyện khéo ra mà chê. (Chả hiểu từ khi nào khéo léo lại là khuyết điểm!) Nhưng mà tôi check ra thì tất cả các bà bạn của mẹ tôi và các bà mẹ của các bạn (nam nữ) của tôi đều khen người này dễ thương, khôn khéo, đàng hoàng, tử tế. Kiếm điểm từ các bà 40-50 là khó, nhưng thậm chí các anh đàn ông 30-40t cũng khen người này là dễ thương, nói chuyện có duyên, đàng hoàng.
    Dĩ nhiên đấy là ấn tượng bên ngoài, còn ruột gan xấu tốt gì thì chỉ có người tiếp xúc nhiều (VD là tôi) thì mới rõ. Chuyện từng cá nhân tâm địa ra sao dĩ nhiên là quan trọng, nhưng nếu một người biết cư xử đàng hoàng để từ người chỉ biết từ xa, đến người tiếp xúc vài lần đều hài lòng về cách cư xử thì đều quý cả.
    Như có bạn đã nói, để chen chân trong lĩnh vực nghệ thuật (để còn kiếm tiền) thì tất nhiên phải học cách khôn khéo (ai không thích thì gọi là ''khôn lỏi'' cũng được) cho nên ngoài mặt thì đây là một người dễ mến, ai cũng đẹp lòng khi tiếp xúc.
    Mà ai nhìn vào vài lần tiếp xúc mà thấy đẹp lòng, thì % phát sinh tình cảm là cao. Nên bạn chủ topic lo ngại thì cũng đúng thôi.
    Nhưng có một câu tôi nhắc thế này: Chuyện tình cảm là chuyện hai người, khi đã thực sự gần gũi thì mọi stereotype đều mất đi hết. VD người Nam với ng Bắc không mấy quý nhau, nhưng đã yêu thương nhau thì giữa 2 cá nhân này mất đi cái rào cản kia. VD một anh thích một cô trắng trẻo, nhưng đã yêu một cô da ngăm ngăm thì rào cản này cũng tự động mất đi. VD một cô sợ các anh chàng nghệ sĩ, nhưng đã yêu thương nhau là rào cả này mất đi. VD một anh là người nổi tiếng, đi đâu ai cũng biết mặt, nhưng với cô ng yêu thì anh chàng này chỉ là người cô ấy yêu, chứ không là một người nổi tiếng gì hết. Mọi khía cạnh chung chung về một lớp người sẽ kém giá trị đi khi ta chăm chú vào một con người.
    Cũng vậy, anh bạn của chủ topic có thể có nhiều cô theo đuổi, anh ấy có thể chọn lựa nhiều, nhưng trong một mối quan hệ cụ thể thì anh ấy cũng như bao anh con trai khác mà thôi, nếu không phù hợp thì bạn cũng chia tay với anh ấy, chứ không phải vì anh ấy đào hoa hơn mà bạn thèm muốn mà giữ lại.
    Trong một mối quan hệ tình cảm nam nữ, chỉ có hai người. Ai đem chuyện mình xịn hơn so với người khác ra để cho rằng vì thế mà người kia nên trân trọng mình hơn thì không là một cách nghĩ tốt.
    Bạn lo thì cũng nên lo, nhưng cũng nên hiểu vị trí của bạn nữa. Bạn nắm giữ 50% mối quan hệ. Bạn mà buông tay thì dù anh chàng là ************* chứ đừng nói là dân nghệ sĩ thì cũng không thể giữ bạn lại được.
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Zai nhàem như vậy thì đúng là hết đỡ nổi, cách duy nhất trong ba mươi sáu chước mà người ta hay sử dụng nhất ấy chắc em biết. Xưa kia dân gian thường nói đùa nhau để phong tặng nghệ sỹ ưu tú hay nhân dân điều kiện cần là hai đời chồng hoặc vợ,lại có câu xướng ca vô loài, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ nhưng mà hiếm
  8. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Trăm phần trăm là zai của chủ topic đã cải thiện bên ngoài từ lâu rồi, cho nên không cần lo zai cắm sừng mình nữa, chi chít rồi còn đâu . Nếu yêu zai thật lòng thì phải chuẩn bị tư tưởng sống chung với lũ đi em gái ạ .
  9. gamo1234

    gamo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú nghệ sĩ bị cái đa tình vì tim to, thượng vàng hạ cám xinh xấu thương ít thương nhiều có điều kiện là múc hết.
    Nên em gái cứ chuẩn bị tinh thần mà chống lũ đi.
  10. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    việc đầu tiên ấy phải làm là quên ngay việc anh ấy là nghệ sĩ đi. Đừng lúc nào cũng nghĩ: anh ấy là nghệ sĩ nghệ sẽo, mình phải làm gì để giữ anh ý, anh ý lắm ng theo... bla bla...
    Sĩ siếc gì, dở ông dở thằng, lúc nào cũng nghĩ mình suy nghĩ cao hơn người ta 1 cái đầu. Con gái càng lớn càng thực tế và muốn ổn định hơn. Nếu ấy cảm thấy bình yên và an toàn thì hãy giữ gìn tình yêu của mình. Còn cảm thấy bất an thì nên suy xét lại.
    Nhớ đừng thần thánh hoá và thần tượng người yêu nhé.
    Ơ mà kiến trúc sư cũng được gọi là nghệ sĩ à. Ôi nhà mình rặt là mấy ông KTS, chả thấy lung linh huyền ảo gì cả. Bừa bộn bẩn thỉu lười nhác. Ra ngoài mang đàn sáo tranh ảnh ra chắc vẫn được các em ngây thơ ái mộ

Chia sẻ trang này