1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu......Đau..........Hận

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TloveT2006, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Yêu......Đau..........Hận

    Yêu............
    Phải em đã yêu !!!

    Đau..........
    Chưa từng đau đến thế !!!

    Hận.............
    Chưa từng hận đến thế !!!

    Tại sao thế hả anh???
    Tại sao đối xử với em tàn nhẫn thế???
    Suốt những ngày bên em đều là giả dối sao anh????
    Em là gì trong anh???

    Giờ em phải làm sao???
    Mọi chuyện tồi tệ đến thế thì em biết làm thế nào????
    Sao ko đến bên em mà nói 1 lời, em cần 1 lời giải thích?????
    Sao anh mãi trốn tránh?????
    Cho anh thời gian ư???
    Em có thể cho anh tất cả
    Nhưng giờ đây, trái tim em đã vỡ, lòng em tan nát mất rồi !!!! Liệu em còn đủ sức để cho anh thời gian nữa ko anh ???????
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hic... bộ 3 khó thể thiếu, 1 bộ 3 mà chả ai mong đợi...
    .. Tại sao con người ta phải làm khổ nhau..
    ... tại sao con người ta biết là Yêu nhau là phải chịu đau khổ mà người ta cứ yêu...
    ... Nhưng có 1 lần mất mát mới thấy quý những giây phút hạnh phúc...
    .. Có những giây phút cô đơn, mây trân trọng những tình cảm gần gũi...
    ... thời gian buộc ta phải chờ đợi, nhưng nó cũng xoa dịu những niềm đau
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào box đã đập vào mắt mình quả topic này.Tên topic nghe như sắp xem một bộ phim tình cảm bi đát
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    KHông phải lần đầu gặp những câu hỏi này.. nhưng lần nào nhìn thấy những câu hỏi, những câu trách móc ấy, cũng thấy cảm xúc lạ
    "Cho anh thời gian" luôn là câu nói quen thuộc khi người ta muốn trì hoãn việc gì.. muốn được, nhưng lại không muốn mất...
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ừ , yêu là đau . Kể cả khi có đc Yêu hay ko cũng đau .
    hận chỉ là cảm xúc sau tình yêu .
    Khi chia tay , sẽ có 1 người hận thật nhiều , 1 ngưòi lạnh lùng thật nhiều . Ngưòi nào còn hận là người đó còn yêu !
    Chỉ khi nào hết hận mới là đã tha thứ & đã quên !
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thật là còn hận là còn iu hả? thế sao còn iu mà lại đi nguyền rủa người khác?
  7. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Thôi quên nó đi bạn ah!
    Và cũng đừng nhờ ai tư vấn hay chia sẽ nữa, càng nghe mọi người an ủi càng thấy mình đáng thương lại càng buồn. Tôi ngày trước cũng thế,còn bây giờ thì thôi, có thất tình cả ngàn lần nữa thì cũng chẳng còn cảm giác để mà khóc mà buồn nữa. Quên đi mà sống và tỉnh táo lên, sống thật đàng hoàng cho những đứa đã từng bỏ mình, để mình đau khổ nó phải tiếc.
    Đừng buồn nữa nhé!
  8. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    yêu là để thêm gần gũi tìm hiểu xem người đó có đáng làm chồng ko?chứ cứ yêu là đem hết lòng tin ,thân xác, tâm hồn ,để gửi cho người đó thì chỉ đem lại thất vọng ,,chua chát ê chề .quên nó đi tìm nhiều thằng khác yêu cho sướng cuộc đời
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Vì hận nhiều quá !
  10. giang159

    giang159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc đời tại sao bnao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta khi đôi ta đang yêu đắm say........

Chia sẻ trang này