1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu......Đau..........Hận

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TloveT2006, 05/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    ước gì tớ có thể nói như ấy.........
  2. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0

    Mặc dù biết có ngày chúng ta phải tạm thời xa nhau, nhưng em ko hề lo ngại điều ấy.
    Em muốn anh tự do trong mọi quyết định, em ko thích ràng buộc.
    Để sau tất cả thời gian chúng ta bên nhau sẽ mãi để lại trong em những kỷ niệm tuyệt vời về 1 tình yêu nồng cháy
    Em muốn điều đó, muốn điều tốt nhất giành cho anh
    Em yêu bằng cả trái tim, ko lo đến ngày sau, ko lo đến tương lai của em sau này, thậm chí nếu cuộc sống bên đó quá sung sướng mà làm anh quên em. Em cũng chấp nhận. Vì em đã yêu và được yêu
    Thế mà anh nỡ lòng lừa dối em !!!!!!!!!
    Anh có hiểu cho lòng em?????????????
  3. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    hôm nay Xmas rồi
    Em cho anh cơ hội gặp em, trong dịp đặc biệt thế này
    Em biết anh bận nhiều việc
    nhưng nếu anh muốn hàn gắn vết thương thì ít ra anh phải giành chút thời gian bên em
    thế mà.......bây giờ là 18h30 rồi....vẫn ko thấy anh gọi đt cho em
    có lẽ anh ko đến
    anh tự đánh mất cơ hội giành cho mình
    lòng em giờ đây đang dần băng giá mất rồi.......
  4. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em chờ anh đến 12h đêm, anh à, em chờ anh, hãy nói 1 điều gì đó đi, X''mas thế này, em ko chịu nổi đâu...
    sau 12h đêm nay, em sẽ biến mất ko 1 dấu vết trong cuộc đời anh
    anh từng bảo lòng anh vô cảm
    anh à, em đang tê cứng rồi đây
  5. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0

    22h20 anh onl, chat với em
    ừ thì anh bận suốt ngày giờ mới được về nhà cơ mà
    chả vấn đề gì nếu anh ko làm em giận với những đoạn chat vớ vẩn của anh với người bạn nào đó của anh, anh rủ người ta đi chơi Noel
    còn em thế nào, ko 1 lời rủ đi chơi hay 1 lời chúc ngắn ngủi
    ừ thì anh giỡn tí thôi, có thật đâu
    nhưng vô tình anh làm cho tim em thêm chai sạn, càng chai sạn hơn
    em đã cố hàn gắn lại tất cả, nhưng có lẽ em hòai công thôi phải ko anh? điều đó anh đâu quan tâm nữa phải ko anh??
    em điên đấy.......
    điên lên với tất cả, điên lên sau những cố gắng của em....mà anh thì chả có gì là thay đổi
    chấm dứt nhé anh!!!
    em sẽ để anh được tự do
    để anh được vui vẻ, thỏai mái với bạn bè của anh, với đồng nghiệp của anh, những người mà anh cần quan tâm hơn là em..........

    Được TloveT2006 sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 25/12/2007
  6. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    jống mình cách đây 3 tháng wa, cứ nghĩ rằng k thể qên nổi, k thể hết iêu. Thế mà bi h .... mình vô cảm hờ hững thật đấy, chắc chả còn iêu nổi ai nữa
  7. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    hâm thật rồi làng nước ơi
    tớ hâm mất thôi
    lại ko thể kìm lòng
    lúc nào anh năn nỉ thì lại mềm lòng
    làm sao thế này??
    là thói quen hay ko thể quên được nhau???
    thế đấy.........quá hâm
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thà đau một lần rồi thôi...
    Để rồi ngày mai tất cả sẽ trở thành kỷ niệm...
    Cuộc đời ko anh ko phải là cuộc đời đẹp nhất, nhưng lại là công bằng nhất... với em...
    Chia sẻ với chủ topic :)
  9. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    biết làm sao đây khi ngày nào em với anh cũng gặp nhau trên 1 cái nick quen thuộc
    ignore rồi lại add
    tính em vốn dĩ chả giận ai được lâu mà
    nói thì nói ghét anh, hận anh thế thôi, nhưng sao lại chả làm được như thế
    hix
    hôm nay xui xẻo mọi việc, tự nhiên quạu rùi cãi 1 trận với ông anh trai
    chán thế cơ chứ
    buồn quá
    khóc cho đã rồi lại thôi, nghĩ lại mình nóng quá, giận quá mất khôn
    cái tật chả kìm được cơn nóng giận
    thôi chúc anh ngủ ngon nhé
  10. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0

    Em xin lỗi về tất cả
    chắc anh cũng buồn và đau nhiều lắm
    em chỉ biết nghe từ 1 phía mà đã ko hiểu cho anh
    sao cuộc đời này thật tréo ngoe
    anh ơi biết làm thế nào đây??
    em biết làm gì để xóa đi tất cả???
    ước gì có 1 nơi nào đó....ko có một ai....và chỉ có anh và em........

    Được TloveT2006 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 31/12/2007

Chia sẻ trang này