1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu Đâu Phải Bằng Trái Tim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 04/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Yêu Đâu Phải Bằng Trái Tim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Đọc bài thơ của chú Cạp "Đã bao lần lí trí bảo trái tim" thấy vớ va vớ vẩn.Người ta cũng hay hình tượng hoá tình yêu bằng trái tim chả đúng tí nào cả.Trái tim là hệ tuần hoàn thì biết đếch gì mà yêu mới chả đương.Yêu hay không phụ thuộc vào tình cảm và lí trí chứ.Cũng có lúc lí trí chiến thắng tình cảm, cũng có lúc tình cảm lấn át lí trí.Nhưng em thì em vẫn coi trọng lí trí vẫn thích Lí trí lấn át tình cảm hơn để chẳng may bị bồ đá thì vẫn vô tư khỏi phải đau khổ chán đời.

    [​IMG]
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,chú cứ thế có mà chó nó yêu ,đúng là giọng lưỡi của Tú ông
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  3. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tsb chú Ly Sơn kia đã chẳng biết cái củ khoai gì còn nói linh tinh
    [​IMG]
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em thử đưa ra công thức: Tình yêu = 1/2 lý trí + 1/2 là tình cảm.

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    He he con trai nên yêu bằng một trái tim lạnh và một cái đầu nóng nói chung là yêu đương chả dính dáng gì đến tim gan phèo phổi gì cả , nói chung là em cũng chưa bít nữa , để tìm hiểu đã nhỉ . Topic của Tú ông khá phết ..
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  6. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hehe topic gì mới bài reply thứ 2 thứ 3 đã thấy choảng nhau ầm ầm rùi....chất lượng đây... :D
    Dưng mà xét về nghĩa đen thì đúng là yêu đâu phải = trái tim thật...tim chỉ đập bùm bụp bùm bụp chứ có làm được cái gì khác đâu :D
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mia, mấy ông chả lãng mạn gì cả... khi yêu trái tim cứ đập bồm bộp, bồm bộp... Ko phải yêu bằng trái tim thì là gì...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  8. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hơ , iu = lí trí thì sẽ chẳng có cảm nhận thì chẳng có đau khổ rùi , nó giống như những con số toán học tính toán khô khan , chảng có ânns tượng gì hit .
    When you want it the most there' no easy way out.When you're ready to go and your heart's left in doubt .Don't give up on your faith.Love comes to those who believe it .
  9. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ...xin hỏi các bác: con người làm sao mà sống đây, nếu không có trái tim bơm máu đến khắp cơ thể, mà không sống được thì làm sao mà biết cảm nhận, thì sao mà biết yêu...........
    nói chung thì....dù nghĩa gần hay nghĩa xa thì cũng phải ...........YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM !!!!!!!!!!!!

  10. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ... thế bác Zin gô xì ta đã yêu chưa ? nếu bác có người yêu rồi em khí không phải đố bác dám bảo với người yêu là Anh yêu em nhưng trái tim anh không rung động gì cả xem người yêu bác có cho bác cái gờ uốc vào mẹt hông ... hihi

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .

Chia sẻ trang này