1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu Đâu Phải Bằng Trái Tim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 04/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Yêu bằng trái tim nhưng không phải bằng cả trái tim mà chỉ bằng nửa trái tim thôi.....
  2. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hừm, yêu là phải yêu bằng tim, nếu như yêu bằng đầu thì chỉ có là yêu kiểu đào mỏ thôi. Ringo đang đang có 2 mỏ để đào rùi nhỉ ( cơ mờ cái mỏ trong Nam thì hơi bị xa khó đào we' nhỉ :D ).
    Bà này, bà yêu = 1/2 tim thế 1/2 còn lại bà để làm gì, dành cho thằng khác huh ???
    VỊT DỄ THƯƠNG
  3. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hehe 1/2 còn lại để dành phòng xa chứ...kiểu như sơ cua ý ...giữ lại để phòng thân muh :D
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Yêu = 1/2 trái tim là đúng rồi,1/2 kia còn phải để cho người thân,bạn bè của mình chứ,chã nhé yêu ai thì hehe,yêu mỗi nó,kệ người thân bạn bè mình à.Yêu thế thì yêu làm **** gì.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  5. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Tui ko nhớ bài hát này của ai nhung có câu: "half myself for loving you", tui thấy qúa nhiều, yêu gì mà khiếp zậy ko biết.
  6. Rosita

    Rosita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hehe, iêu = 1/2 trai tim vẫn la hơi nhìu đấy anh cap ạ hehe
    Nói với người khôn không lại
    Nói với kẻ dại không cùng
    TIÊN TRÁCH KỶ HẬU TRÁCH NHÂN
  7. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Người ta thường nói "trái tim yêu", chứ có ai bảo "lý trí yêu" đâu. Nhưng nếu ko có trái tim thì làm sao mà sống được, có sự sống thì mới có TY chứ??? Uh, yêu là bằng suy nghĩ và cảm xúc. Nhưng mà mấy cái đó đâu có liên quan đến trái tim, cảm xúc sinh ra từ bộ não con người cơ mà........yêu.........khó nói ghê.......Ai mà biết được tại sao mình lại chỉ yêu người này mà lại ko thấy cảm tình với người khác??? hay là ngày trước thì cảm thấy yêu đến thế, mà bây h lại coi nhau như kẻ thù........Đấy, TY là từ lý trí chứ ko phải từ trái tim đâu
    Chiquichita
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Dandelion nói thế này thì đi WC cũng bằng cả trái tim mất rùi híc híc híc ... mất cả lãng mạn hu huhu huhu ...... he he he he...
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đừng yêu hoàn toàn bởi cảm xúc. Trong tình yêu nên có một phần lý trí, bởi nếu không rất dẫn đến mù quáng. Chỉ vì tình cảm lấn át lý trí mà nhiều người đã không nhận ra được bản chất thật của người mình yêu, và từ đó dẫn đến hậu quả khôn lường(chắc các bác cũng hiểu là những hậu quả gì).
    Tình yêu thường được người ta gắn với trái tim. Đó chỉ là một cách nói hình tượng, bóng bẩy. Còn nếu xét tình yêu theo quan điểm khoa học thì nó rất "trần trụi". Nó chỉ là tác động của các foocmon và các hocmon giới tính lên đối tượng khác giới gây cảm giác mà người ta gọi là "yêu"...
    Hê hê, em xin ba hoa một chút vậy thôi

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
  10. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Uh,yêu một nửa còn một nửa để cho bạn bè,người thânvà cả cho mình nữa,kiểu như
    Em có một tình yêu
    Dấu trong phong bì kín
    Dấu bưu điện màu tím
    Nhưng không dành cho anh
    Những buồn vui mong manh
    Những lo toan của tuổi
    Những ngọt ngào lừa dối
    Riêng mình không chia anh
    Không chia anh chân thành
    Không chia anh giả dối
    Chia cho anh một lối
    Đi về trong tim em

Chia sẻ trang này