1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu Đâu Phải Bằng Trái Tim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 04/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    các anh chị lắm chuyện quá. iu thì cứ iu. Lại phải băng con tim hay lý trí nữa. Không có tim thì iu được ai. KHông có lý trí thì iu đuwọc bao lâu. Thế nên tấ nhiên là cả hai rùi. ke` khe`. Bên 82 này chưa ai vote cho em nhỉ. He he vote cho em cái. Chị Chiqiu , vitdethuong và Dragon_lady nhỉ.
    Sorrow is my Soul
    And tears I drink as wine
  2. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ơ, mới ngoảnh đi một tý đã bị Sho chơi gác rồi
    ....em có ý ấy đâu...làm gì suy diễn ra khiếp thế, làm mất cả lãng mạn rồi
    .....đồng ý là yêu, nhưng vẫn phải thương yêu, lo lắng cho gia đình, bạn bè....thế nhưng 2 kiểu yêu ấy không giống nhau ạ.....
    .....mà người ta cũng bảo "yêu là mù quáng"...em thì em thấy chẳng đúng...nó tùy theo từng người thôi....
    nhưng nói chung bác nào mà bảo yêu chỉ là vấn đề của lý trí là em không đồng ý rồi
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Yêu là con tim...
    Hôn nhân là lý trí...
    Chẹp, có bác nào có người yêu chưa mà phát biểu ghê thế...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Điên.Nếu yêu không bằng trái tim thì bằng củ chuối chắc.Lý trí với cả trái tim,nhức cả đầu,ngu thì chết,bệnh tật gì.Yêu mà không tỉnh táo bị bồ đá thì ráng chịu.
    Tiền ơi em là tất cả.

Chia sẻ trang này