1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu để làm gì nhỉ? Và nếu yêu rồi thì làm thế nào để cầu hôn?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cai_coi, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Yêu để làm gì nhỉ? Và nếu yêu rồi thì làm thế nào để cầu hôn?

    Lắm lúc chả hiểu tại sao lại có thứ tình cảm khó hiểu mà người ta vẫn gọi là yêu.
    Hôm nay cảm thấy hơi thinh thích và rồi gào lên: "Mình đã yêu"
    Ngày hôm sau cái sự thinh thích đấy hình như giảm dần, tự nhủ: "Mình đã nhầm". Nhưng lạ một chỗ vẫn cố phải nói với người kia là: "I''m still loving U"
    Con người ta đôi khi vẫn khó hiểu như vậy đấy.

    Trong hàng trăm nghìn người chỉ yêu được 1 (cùng lắm là 2) người dẫu cho những người kia có tài giỏi đến mấy, có hợp với mình đến mình. Rồi thì bất chấp những khó khăn, phải cố yêu cho bằng được người mà mình muốn.... dẫu cho đó là điều không thể.

    Có những cặp dăm bữa, nửa tháng lại một lần cãi nhau... thậm chí là đánh nhau. Nhưng người ta vẫn cứ yêu nhau. Vẫn cứ đi đến cái đích cuối cùng của tình yêu.

    Có lẽ YÊU là nhu cầu Tự nhiên của con người cũng như là: ăn, ngủ v.v...
    Và em thì cũng không đi ra ngoài cái quy luật đó. Em cũng yêu. Và em muốn cưới. Nhưng khổ 1 nỗi em là con gái, làm thế nào đây? Không lẽ cứ uỵch 1 câu: "Anh có lấy em ko thì bảo?"
  2. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    hay, em đã xem phim "yêu là cưới" chưa? cứ hỏi huych toẹt thía nại hay đấy. Thằng cha sẽ trố mắt mà gật đầu cái rụp: "Cưới nuôn !!!"
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Yêu để làm zì àh? Chẳng để làm zì cả, chỉ để thoả mãn một số nhu cầu tất yếu của con người, thế thôi. Ví dụ như nhu cầu được quan tâm, được chăm sóc bởi một người đặc biệt nào đó chẳng hạn. Tất nhiên không fải là không có người đó thì không có ai quan tâm đến ta, tuy nhiên đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy cần một người nào đó khác.
    Muốn cầu hôn àh? Cái này thì chịu rồi, venuz không biết về cái việc này. Tuy nhiên với những việc phức tạp kiểu thế này thì cách mà venuz thường làm là: nghiên cứu kỹ tình huống vấn đề (hay còn gọi là bài toán), phân tích & tổng hợp---->đưa ra phương án khả thi. Nếu muốn nhanh thì BrainStorming với bạn bè xem sao

  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    làm sao đây??? có chuyện gì rồi?? ng ta hỏi thì k nói cơ... chán mình ghê
  5. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm người ta tốt đẹp lên.Nếu như làm mọi điều tồi tệ đi ,hay mình phải đau khỏ vì yêu thì đừng yêu nữa.Người xứng đáng để mình yêu không bao giờ làm cho mình đau khổ
    Còn việc cầu hôn.......chẹp .....Suy nghĩ xa quá
    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 22/04/2004
  6. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu có nhiều zai đoạn.Nếu yêu mà không có cái gọi là khổ đau thì đấy chưa chắc đã là tình yêu. Còn nếu nghĩ người xứng đáng để mình yêu không bao zờ làm mình đau khổ thì có lẽ chẳng bao zờ bạn tìm được một người để yêu đâu.
    Để có được kết thúc đẹp thì quan trọng là bạn phải biết chấp nhận. Vậy thôi.

  7. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Yêu...là làm lợi cho rạp chiếu phim bán thêm được một vé vào những giờ mà chẳng ma nào thèm xem.
    ...là tăng thêm nguồn thu nhập cho những cửa hàng hoa, quà tặng mỗi dịp 14/2 hay 8/3 và cả những ngày vô nghĩa với mình nhưng lại vô cùng có nghĩa với ai đó.
    ...là mất tiền ngu cho những quán cà fê nhạc sến hay sàn disco đèn mờ tối om mà trước đây mình không bao giờ thèm ngó ngàng.
    ...là cuối tháng è cổ trả bill điện thoại với những tờ hoá đơn đủ băng kín từ đầu tới chân như mummy.
    Là....
    Nếu yêu đã thế thì cầu hôn để làm gì ?
  8. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu em venus post bài thì đừng đá tiếng anh vào nhé,anh không hiểu.Còn cái vần đề yêu gì đó thì yêu là cứ yêu thôi.Thấy em nào xinh tươi là yêu.Cưới thì em nào nhà nhiều tiền thì cưới,cưới nhà giàu cho con nó sướng.Nó khổ thì lại oán bố mẹ nó,oan quá.Nói đùa vậy thôi chứ nhiều tiền thì cưới gọi gì là yêu nữa.Nhà em ý nghèo (có khoảng vài tỷ) nhưng em ý tốt là được rồi.Nói cưới thì nghe buồn cười,tuổi này cưới thì hơi sớm,chục năm nữa cưới vài em luôn cả thể.
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    ===>>> Em ! chúng mình đã cùng đi trên 1 chặng đường khá dài rồi . Bây giờ đến đoạn đường khó khăn nhất . Em bước tiếp cùng anh trên con đường đầy khó khăn và gian khổ này em nhé !
  10. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    "Ai cưới vàng, cưới bạc, đồng, nhôm sắt vụn, dép hỏng, cưới đeeeeee......"
    Hy vọng em ý nhận lời đề nghị trên của mình, xấu hổ chết đi được...
    Yêu để làm gì? Không cần biết, yêu cái đã, hỏi câu mất thời gian quá...?

Chia sẻ trang này