1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu để làm gì nhỉ? Và nếu yêu rồi thì làm thế nào để cầu hôn?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cai_coi, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ....ko nhiều đâu ông em ơi có 3 thôi
    1)Hand in hand :Chán fèo nhưng mà cũng fải có nó đấy thì mới nên cơm cháo được .....cầm tay nhau mãi thì cũng chán lắm anh em nên cho nó đi du lịch đi ...........he he
    2)hand in sthing:ngượng quá cơ , em đỏ mặt này ........nhưng mà thích ...hề hề.
    3)sthing in sthing :thế này thì to chuyện rồi , í em là nên từ từ thôi nhưng mà được thì được ko được thì cũng hơi buồn /......hề hề ......
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Yêu để làm gì à ? Yêu là để ...yêu chứ còn gì nữa nhỉ ? Yêu để mang đến cho người mình yêu niềm vui , nỗi buồn ...v...vv.
    Vì sao cứ phải yêu ư ? Cái này em cũng không biết lí giải thế nào nhưng mà cái đó thuộc về con tim mất rồi , ko làm theo nó , no dở chứng thì teo !
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Yêu để biết thế nào là khổ
    Cưới để biết thế nào là cực khổ

    Được sweetbabyman sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 23/06/2004
  4. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Cầu hôn nghe ác liệt quá , mà hoa mỹ làm gì , có gì cứ tương oành cái có khi lại hay , nhờ
  5. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Yêu là nhu cầu tất yếu của con người. Do đó bạn đừng hỏi là yêu để làm gì... Một câu hỏi thật là ngớ ngẩn.
    Còn cầu hôn thế nào hả? Khó đây, nhưng cứ chọn cách nào đơn giản mà hiệu quả. Ví dụ, "ấy ơi, lớn lên mình sẽ láy nhau nhé". He he
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Trong bài hát "Chuyện tình trên thảo nguyên" của Trần Tiến, có một câu, tôi cũng thích "Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau"
  7. caybanglado

    caybanglado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    giống hệt câu bác SBM nói hôm trước
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp chẹp...
    Yêu làm gì nhỉ?
    Hiện nó làm mình chóng mặt quá...
    Cái tuổi này yêu roài đương nhiên phải nghỉ đến chiện cưới...
    Phát chóng mặt...
    CHóng mặt nhìu tập... 1 2 3 ~~> DZỌT ~~~>
  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà ... thích,
    nhưng mà cũng thấy nó thú vị và nhiều ý nghĩa hơn bình thường một chút.
    thế nên vẫn cứ yêu ... nhỉ
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ôi đáng thương , đáng thương .....cái còi thổi toe toe .........vào đây có cái thích thú đấy
    Plz click here http://www.tspub.net/trader/flash/what_will_i_do.swf

Chia sẻ trang này