1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu để làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Emilio, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Yêu để làm gì?

    Hehe, tiêu đề nghe khá kêu nhưng cũng có câu chuyện thế này cần các bạn tư vấn, thanks nhá

    Trướ đây, tôi là một người rất quan tâm đến chuyện yêu đương và đặc biệt là rất đề cao người mình yêu. Tôi luôn nghĩ đến một tình cảm cao đẹp và tương lai sáng lạn cho chúng tôi. Chính vì khó tính nên tôi ko chấp nhận tình cảm của những người đến với tôi và chỉ thích những người phụ nữ khác Trong số này có 2 người đều = tuổi, 1 ng` rất tuyệt vời nhưng vì đi du học nên tôi ko thể tiếp tục cuộc chiến, ng` kia là ng` thứ 2 mà tôi có được tình cảm thật sự cháy bỏng nhưng cô ta lại đùa cợt với tình cảm tôi. ---> Chán

    Thêm vào đó là những nguyên nhân của gia đình, công việc khiến tôi trở nên rất sắt đá, lạnh lùng và nói chung là ít quan tâm đến những gì xung quanh mình.

    Sau đó, tôi được giới thiệu 1 cô gái sn 86, là e của 1 chị bạn. Một cô gái hoàn toàn mới lạ vì đơn giản là tôi ít tiếp xúc với những người như thế này, một cô gái sống đơn giản, ko suy nghĩ nhiều và tương đối thoáng (gia đình kinh doanh).

    Bằng những chiêu thức của bác quarker, tôi đã tạo được một chỗ đứng nhất định trong lòng cô gái. Nhưng đến lúc có thể tuốt gươm thì tôi lại thấy chán chán... Vì tình yêu kiểu vui vẻ, đùa cợt ko nghĩ ngợi nhiều có vẻ ko thích hợp với tôi, tôi đã chuẩn bị nhưng có lẽ là chưa sẵn sàng. Tôi thích những sự chia sẻ, nhưng với một cô gái kém tuổi và tính tình như vậy thì hy vọng của tôi hơi bị thiếu thực tế. Mà tôi cũng chưa thấy cô gái chia sẻ chuyện gì thầm kín, ngoài những chuyện học hành... Tôi lại ăn dưa bở chăng? Đang vào vụ mà?

    Đặt ra câu hỏi này là tôi muốn hướng tới tương lai. Có thể mẫu người hợp với tôi là những cô gái chín chắn, nhưng tôi lại ko thích bằng tuổi. Tôi có nhiều bức xúc ko thể giải quyết ở gia đình. Nhiều quá nên người cũng chai lại, cư xử cũng có phần cực đoan. Thiết nghĩ nếu nói ra được vẫn thoải mái hơn chứ? Nhưng lại ko muốn tình yêu lại toàn những chuyện kiểu đấy?

    Tôi phải làm sao?
  2. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    yêu người hơn tuổi chưa? yêu em nào hơn 2 tuổi, em ấy chăm sóc cho thế là hết lo.
    Cứ yêu đi, con chim sợ cành cây cong là chuyện bình thường. Nhiệt tình lên bác ạ.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    phải đốt lữa lên để hâm nóng trái tim của mình chứ
  4. quynhle3686

    quynhle3686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không bít nên bùn hay vui đây,sao bác có suy nghĩ giống em thế.
    Em cũng khó tính trong chuyện tình củm,chính vì thế mà chẳng yêu được ai cả.Nhiều khi cũng nghĩ hay cố thử 1 fát nhưng khi nghe các boys nói chuyện thì thấy sao mà :" giông giống những boys khác thế".Poor me.
    Thế nên em đưa ra quyết định là thôi chả thèm yêu nữa,sống độc thân cho con trai ế vợ ..
    Có vẻ hơi cực đoan các pác nhỉ
  5. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã có những lúc định thử nhưng đến lúc có thể thử thì lại lùi lại vì như thế ko phải là mình?
  6. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Theo truyền thống được đúc kết wa > 4.000 lịch sử dân tộc cũng như khoảng thời jan tương tự của nhân loại. Yêu để:
    1. FANG
    2. TỰ TỬ (hết đời Zai).
    Cái đek j` là "chính mình", "mình" thì cũng ko chạy được ra ngoài quy luật đó. Nếu chú tán Gái mà ko vì 1 trong 2 mục đích trên thì jải tán cho đỡ mất thì jờ, anh thật.

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 11/05/2006
  7. subaru512

    subaru512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Dục tốc bất đạt, nếu có đạt thì càng nhanh chán. Chiêu thức cưa gái thì cũng chẳng có gì khó khăn cả, điều cơ bản là lúc nào cũng cho người khác cảm nhận mình thật lòng thì đc 90% rùi. Nếu hiện giờ không có cảm hứng thì cứ chơi bời vô tư và khỏi lo nghĩ gì. Khi gặp fải đối tượng bồ kết thì lúc đó hết chán ngay. Sống ngày hôm nay cứ vô tư thoải mái vì biết đâu ngày mai chắc gì mình đã còn sống. Cứ vô tư đi các chiến hữu, tôi cũng đang vô tư yêu đời dù bên cạnh có vài em.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết tình yêu là gì không??
    tình yêu như ánh sáng của mặt trời và như bóng tối khi vắng ánh sáng mặt trời, vậy có thể hiểu tình yêu ở quanh đậy thôi.
    tình yêu đang ở trên môi của 1 cô gái , trên ánh mắt của mẹ già và ở đó , yêu để làm gì? tình yêu đâu cần bạn yêu vì bạn đang ở trong tình yêu ,Tình yêu là thế
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Có 2 sự lựa chọn cho tình yêu
    1. yêu để lấy nhau ( cái này thấy xa vời quá)
    2. yêu để chia tay( cái này thấy thực tế hơn nài)
  10. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    đứa nào xác định yêu theo cái 2 ngay từ đầu thì đáng cho lên bàn (để) thờ

Chia sẻ trang này