1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu để làm gì ?????????

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Yêu để làm gì ?????????

    Nguồn gốc của chủ đề này là như sau : sabaga, xuongca, conduoiuoi gặp nhau buổi sáng thứ 7, 3 đứa đi mua áo tặng bố conduoiuoi .
    xuongca : tình hình là đi đâu cũng thấy sabaga và xuongca311. nhất là đi ăn, thế có chết không hở Phương ?/??
    sabaga : Mục đích cuối cùng của con người ta cũng chỉ là ăn và sống thôi mà. Ăn để mà sống và sống để mà ăn .
    coduoiuoi &xuongca311 : thế không có cái gì khác nữa à ???Thật sự là không có cái gì khác nữa à ????hic hic, như thía thì chắn lém.
    sabaga : thế các bà nghĩ là còn cái chi nữa ?
    xc & cdu : YÊU
    sabaga : thế tôi hỏi các bà : yêu để làm gì ???????
    .................
    Mọi nguwòi ơi , yêu để làm gì hở mọi người ???? Tình hình là box mình bàn luận về chủ đề này là rất sôi động , rất hăng hái và nhiệt tình, thía bác nào trả lời được câu hỏi của sabaga nhà ta chửa ????

    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  2. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , tớ cũng chả hiểu rõ nữa , hình như con người ta yêu để mà biết đến " vị đắng tình yêu " thì phải . Chúng ta ko thể sống mà lại chưa từng 1 lần yêu trong đời cả . Có thể yêu để tiếp thêm sinh lực trong cuộc sống này , yêu để tận hưởng sự giận dỗi , hờn ghen ...vân vân và vân vân . Còn rất nhiều nữa cơ , nhưng mà tớ chưa yêu nên chưa có kinh nghiệm mấy , bác nào yêu rồi thì làm ơn giải thích dùm cái
    be ty teo teo
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    ?????? vẫn ít người nói đúng quá


  4. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mói có một người trả lời thôi mà..........Theo ý của xuongca thì có câu thế này : tình yêu là bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình ===> YÊU để ĂN[/blue]
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  5. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhều khổ nhều
    TỰ DO MUÔN NĂM
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Thằng sabaga hỏi câu đấy thế mà ngu , yêu để có người ngồi cạnh trong những buổi tối mùa đông lạnh giá này, yêu để có một người lạ mà tự dưng mình phải quan tâm , yêu để có một người nữa hiểu mình và có thể tâm sự bầu bạn , yêu để rồi mình nhận được những câu nói ấm lòng những cử chỉ yêu thương , yêu để rồi được yêu hơn nữa , và yêu để được yêu lại ...... còn nhiều điều lắm , nhưng nói tạm vậy để thằng sabaga nó mở mắt , vì tôi biết chắc nó chưa yêu bao giờ , khổ thân thằng đười ươi răng sún ấy , sabaga ơi bạn hiểu mày mà . Vâng xin cảm ơn
    [​IMG]
    Được usa11_9_2001 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 05/01/2003
  7. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    vậy ra usa có một tình yêu đích thực rùi à !


  8. conduoiuoi

    conduoiuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi,nói như xuongca thì yêu chỉ để ăn thui à,thía thì chán chít đi được.Thía những lúc buồn ,những lúc vui,những lúc thần kinh ko được ổn định cho lắm thì lấy ai để mà chịu đựng đây.Theo em,yêu là để ...có một người cho mình phơi hết ruột gan phèo phổi mỗi lúc có vấn đề.
    Còn nữa,hôm nay nghe sabaga ca cẩm :trời vừa mưa vừa rét,giá mà.....Thía đấy,yêu còn là để như thía đấy sabaga ạ!
    Nhớ đến một người...để nhớ mọi người
  9. yuki_love

    yuki_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    yêu hả, vấn đề này thì em còn chưa hiẻu biết nhiều lắm, mong các sư phụ chỉ bảo cho.Chứ hỏi em yêu để làm gì, thì em chỉ biết, yêu để lấp đầy trái tim mà thôi, lấp đầy cả thế giới, mọi người có hiểu ko hả.Nói tóm lai là lấp đầy.Vì chẳng ai hoàn thiện cả, yêu để hoàn thiện mình.He he, cảm tạ vì đã đọc.
    Yuki(love 1088)
  10. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Yêu thử thì biết ? Hỏi nhiều làm gì ? Mỗi người có một cách yêu khác nhau ? Có một định nghĩa và cảm nhận khác nhau về yêu

Chia sẻ trang này