1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu để làm gì ?????????

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tranger_19

    Tranger_19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Yêu để giải toả " ly sính "
  2. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Yêu là để có kinh nghiệm sống, yêu là để thưởng thức hương vị đau khổ, yêu là để biết tình cảm của người con gái đó dành cho mình, yêu là để biết thế nào là nhớ.
    Tóm lại 1 câu là ko nên yêu nữa, chơi cho nó sướng, phải ko mọi người???
    Khi yêu nào ai biết tình yêu kia lầm lỡ.........................
  3. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    yêu để bụp .
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Yêu để rồi thất vọng, yêu để rồi tự chuốc khổ vào thân, thế thôi.
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [gree]Đời là cái que mà tình là cái đinh[/green]
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  6. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Yêu đẻ biết , bị bồ đá nó đau bằng bò đá không
    Đừng yêu anh em nhé​
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Nhìn sao trời chiếu sáng, lòng em chợt nhớ đến dáng người
    Ngày nào ta bên nhau bao yêu thương vấn vương, mình tay trong tay cho trăng sao chứng nhân ta
    Tình em còn mãi đây, vườn xưa đầy dấu yêu nhớ nhiều
    Ngày xưa cho nhau bao nhiêu yêu thương tình nồng, ấm bên vai anh
    Thời gian giần xoá hết, vườn yêu vừa mất dấu chân của người
    Vì sao ta xa nhau khi em đang yêu thương, giờ đây anh quên em đến bên ai
    Tình anh giờ rất vui, còn em là những đêm khóc thầm
    Tình yêu sao mang bao chông gai bao chua cay, không đẹp như mơ
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy trôi dần xa theo chân mây khắp phương trời
    Lệ tuôn rơi sao không thôi, thời gian bao đêm trôi mình em ôm đơn côi tình xa xôi
    Dù cho tình đó đã mất hết, vẫn nhớ mải phút ấm áp chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương người
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh bên ai đừng như em
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh yên vui và quên em
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh yên vui đừng nhớ em

    [red]===> yêu là thế này đây...he he he........chuối vãi...hợp tâm trạng phết..........[/blue]
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Công nhận dạo này mẹ yêu đương chuối vật .. cứ gọi là [red] chuối tiên phong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  9. haykhocnhe

    haykhocnhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    yêu là khổ không yêu là bổ,tôt nhất là đưng vướng vào,cứ như tớ đây này tự do có phải sướng không
  10. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    yêu ah! ..nghe thú vị đấy ....ngày xưa cũng thích yyêu ..nhưng...người ta bảo ..yêu ..thì cho rất nhiều chứ nhận chẳng được bao nhiêu ......yêu là thấy cuộc đời tươi đẹp nhưng ....đôi khi ..nó lai khiên ta chẳng được gì ..rồi mãi mãi nhận thấy mình ..chỉ là kẻ trắng tay..nhưng mà tình yêu ..gắn liền với nhiều vấn đề bức xúc lắm ..thứ nhất ...tình yêu chắc chán phải đi qua cái da dày .....chẳng lẽ để nàng đói ma tỏ tình ah! ...có mà nàng "out" sớm ...khoản tình phí đâu có it ỏi ..1 tuần cũng phải dãn nàng ...đi tỏ tình bằng.....món gì đó..rồi đủ thứ phức tạp ......nói chung từ lâu tôi ....thấy tốt nhất chưa nên yêu ....yêu ..1 lần thôi ..một năm yêu mấy lần quả thât ..yếu ...lắm ..ko khéo nợ lần chồng chất ..bỏ quê ra đi hai bàn tay trắng mất



    Trăm năm bia đá cũng mòn

    Ngàn năm bia rượu vẫn còn trơ trơ !

    Gần mực thì bia ...mà gần đèn thì hút hít !

Chia sẻ trang này