1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU ĐỂ YÊU......VÀ .......YÊU ĐỂ LẤY. CÁI NÀO KHÓ HƠN?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    YÊU ĐỂ YÊU......VÀ .......YÊU ĐỂ LẤY. CÁI NÀO KHÓ HƠN?

    Hôm 30/4 tui và thằng bạn thân có bàn luận một chủ đề....nhưng chưa ngã ngũ....
    Tui nói là: yêu để yêu dễ hơn yêu để lấy, vì khi yêu thì người ta đơn giản chỉ tuân theo tình cảm của mình mà không bao giờ có sự đắn đo về tương lai......nhưng yêu để lấy thì còn phải chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác...như gia đình, sự nghiệp......vv.
    Nhưng thằng bạn tui cho rằng: yêu để lấy dễ hơn, vì rất nhiều người đàn ông chỉ sống với vợ bằng trách nhiệm mà gia đình vẫn êm ấm.......người con trai thường chọn những người có thể tin tưởng, hiền lành, đảm đang để làm vợ, chứ không nhất thiết là họ yêu người đó. Ngược lại, người con gái cũng có xu hướng chọn những ông chồng có sự nghiệp để có thể đảm bảo cho mình một cuộc sống ổn định và thường làm điều đó dựa vào lý trí hơn là tình cảm. Còn yêu để yêu thì khó hơn, vì người ta thường nói " TY thì chỉ có một, nhưng tình cảm tương tự như tình yêu thì có nhiều". Nếu để yêu một cách đúng nghĩa, thì TY phải là sự rung động của 2 con tim, sự hoà hợp của 2 tâm hồn và.....rất nhiều thứ nữa.......và YÊU một cách thực sự thì tình cảm phải xuất phát từ 2 phía. ........

    Tui cũng băn khoăn, vì thực sự tui thấy nó nói cũng có lý.......
    Tui cũng tâm đắc một câu " Một người phụ nữ bằng sự khéo léo, trí thông minh, sắc đẹp của mình có thể giữ chân (thể xác) của người đàn ông cho riêng mình, nhưng cô ta không bao giờ giữ được trái tim của anh ta khi trái tim đó không thực sự thuộc về họ".........Ý kiến của mọi người thế nào?

    bluemoon

    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 05/05/2003
  2. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì có lẻ là yêu để yêu thì dể hơn. Còn nếu yêu để cưới thì có lẽ cực kỳ khó. Vì khi cưới, không những cho mình mà còn vì những người thân của mình, cho dòng tộc tổ tiên. Mình chỉ liệt kê một số chuyện vấn đề mà mình đang đau đầu vì nó:
    - Nếu mình lấy người có đạo thì sẽ như thế nào về chuyện lo ly hương bát nước ?
    - Nếu mình lấy người mà không giỏi về tề gia nội trợ thì như thế nào, vì mình là con đầu dâu trưởng.
    - Rồi chuyện ngũ hành tứ xung tam hợp nữa, có thể một số người cho rằng đó là chuyện cổ hủ, lạc hậu. Nhưng biết làm sao được khi mà nó vẩn đúng, vẩn được chiêm nghiệm qua những người lớn tuổi và cả bản thân mình nữa.
    .......
    - Và nếu như mình tìm được người như ý rồi, thì liệu người đó có yêu mình không ?
    Ông bà mình ngày xưa nói "Đời người có 3 việc quan trọng, tậu trâu, cưới vợ, làm nhà", tới bây giờ mình nghĩ là nó vẩn đúng, cho thấy chuyện cưới vợ quan trọng đến mức nào. Còn nếu yêu để yêu, mình nhớ trong bài "Lỡ bước sang ngang" của Nguyển Bính "Nhưng yêu chỉ để mà yêu, chị còn mong ước một điều gì hơn".
    Tới bây giờ, mình vẩn chưa tìm ra được người yêu để mà cưới.

    Bông cúc trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng trên tường lại đen
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Để yêu hay để lấy , chưa biết , nhưng trước mắt là cứ yêu cái đã ! đồng ý ko?
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hiển nhiên là yêu để lấy khó hơn rồi. Nếu mà dễ thì chắc là ở đây ai cũng năm sáu chồng (vợ) rùi đó. Cuộc đời người thì được mấy lần lên xe hoa đâu, cố ghắng là one thui nhé.
    "Anh ơi....em đã thang thông" (sang sông)
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Yêu để làm gì, cần một nữa còn lại hay để chữa bệnh...Khó như nhau cả
  6. cotdiu

    cotdiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    He he các bác bàn luận hay quá .Riêng tui thấy rằng " yêu để yêu " hay " yêu để lấy " còn tùy trường hợp riêng biệt chứ
    khi yêu người ta co thể thông cảm và bỏ qua cho nhau những thiếu sót, người ta chỉ thấy những mặt đẹp những mặt đáng yêu , còn khi lấy nhau người ta có sự tính toán , cân nhắc vì chưa có ai dám chắc chắn là đã gặp đúng một nữa của mình cả. Vì vậy theo tui thi cứ chia ra hai trường hợp có hai trường phái người khi quyết định yêu : đó là loại lãng mạng và loại thực tế, loại người thực tế thì yêu để lấy đối với họ đúng hơn còn đối với người lãng mạng thì yêu để yêu đúng hơn , thấy vậy không biết co đúng không nửa có gì sai thì mấy bác chỉ giáo giùm nhé.
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu để yêu hay yêu để lấy còn phụ thuộc vào từng người và vào từng thời điểm trong cuộc đời của người đó.............Nhưng để làm gì thì tình yêu bao giờ cũng đòi hỏi sự chân thật ở cả 2 phía........để yêu hay để lấy có quan trọng gì đâu..... nếu như khi yêu người ta được hưởng cảm giác hạnh phúc và đau khổ mà tình yêu mang lại là đủ rồi.....Cuộc đời nhiều khi là do trời định, không phải lúc nào mình cũng làm được điều mình mong muốn và có khi điều mình không muốn nó lại đến và buộc mình phải tuân theo nó..................
    bluemoon
  8. Sirminh169

    Sirminh169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cứ thoải mái sống đi. Cái gì đến sẽ đến. Nhiều khi cứ tưởng như đã tìm được một nửa của mình rồi nhưng...
    Khi đã suy nghĩ chín chắn thì điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là không bao giờ phải hối tiếc.
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cứ yêu đi đã.
    Phự nữ thì khi yêu là muốn lấy (muốn chiếm hữu luôn)
    Đàn ông thì cứ yêu đi đã (chưa tính đến chuyện lấy).
    Yêu một người bằng một tình yêu chân thực đã là khó rồi. Còn chuyện lấy nhau thì tầm thường quá.
    Các chàng thì 30, 35 tuổi vẫn cao giá lắm! Các cô thì năm 3, năm 4 ĐH đã cuống lên tìm chồng rồi.
    Đừng nói là cái gì khó hơn. Không thể so sánh, trừ khi nó được đặt vào một hoàn cảnh cụ thể.

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  10. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nói chơ yêu 1 người và lấy luôn người đó thì hay biết mấy, đỡ fải lăn tăn . " chứ yêu nhiều bạc phếch có gi` đâu"
    BÓNG CỦA ẢO ẢNH LÀM NGƯỜI TA ĐÁNH MẤT MÌNH

Chia sẻ trang này