1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU ĐỂ YÊU......VÀ .......YÊU ĐỂ LẤY. CÁI NÀO KHÓ HƠN?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Dạng toán biến đổi tương đương rất khó nhận ra mình sai ở đâu khi đang làm. Do vậy ta cứ hay mắc sai lầm trong một thời gian dài, dài dài...Thân ái!

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Rứa bác Arch nhà ta mắc sai lầm dài dài mấy lần rồi ???
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...NO_CRY ơi, sao lại hỏi khó bác Arch thế. Có sai mới có đúng mà. Dạng toán biến đổi tương đương, thường nếu sai vẫn được tính một chút điểm an ủi, phải ko bác Arch?
    Ơ, tui hỏi các bác nhé, sau khi bỏ rất nhiều công sức làm bài, mới phát hiện ra một chỗ sai, thì làm sao? Ở đây chắc chắn toán học và thực tế có sự khác biệt. Nếu là làm toán, thì bài làm coi như bỏ. Còn thực tế thì, ta sẽ thay đổi giả thiết và kết luận cho phù hợp với bài làm của mình phải không các bác?
    HI HI, NO_CRY, I LOVE YOU ********​
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng bỏ đi chứ sao nữa............Đã nhận thấy sai lầm mà còn tếp tục thì phung phí thời gian và tuổi trẻ của mình àh?
    bluemoon
  5. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bác này, nói bỏ là bỏ luôn được sao? Mà đúng, sai cũng chỉ là tương đối mà. Cuộc sống đẹp vì nó luôn thay đổi, và không có một chuẩn mực cho sự đúng sai. Có nên không, nếu ta mềm mỏng một chút trước cái sai, thay vì loại bỏ nó, ta chấp nhận, sống chung với nó?
    Có vẻ hơi lạc đề một chút, nhưng mong ý kiến của các bác.
    [red]
    no_cry, i love you so much !
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    Ko đúng vậy..........tình cảm theo kiêu đó chỉ là thứ tình cảm lý trí thôi
    bluemoon
  7. chaocanhram

    chaocanhram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn luận hay quá, tui ko có ý kiến gì thêm. Thời gian sẽ cho các bạn câu trả lời...rằng: Ơ, sao mình ngu thế nhỉ? Một câu hỏi ngớ ngẩn! Hỏi để làm gì chứ? Nếu yêu để lấy dễ hơn thì sao? Thì bắt đầu đi tìm kiếm như một kẻ lạc đường à? Còn nếu yêu để lấy khó hơn thì sao? Bắt đầu nản à, hay là sẽ cố ghắng chinh phục? Hay là thôi, ko yêu nựa...hay là yêu để yêu chứ rùi ...???...Tất cả những suy nghĩ đó đều vớ vẫn, không nên hỏi trước khi yêu, và nếu đang yêu mà còn hỏi như vậy nữa thì càng tệ hại...
    Có gì nói ko phải mong pà con thông cảm nhé!

    Tui xin hết ạaaaaaaaaaaa
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ tui hiểu 8h muốn nói gì. Trong quá trình giải bài toán, đôi khi có những điểm nhỏ mà ta không thể nào giải được, khi đó ta có thể bỏ qua để giải tiếp cho đến khi đạt được kết quả mà vẫn được tính điểm ( những lúc đó tui hay viết là "dễ dàng có", kiểm tra được", không mấy khó khăn ta chứng minh được"... mặc dù làm cả buổi không ra " ). Cũng có khi ta nhận ra trong bước đi của ta có sai lầm, ta có thể quay lại bước trước để giải tiếp, hoặc có thể bỏ cả hướng đi để tìm hướng đi mới. Và sai lầm ở mức độ nào thì xử lí như thế nào, cái đó tuỳ thuộc vào sự đa'nh nhau của trái tim và khối óc. Điều đó tạo nên sự đa dạng của tình yêu
    To chaocanhram: ở đây không còn cãi nhau về yêu để lấy và yêu để yêu nữa rồi, sang tiết mục khác rồi bác ơi . Nhưng tui đồng ý quan điểm của bác
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Một lần. Nhưng lại quá dài để có thể refresh lại. Quá đủ để thấm thía...

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu khi mệt mõi như cố nuốt một bát cơm nguội..........
    To No _cry: Đúng đó chị à, khi lý trí và tình cảm đánh nhau thì chỉ có một cái thắng......................Nhưng cuộc đời phải lựa chọn chứ chị. Đôi khi phải làm điều mà mình ko muốn và nhận tháy là thật sai lầm................Có sao đâu, khi mình dám chấp nhận và sống chung với sai lầm???????????????
    bluemoon

Chia sẻ trang này