1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương khổ đến cở nào ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huy_le_new, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caovu1011

    caovu1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    khi yeu don phuong thi han la kho lam nhi , tham chi minh cung da viet ra mot bai tho noi len noi long cua minh :
    YEU THAM
    ANH YEU EM TRONG MUON NGAN NOI NHO
    TRONG LANG THAM CAY DANG BUOT CON TIM
    EM KHONG BET HAY VO TINH NHU THE
    DE LONG DAU THUONG NHO MAI MONG CHO
    minh khong biet nguoi yeu cua minh co doc duoc nhugn dong tam su nay cua minh hay khong nua ?
    nguyencaovu
  2. pippo_inzaghi

    pippo_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    tui chang thay sung suong gi khi yeu don fuong ca
    tui chi thay ai noi yeu don fuong la suong thi chac la bi do hoi
  3. pippo_inzaghi

    pippo_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    tui chang thay sung suong gi khi yeu don fuong ca
    tui chi thay ai noi yeu don fuong la suong thi chac la bi do hoi
  4. ThucThuy

    ThucThuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, yêu đơn phương là một thứ cảm giác tất khác lạ. Có những lúc bạn vô cùng vui vẻ vì được người bạn yêu thầm chú ý và có những cử chỉ, thái độ (có khi là chỉ do bạn ngộ nhận) làm bạn vô cùng vui lòng, nhưng cũng có lúc bạn lại vô cùng buồn bực, thất vọng vì người ấy quá vô tình, không hiểu hay cố tình không hiểu những gì bạn biểu lộ. Tình yêu đơn phương khác xa với tình yêu song p[hương. Trong tình yêu song phương, mọi lời nói, cử chỉ và hành động đều được biểu lộ ra rõ ràng, thế nhưng trong tình yêu đơn phương lại có cái khác. Bạn có dám biểu lộ tình cảm của bạn ra quá rõ ràng hay không?Bạn có dám tỏ ra vô cùng quan tâm đến người đó hay không? Và đặc biệt, khi bạn là con gái thì có bao giờ bạn dám bày tỏ trước với người đó hay không? Và khi người đó hỏi tại sao bạn buồn thì bạn có dám ngẩng caođầu, nhìn thẳng vào mặt người đó và nói :"Tại vì anh đó" hay không? Làm sao bạn dám làm như thế khi bạn chưa dám chắc là người đó có tình cảm gì với bạn hay không có gì. Nếu bạn chỉ cần đi sai 1 bước thì tình cảm bạn bè giữa 2 người có thể sẽ không còn được như trước và cơ hội để bạn có thể tiếp xúc với người đó có thể sẽ không còn nữa. Tóm lại, yêu đơn phương là một thứ tình cảm rất lãng mạn nhưng rất đau lòng và khổ sở. Thế nhưng cũng phải công nhận là yêu đơn phương rất hay. Nhưng minh muốn thành thật khuyên mọi người chớ có đi vào con đường này vì nó hao tốn nhiều thời gian và tình cảm lắm, kết quả lại rất thấp. Mình là thanh niên, nên cố gắng giành nhiều thời gian để phấn đấu vì sự nghiệp tương lai của mình trước đã chứ không nên dấn thân vào "con đường đau khổ" này.
    Whitedaisy
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Chờy nói gì thì nói đừng yêu là khoẻ nhất .. cứ thế mà nhảy vào yêu thì có ngày .... mang tai hoạ
    thien than be nho

Chia sẻ trang này