1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương!!!kưa thế nào?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuhuongxd, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhuongxd

    thuhuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương!!!kưa thế nào?????

    Trước hết xin cảm ơn chị thu huong đã tặng e nick name này để e có thể trút hết bầu tâm sự của mình vào đây.
    E sinh ra ở 1 huyện miền núi của xứ nghệ.Rời quê ra HN học e ko nghĩ là mình lại rơi vào tình trạng này:Yêu đơn phương.
    Tớ sống với chị họ ở 1 khu tập thể.Tại đây, tớ gặp anh ấy.Ngay từ lần đầu thấy a tớ đã thik thik .Anh ấy người HN,khá điển trai và công việc đàng hoàng ổn định,mua nhà ở khu tập thể này.A ssóng 1 mình và tớ chưa thấy a ý đưa bạn gái về bao giờ.So với a ấy,tớ thấy giống đôi đũa lệch.Tớ hoàn toàn ko tự tin mạc dù cái bụng của tớ đã ưng lắm rồi.3năm qua,tớ chỉ đứng từ xa để thấy a.Tớ quá nhút nhát và ít nói.Tớ lại ngại bà chị họ làm cùng 1 công ty với a nữa.Tớ ko biết làm sao nữa.Cách đây 1 tuần anh đi công tác,tớ nhớ thật nhiều.Đến bây giờ tớ ko thể ngăn nỗi cái bụng của mình nữa roài.Chỉ cần dc nghe giọng nói của a,nụ cười của a tớ đã thấy vui và yên giấc.
    Tớ nên làm jì đây mọi người hãy giúp tớ nhé!
  2. traitimvietnamonline85

    traitimvietnamonline85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi !anh có đói không?sang nhà em nói chuyện ăn hoa quả cho vui.hi hi
  3. boxit35

    boxit35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử tình cảm của anh ta dành cho bạn trước đã, bạn có thể bày tỏ tình cảm của mình với anh ta bằng ánh mắt (nhìn đăm đuối ko chớp mắt, hoặc nhìn thẹn thùng rồi cúi xuống, kết hợp với 1 nụ cười duyên dáng). Quan tâm nhiều đến anh ta hơn, làm những điều nhỏ nhặt cho anh ấy, tất cả thể hiện bạn đã thích và rất quan tâm đến anh ấy. Một người bình thường đều có thể bắt được những tín hiệu đó từ bạn, nếu anh ta thích bạn hay có tình cảm với bạn, anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của bạn, còn nếu anh ta chẳng thể hiện điều gì cả, thì chứng tỏ hắn cũng biết đấy nhưng hắn không muốn có quan hệ thân thiết hơn với bạn. Trong trường hợp nay thì chẳng cách gì cưa được nữa. Trên này còn khối anh đang ế vợ lại đứng đắn nữa, cưa các anh ở đây có khi còn tuyệt vời hơn hi hi hi.....
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hihi, đọc tâm sự của bạn này chợt nhớ lại chuyện của mình!
    Chàng cũng là hàng xóm của tớ nhé, chàng thì lạnh lùng thôi rồi, lại bận bịu tối ngày cơ, tớ chẳng có time mà ngắm chàng, chỉ thỉnh thoảng hỏi han nhau chuyện công việc thôi!
    Nhưng mà tớ thì kết chàng lắm rồi, và bít đây là "cơ hội" của mình nên ... hii lập kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh!
    1. Tớ nhờ chàng nháy vào máy dd của tớ để tìm điện thoại! ------------> tớ có SĐT của chàng mà không cần hỏi!
    2. Nhờ chàng tìm một ít thông tin thi cao học và gởi nó vào email của tớ ----------------> Biết được nick chat của chàng mà không hề lộ liễu nhé (Cái này để hàng ngày lên cơ quan chào buổi sáng chàng và lập các kế hoạch tiếp theo, cực quan trọng nhé!).
    3. Chọn đúng thời điểm chàng đi làm về, đi chạy thể dục thì tớ cũng "vô tình" vác cầu lông đi chơi (một mình) vậy là tớ và chàng cùng chơi nhé, rồi mấy hôm sau chàng sang gọi tớ cùng nhau chạy thể dục (hợp lý quá ý chứ!).
    4. Ngày nghỉ thì vô tình hỏi chàng có bít những sách nào, truyện nào, bán ở đâu, cùng đi mua.
    5. ... Dần dần, chàng quen với sự có mặt của tớ (hồi đầu hình như cũng hơi khó chịu vì bị "quấy rầy"!).
    6. Thâm nhập vào cuộc sống riêng tư của chàng bằng cách quan tâm ... không phải tới chàng mà là mẹ, các chị, và các cháu của chàng! (Chọn đồ tặng người thân của chàng giúp chàng, khuyên chàng vài chuyện trong cuộc sống gia đình!).
    7. ...
    n. Giờ thì chàng vẫn còn say sưa với giấc mơ chiến thắng trong công cuộc cưa cẩm tớ! (Hihi, cứ để cho chàng âm thầm sướng, tớ chả dại gì mà nói, tớ đã lên kế hoạch yêu chàng lúc đầu thế nào!).
    Bạn chủ topic cố lên, con gái yêu trc không nên gọi là đơn phương!!!
    Chúc bạn thêm một chút can đảm nữa để thành công với chàng hành xóm nhà bạn!
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hehe, còn những gì trong công cuộc làm spider thì post lên tiếp đi bạn, m` cũng đang muốn làm spider đây. Post lên lấy kinh nghiệm để còn thử sức, hehe
  6. hoxuyee

    hoxuyee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đừng trèo cao rồi té đau bạn ạ
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Đừng nghe lời nó, cứ cưa như conthanbien đã làm kìa, kô thành công cũng thành nhân(mà đừng sao chép 100% nha)
  8. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    3 năm rồi cơ á? thật là kiên nhẫn. Nói đi, cưa đi, cưa không được thì còn kiếm mối khác, con gái có thì bạn à. Tớ cũng miền Trung với ấy nên tớ khuyên chân thành đấy Nhờ chị bạn giúp vào thử xem
  9. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Cho chàng một thằng "cu" được cái đó thì chả lo gì cả??!!!!
  10. thuhuongxd

    thuhuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc rất kỹ tất cả các ý kiến của mọi người và ko sót 1 bài viết chân thành nào của các bạn.Tớ rất rất lấy làm cảm ơn.
    @boxit35:E gặp anh chả dám nhìn.Có lẽ đây là lỗi cơ bản lớn nhất của em.Em nhớ có mấy chú biên phòng vẫn bảo:''''Khi AL đã ưng bụng ai đó rồi thì hãy nhìn vào mắt người mình ưng mà nói".
    @traitimvietnam85:Cái này nói ra khó quá!Nếu mời thì phải mời cả xóm sang chứ mời chắc a thì khó coi lắm
    @conthanbien:Có 1 lần,e có nhờ a ấy sữa lỗi cho em bản thiết kế.Em thấy a ý rất nhiệt tình và động viên e hãy cố gắng để sau này trở thành kỹ sư giỏi.Nhưng đó có lẽ là lời của 1 người anh thôi.Lời nói đó là động lực lớn khiến e học tập tốt hơn.Mãi còn ghi trong tâm trí e.
    @e sẽkhongbuonnua:MOng bạn cho thật nhiều chiêu nữa
    @hoxuyee:Bạn nói làm mình thấy muốn khóc wá!Quả thật mình so với a còn thua kém nhiều mặt.Mình chỉ là cô gái nông thôn miền núi,chân to chứ ko nhỏnhắn như mấy chị e ở HN và nhiều thành phố khác
    @chimcanhcut:Dù thế nào thì mình cũng phải chui vào hang bắt cọp thôi.Biết đâu con cọp này mình lại thuần phục dc.Phải ko ?????
    @lephuongtv:NÓi là nếu ko thành công nhưng trong thâm tâm tớ thì luôn có niềm tin jì đó.
    @dươngcdc:Ở quê tớ kỳ thị lắm!nếu cô gái nào lỡ dại thì bị cho ở ngoài bờ ao,cấm ai giúp đỡ tiếp xúc và chính quyền địa phương thì tỏ ra kỳ thị.Hồi đầu mới tập tễnh ra HN tớ kinh ngac luôn.May có bà chị giảng cho mấy ngày tớ mới thấy hết cái lạc hậu ở quê tớ.Nhưng mà làm thế thì bu tớ sẽ ngất đi ngất lại mấy lần và tẩy chay tớ mất.
    Những đóng góp của mọi người làm tớ dũng cảm nhắn cho a 1 tin:Tớ copy từ topic SMS:Ngày mới vui vẻ hoàn tráng a nhé!Thế có dc ko các bác?
    VOte cho tất cả các bác.Cảm ơn thật nhiều

Chia sẻ trang này