1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương!!!kưa thế nào?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuhuongxd, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    SMS gì mà nghe ghế quá
    nhẹ nhàng và ở mức e nhắn cho a trai thôi
    nhắn qua lại vài lân fthì mới chơi câu đó được chứ?
    cứ làm như conthanbien gì đó ấy
    cứ từ từ nhẹ nhàng đi vào cs của a ấy
    mà lần trước đã nhờ được a ấy sửa hộ bản tk ấy thì phải mời a ấy gì đó để cảm ơn chứ, như mời a đi uống nước chẳng hạn
    rồi tìm cớ nhờ tiếp cái này cái khác nữa
    mà a ấy động viên bạn học tốt cũng phải rồi, bạn còn muốn gì hơn nữa, bạn ít nói chuyện, còn kô dám nhìn thẳng vào mắt a ấy mà còn mong gì hơn, changr nhẽ sửa xongbản tk cho bạn rồi quay sang nói "a thik e "ngay đc à
    cái này kô vội được đâu
    thế đã nhé chúc bạn thành công

    Ai có lòng cho xin 1 sao *****
  2. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    tại sao bạn gì lại nói "con gái yêu trước không phải là đơn phuơng" ???
    hay bạn nghĩ con gái muốn ai thì sẽ đạt được người ấy . dè chừng ha !!
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi yêu đơn phương một tình cảm cao đẹp và trong sáng, bản thân mình rất trân trọng những tình cảm đó.
    Một người yêu đơn phương người đó như một người anh , một người bạn .Một người vui khi thấy người ta vui , một người buồn khi thấy người ta buồn .
    Hờn ghen với những cảm xúc mới lạ trong lòng người ấy
    Hy vọng với những lời nói hành động quan tâm của người ấy với mình
    Im lặng đứng nhìn người ấy từ phía sau .
    Một tình cảm đẹp nhưng như một cái vòng tròn không có điểm bắt đầu và kết thúc , chỉ có chính bạn mới giải thoát cho bạn những cảm xúc đó mà thôi .
    Đừng nghĩ người ta không hiểu gì , không biết gì người ta cũng buồn lắm lắm
    CHO MỘT NGƯỜI
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang thui thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hát hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.
    Anh Ngọc

    Được ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 12/11/2007
  4. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chị này có điều kiện quá còn j, thế mah đơn fương 3 nảm rồi cơ ah. Cự li có nhé, ngay sát nhà còn j. Nội ján có nhé, nhờ bà chị làm tay trong, triển khai thế gọng kìm, trong đánh ra, ngoài đánh vào
    Mah em thấy nó cứ bị làm sao ý nhỉ "người HN,khá điển trai và công việc đàng hoàng ổn định" lại có cả xiền mua nhà. Thế mah 3 năm "chưa thấy a ý đưa bạn gái về bao giờ". Chết, cấn thận đấy chị ạ, thời buổi những người abc ko rõ ràng nhan nhản
    By the way, có bác nào biết bôi vàng vàng 1 đoạn text thì làm thế nào nhỉ. Em mới join
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    chị ơi
    hiện tại thì "kiến thức tình yêu" của em đang do có 1 số lỗi kĩ thuật nên tạm thời bị bay biến hết cả
    nên chưa dám đưa ra lời khuyên cụ thể cho chị,vì sợ ko chính xác.
    Nhưng em chỉ có 1 câu thôi,trước hết chị phải tự tin vào bản thân mình đã.Cho dù chị cảm thấy chị với anh ấy là "đôi đũa lệch",nhưng lệch thì mặc dù ko thể cố cưa cho ngắn 1 chiếc đi cho bằng,mà cố cầm và giữ làm sao cho đôi đũa ấy vẫn...gắp đc thức ăn.
    Chị hay cứ tự tin vào chính mình đã nhé,rồi sau đấy mới có thể tiếp tục làm gì thì làm đc
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Từ hoàn cảnh của XY và XX, tính cách của XX, giọng văn của XX, cách chọn SMS của XX, anh cam đoan là ca này 100% thất bại.
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Dã man quá, thâm độc quá . Than ôi!
  8. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    thế này cũng chưa chắc đã là yêu đâu , nhất lại là thời kì yêu đơn phuơng . 1 ánh mắt , 1 nụ cuời ,1 câu nói không đủ để làm mình cảm thấy đủ hạnh phúc và ngủ ngon . những thứ đó chỉ đủ để người yêu đơn phuơng ăn không ngon , ngủ không yên và nằm mơ cũng thấy mặt . còn nếu không có những thứ đó , nguời ấy sẽ liệt giuờng vì ..nghĩ mình bị thất tình .
  9. thuhuongxd

    thuhuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bản thân mình rất kém cỏi mà lại muốn vươn xa.3 năm nay tớ vẫn chưa biểu hiện jì về tình trạng Đơn phương của mình.
    @simvip8668:Tại lúc đó chả biết nhắn kiểu nào nữa.Tớ chúc a ấy vui vẻ hoành tráng khiến cho đối phương rất ngạc nhiên hay sao mà SMS cho tớ :Có chuyện jì vui lắm phải ko AL???A phải làm dự án nên tối hoặc mai jì đó nói tiếp nha."
    -Kể ra tớ dại thật và thật thà quá đáng.Lẽ ra họ giúp tớ sữa bản thiết kế ,tớ phải nhanh miệng mà mời đi ăn cảm ơn chứ nhỉ?Đằng này tớ chỉ cảm ơn ko vì cho rằng hơi khách sáo.
    @honnhien-cotien:tớ nghĩ mình đơn phương nặng mà cứ luẩn quẩn mãi.
    @ngocthienxanh:Đẹp thật nhưng tớ ko núm dc cơ hội.Cứ từ xa xa nhìn rồi từ xa xa nhìn.1 nụ cười làm tớ thấy gượng gạo.Làm sao mà dũng cảm bây giờ hả trời????
    @funnyboi:Chuyện a ấy chưa có ai có lẽ là 1 lần bị 1 em bên trường văn hoá đá.E nghe chị em kể lại thế thôi chứ e ko rõ.Dưới con mắt của e thì a ấy đứng đắn.Chị họ e cũng nói thế.E nghĩ chắc là mình ko nhầm.Ôi!3 năm chỉ dành cho 1 người.
    @girl -cuoide:Trước mặt các boy khác;như boy xd,gt mà tớ có đến nỗi thế đâu.Thỉnh thoảng còn phát ngôn dc mấy câu hay.Vậy mà với a ấy thì tớ chết đứ đừ.....cứng cả họng..........miệng lẩm bẩn ...........ko nói dc câu nào ra hồn.Trưóc mặt anh ấy tớ thành đứa ngốc nhất trên đời
    @theinvincicble:Bác là lão làng rồi.Bcs bày em biến những điều không thể thành có thể.E kính bác vài sao
    Tối về nhà,cơm nưóc xong xuôi,mìh e ở nhà thì tiếng xe két.Đúng là xe a rồi.E vui như mở hội.Lúc đó,8h30, e ko ngờ a sang chơi.Vừa bước chân vào nhà,câu đầu tiên a hỏi:Hôm nay trời động e?E ú ớ trả lời chắc là chả có ma nào duyệt:Dạ,động ạ.Chỉ có thế và ngồi thu mình lại,chân tay ko yên,mắt mũi cứ nhìn đi đâu ấy.Bụng bảo dạ là phải chớp lấy cơ hội mà sao khó.
    Mãi cũng pha dc ấm trà(tay thì run tí nữa đổ cả lên áo trong khi e ko vụng về) :"mời hàng xóm"A hỏi jì em đáp nấy cứ như máy robot vậy mà robot còn hoạt động hiệu quả hơn e.Rồi mở máy tính chơi game.Đương nhiên là em thua.A ngồi bên,e thấy ấm áp lắm mà run lẩy bẩy.Sung sướng là thế mà bà chị về giọng cứ oang oang .Thế là hết chơi nhởi.E chui vào phòng làm việc còn anh thì hình như trao đổi jì đó về chuyện bản kế hoạch và a về.A về e hụt hẫng lắm!
  10. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em ko phải đứa cổ hủ lạc hậu gì đâu, con gái thích con trai trước cũng được thôi nhưng đừng làm gì phô quá, chị ạ. Vì con trai cứ vác nơm đi úp lung tung, được cá thì được, ko được thì úp chỗ khác, như con gái mình thì cũng khó. Nếu tấn công mạnh quá, người khác nhìn vào sẽ không hay. Biết làm sao được, xã hội nó thế mà chị ạ.
    1 trường hợp phô điển hình, hôm thứ 4 tuần trước, trong lúc nghỉ giải lao môn Tư tưởng HCM, thầy có cho 2 lớp lên hát hò tí cho vui, mọi người thay nhau lên hát thôi, trong giảng đường là hơn 250 sinh viên của lớp em và lớp Kế toán. 1 bạn gái lớp Kế toán lên hát 1 bài tình cảm sến ướt rượt, vừa hát vừa đi về phía chỗ bạn Chiển lớp em (chia ra mỗi lớp ngồi 1 bên giảng đường) 2 lần để thể hiện động tác đau khổ vật vã (lúc đấy mọi người cười rất vui vì nghĩ là bạn ấy đùa, đến mức áy thì vẫn thấy bạn ây tự nhiên và hóm). Nhưng đến cuối bài hát, bạn ấy cầm mic rồi bảo luôn :" Chiển ơi mình thích bạn". Cả hơn 250 sinh viên và thầy ngạc nhiên luôn, có người vỗ tay, có người người nhưng cũng không ít người bảo bạn gái ấy là hâm, vô duyên.

Chia sẻ trang này