1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương!!!kưa thế nào?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuhuongxd, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Như thế này là vì bản chất "bạn ấy" hâm và vô duyên chứ không phải là vì cưa trai lộ liễu. Nếu thay vì hát một bài sến và thể hiện động tác đau khổ vật vã, "bạn ấy" hát một bài nhẹ nhàng và hát hay, không thể hiện động tác quái dị mà chỉ bằng ánh mắt, có ngoại hình đẹp và có duyên nữa thì người khác sẽ nghĩ chú Chiến này thật là may mắn.
  2. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Con gái có quyền kưa chứ, sao lại ko? Nhưng phải khéo léo vì tỷ lệ thành côg của chị em phụ nữ chúg ta vẫn thấp hơn cánh đàn ông. Cứ tiến lên bạn ạ, dù có thất bại cũng ko có j xấu hổ và nhất là ko phải hối hận vì đã ko mạnh dạn thể hiện tc chân thật của mìh.
    Cố lên, chúc bạn thành công
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cáh tốt nhất là sự chân thành và lãng mạn thui,chứ kiểu này khó đó
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Công nhận, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều nếu bạn thực sự chân thành và lãng mạn! Quan trọng hơn là bạn phải cho người ta cảm nhận đươc sự chân thành và lãng mạn đó của bạn!
  5. thuhuongxd

    thuhuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ càng ít rùm beng càng tốt
  6. thuhuongxd

    thuhuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    E chân thành nhưng ít biểu lộ nên thành công cốc.
    đêm qua lúc 11h30'',a ấy đã chủ động SMS cho e :''''Ngủ chưa e?Còn học hay nghe nhạc?A thấy buồn nhắn tin cho e dc ko?''''.E reply ngay.Nhắn đi nhắn lại 4 tin a kết thúc bằng G9.KO biết có phải tại buồn mà người ta nhắn cho hay ko nhỉ?Hay là a ấy đã cảm nhận jì đó tình cảm của e.E có dưa bở sớm quá ko nữa.
    Nhưng tin buồn là e có đối thủ cạnh tranh.Bà chị họ e bảo:ở thuê cách đó vài lối có chị T đang tấn công .Chị ấy lợi thế hơn em ở chỗ đã đi làm ổn định ,trắng trẻo, quê gần hơn e(hà tây)
    E nên chậm hay nhanh bây giờ???
  7. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Ghê gớm thật, gọi con gái là .... cáo cũng ko sai tí nào !
  8. quyen8x

    quyen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Là Nai thôi Bác gì ơi.
    Chú nai vàng ngơ ngác
    Đap trên lá vàng khô
    Con cáo già đi qua
    Dạ..lạy cụ ạ.
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vì em không nói rõ nội dung tin nhắn nên chị không thể giúp em đc!
    Nhưng tóm lại là thế này:
    1. Em phải đánh giá chính xác con người anh ta, anh ta có phải là người nghiêm túc, đứng đắn và đáng tin cậy không, đã trải qua chuyện tình cảm yêu đương thế nào, kết cục ra sao? Nói chung càng nhiều càng tốt! (Cái này chị tin là em làm đc, vì em để ý 3 năm rồi còn gì!).
    2. Đánh giá động cơ nhắn tin của anh ta đêm qua: Mọi khi không làm thế, sao hôm nay lại nt lúc đêm, buồn chuyện gì? (Theo chị con trai nếu buồn thì sẽ không nói, trừ khi hắn coi em thực sự thân thiết!).
    3. Em có thể nói anh ấy chia sẻ với em chuyện buồn nếu được, em có thể giúp anh ấy được chuyện gì đó không, nếu em có thể giúp gì anh em sẽ cố gắng hết sức, nói thản nhiên và chân thành như một cô em gái ý, để đo lòng anh ấy ... ? Em nên tận dụng cơ hội này vì ít chàng trai nào thổ lộ cho người khác nỗi lòng của họ (Trừ phi họ là người thiếu nghiêm túc thì chị không nói!).
    4. Chị không khuyên em nhanh hay chậm vì với con gái, tốc độ thực sự chẳng có chút ý nghĩa gì với con trai cả! Chị nói thật đấy! Em nên quan tâm đến anh ấy bằng sự nhạy cảm, tế nhị, hài hước và trí tuệ (nhưng luôn phải nhớ mình là con gái) một chút thì chẳng có gì khó khăn, có không thành công thì cũng không có gì áy náy cả!
    5. Theo phán đoán của chị thì có vẻ anh ấy cũng đã có chút tình cảm với em rồi (nếu đó là con người thực sự nghiêm túc- nhắc lại với em điều này vì con trai nhiều khi khó nói lắm nhé!). Đừng nản!
    6. Còn chuyện đối thủ thì em cứ kệ đi, coi như không bít, em cứ quan tâm giống như một cô em gái thôi, đừng e lệ quá, cũng đừng lộ quá, kẻo sau này không có đường lui em ạ! Cách quan tâm thì em linh hoạt và tùy vào hoàn cảnh, nhưng chị nghĩ cách quan tâm đến cuộc sống độc thân của anh ấy cũng có nhiều thuận lợi đấy!
    7. Cố gắng lên em nhé, có thể những nỗ lực của em không có nhiều kết quả, nhưng khi em đã nỗ lực thì dù thành công hay không em cũng sẽ không hối tiếc, phải không?
    Tặng em có thêm nghị lực và niềm tin!
    To all: Các bác sao bảo em là cáo, nai, dã man, ... !
    Các bác thử nghĩ xem nếu em không yêu chân thành, em có ngồi nghĩ ra từng ấy thứ không, em không cáo với ai cả, em yêu và em thể hiện tình yêu đó, vậy thôi, không có lỗi với ai hết!? Em cũng bận bịu và mệt mỏi, làm gì có time mà giả cáo, giả nai???
  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Có girl nào cho iêm hỏi, nhắn tin cho ng ta kiểu gì hok? Chả biết nhắn gì cả? Nếu nhắn mà ng ta ko reply lại hoặc reply chậm hoặc có vẻ ko hào hứng thì sao??? Làm thế nào!!! Nản quá rồi!!!

Chia sẻ trang này