1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương!!!kưa thế nào?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuhuongxd, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Morange2000

    Morange2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    - Tình yêu là sự sắp đặt của tạo hóa
    - Tình yêu chỉ có một, những cái tương tự như tình yêu thì có nhiều
    Cố lên bạn nhé, chúc bạn thành công
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    E hèm! đọc tâm sự của bạn chủ topic;tự nhiên thấy mún kể chiện mình; dù chắc trường hợp của tớ và bạn có cái giống ; có cái khác; nhưng vốn cổ nhân đã có câu "Mỗi cây mỗi hoa; mỗi nhà mỗi cảnh".
    Tớ cũng từng kết anh iu của tớ 3 năm trời. Phiền nỗi các cụ 2 nhà quen nhau; cũng gọi là đi lại chút ít; nên tớ cũng hơi ngại. Anh iu tớ chẳng biết thích tớ kô mà chẳng biểu hiện gì. Thì tớ cũng có dám biểu hiện quái gì đâu. Ngại chết được. Giờ thỉnh thoảng tớ hỏi lại cứ bảo hồi đấy có thích nhưng cũng có thể nói thế cho tớ vui. Cũng chẳng biết thế nào . Hic hic! thậm chí tớ thấy có khi chẳng được đâu; liều mình đi nhận lời 1 anh khác. Những tưởng dần sẽ quên người kia. Thế rồi; sau khoảng 1 năm; tớ hết kiên nhẫn với anh người yêu kia; tớ chẳng thể yêu hết lòng được; dù rất cố gắng; điều này tớ khẳng định.Và tớ chia tay.
    Sau đó 1 thời gian; tớ thu hết can đảm nhắn cho anh ấy cái tin. sđt của anh ấy tớ cũng dễ lấy thôi. Lúc phụ huynh đến chơi; giả vờ khen: máy bác đẹp thế; cháu xem phát; rùi tranh thủ lẩm nhẩm sđt của anh ấy. Tất nhiên cái tin đầu tiên và những tin của 2 tháng liên tiếp sau đó ; tớ kô để lộ thân phận mình. Còn nhớ cái tin đầu tiên có nội dung là : kô có ý gì đâu; chỉ đơn giản muốn chúc anh ngủ ngon. Đại để vậy. Nhưng chắc viết hay ho hơn cái đại ý đấy. Rồi tớ cố tình để lộ 1 vài chi tiết quen thuộc ; để nếu anh ấy có để ý đến tớ sẽ nhận ra; còn kô thì kô nhận ra được. Hehe . Và hình như anh ấy cũng nhận ra thật. Rồi bọn tớ còn buôn đt và chat chit nữa dù chẳng gặp nhau bao giờ. Tớ muốn phải thật chín muồi cái đã. Nếu anh thích tớ khi đã nhận ra tớ là ai rồi thì tớ còn gì phải nghĩ nữa . Và đúng là 2;5 tháng sau; anh ngỏ lời với tớ ạ.. Giờ nghĩ lại vẫn thấy lâng lâng.
  3. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Không đi đến kết quả tốt nhất đừngnên chờ đợi
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật với cô ,thằng đàn ông nó yêu là yêu ngay còn cưa cẩm ko ăn thua đâu may ra thì chỉ chiếm được thân xác nó ,thôi anh khuyên cô
    1 Bỏ
    2 Chiếm thân xác nó và bắt cưới
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ủa, thế à!?
  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cơ hội nhiều thế mà ko tận dụng nhỉ? Tự tin chút đi bạn. Đối diện với anh ý nhìn thẳng vào mắt anh ý ấy. Thật tự nhiên và cười một cái nhé. Ánh mắt quan trọng lắm
  7. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    đã quá, ước j mình cũng được như vậy.
  8. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    thế thì cầm máy điện thoại lên và sms cho anh! sau 2 tháng anh sẽ ngỏ lời " mày là đứa nào?"
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cứ quan niệm thế này bạn ạ: dù có kưa hay ko thì mình cũng mất người ta nên cứ liều 1 phát đi bạn, ko thành công thì cũng có chút kinh nghiệm để đời
  10. thuhuongxd

    thuhuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Biết thế e khoan đã để lộ tung tích of mình.Cứ chơi cái sim mới mà nhắn.

Chia sẻ trang này