1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU ĐƠN PHƯƠNG LIỆU CO' HI VỌNG VÀO TƯƠNG LAI SẼ THAY ĐỔI KO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangphilong83, 19/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangphilong83

    hoangphilong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    YÊU ĐƠN PHƯƠNG LIỆU CO' HI VỌNG VÀO TƯƠNG LAI SẼ THAY ĐỔI KO

    TÔI ĐÃ YÊU 1 CÔ BẠN HỌC CÙNG LỚP TƯ` HỒI CẤP 3 ĐẾN NAY ĐÃ ĐƯỢC 6 NĂM RỒI. MỚI ĐẦU TÔI KO DAM'' NÓI RA
    NHƯNG SAU NÀY MỚI BIỂU LỘ TÌNH CẢM ,LÚC ĐẦU CÔ ẤY KO CÓ BIỂU HIỆN GÌ CẢ ĐIỀU ĐÓ KHIẾN TÔI NGHĨ RẰNG MÌNH CÓ HI VỌNG.NHƯNG SAU NÀY TÔI PHÁT HIỆN RA RĂNG CÔ ẤY CHỈ COI MÌNH LÀ BẠN .TÔI NGHE THẤY TỪ NHỮNG NGƯỜI BẠN CÙNG LỚP BẢO RẰNG CÔ ẤY NÓI CHỈ YÊU NGƯỜI HƠN CÔ TA 1 CÁI ĐẦU CO'' NGHĨA LÀ TRÔNG CÓ VẺ HÀO NHOÁNG TÀI GIỎI MÀ TÔI THÌ KO ĐƯỢC NHƯ THẾ.
    LIỆU TÔI CÓ NÊN TIẾP TỤC KO HAY TỰ ĐI TÌM CHO MÌNH 1 PHƯƠNG TRỜI MỚI?
  2. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    ui,kô được bỏ cuộc,tiếp tục đi bạn ơi,sao cậu nghĩ cậu kô tài giỏi chứ?mỗi người đều có tài lẻ,đừng nản chí,cố lên
  3. Ciaooo

    Ciaooo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Same here!
    Nhưng nói thật là chẳng nghĩ gì đến chuyện tiến xa hơn. Thà người ta cứ hững hờ như thế để yên thân học. 2,3 năm nữa tính tiếp. Liệu như thế có gọi là bi quan không?
  4. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hơn 1 cái đầu có nghĩa là bác phải trình cao hơn cô ta, mà nếu muốn thế này bác phải cố học rồi đi làm cho sự nghiệp ngon 1 chút rồi quay lại xem (bác chưa có gì trong tay yêu làm gì cho khổ). Chưa gì đã sợ ko có những thứ đó thì chán quá, chưa ra trận đã sợ thua vậy đầu hàng cho rồi đánh đấm làm gì nữa, chả có hi vọng gì đâu
    Đi tìm phương trời mới là lo cho cái ví của bác đi (đi làm đó)
    Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
    Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy

    Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường
  5. doanducnam

    doanducnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn ủng hộ ý kiến của giuptuivoi, cô bạn đó sẽ là thuốc tăng lực rất tốt trong sự nghiệp của bác sau này đấy.
    Tuy nhiên theo mình trước tiên cần ngồi suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ giữa 2 người, xem cô ta có thật sự phù hợp với bác không, tựa như "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" ấy. Nếu bác và cô ta thật sự phù hợp với nhau thì bác sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu ấy, nhưng phải thật tinh tế và khéo léo, đừng khiến cho cô ta khó chịu (điều này tùy thuộc vào khả năng của bác).
    Tuy nhiên, đừng để chuyện này ảnh hưởng qúa đến bản thân, khi nào mà bác cảm thấy mệt mỏi thì hãy tự nhủ với bản thân rằng "hãy cứ để mọi thứ xảy ra theo tự nhiên, một lúc nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình"
    chúc bác thành công
  6. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi ngại gì, mới lại xem xem là đã biểu hiện tình yêu đó như thế nào, nếu chỉ nói thôi thì sẽ vẫn mãi thế này thôi đồng chí
    Mà "một cái đầu" ko có nghĩa là "hào nhoáng và tài giỏi"
  7. hoangphilong83

    hoangphilong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bà con cô bác dã có lời động viên tui. Nhưng các bác bảo em đi học thì em học xong rồi tuy ko ngon lắm, làm thì cũng làm rùi tuy ko nhieu` tiền lắm (co 1t5 thôi) ma` nha` em thi` chăng? co'' cơ gì con ông cháu cha ko buôn thùng bán bè ko thì làm sao có sự nghiệp ngon.Mà mới đi làm sao co'' thể ngon lành được mà đợi đến khi ngon lành rồi thì có khi em đi lấy chồng rồi .

    Giờ em ko iu tôi tôi biết phải làm sao?
    SÁNG NGẮM BÌNH MINH, CHIỀU TRÔNG MẶT TRỜI LẶN,TỐI ÔM GỐI THƯƠNG THẦM ,SAO LÒNG MÌNH CÔ QUẠNH,KO HIỂU TẠI VÌ AI
  8. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
  9. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    em ý nói bóng nói gió rằng chỉ yêu người hơn 1 cái đầu đến tai bác chứ gì
    đấy là em ý đang khích bác đấy, cố gắng lên chứ sao lại bỏ cuộc dễ dàng thế ??? con trai gì mà luôn tự ti thế.
    Bác mà bỏ cuộc bây giờ thì người thất vọng nhất có khi lại chính là em mà bác đã để ý mấy năm trời
    nếu việc làm bây giờ ko tốt lắm, đừng bi quan chứ hãy coi như là mình tích luỹ kinh nghiệm ( có phải ai ra trường cũng kiếm được việc đâu ) về sau có cơ hội thì kiếm việc khác
    cố gắng lên cho dù thất bại thì cũng ko ân hận là mình đã ko cố gắng
    Good luck
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Trả lời cho câu hỏi ở topic: Không

Chia sẻ trang này