1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU ĐƠN PHƯƠNG LIỆU CO' HI VỌNG VÀO TƯƠNG LAI SẼ THAY ĐỔI KO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangphilong83, 19/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. audia8

    audia8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Theo tui không việc gì phải tư ti như thế cả, con trai sống cần phải bản lĩnh chứ
    Sao lại tự cho phép mình dậm chân tại chỗ nhỉ, chẳng lẽ cứ mãi chịu nhận lương 1.5 hay sao chứ. Cố lên đi bác, sống mạnh mẽ lên nào, phải tiến thân chứ
    chuyện yêu đương gác lại một chút đã, không cần phải vộ đâu
  2. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    yêu làm cái j`, còn trẻ, hic hic, tui bi h mới thấy sợ yêu, cho dù ra đường ngắm gái đẹp vẫn thấy thèm nhưng h cứ nhắc đến yêu là ớn ớn
  3. hoangphilong83

    hoangphilong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thanh củi va vao` mặt( thank you very much)
    Cám ơn mọi người có lời động viên.Tôi đã đi tầm sư học đạo sang bên topic "làm thế nào để cưa đổ 1 cô gái và những điều con gai'' hay nói và ý nghĩa của nó" để học cách chinh phục trái tim cô ấy.Nhưng ko hiểu vì mình GÀ quá hay CÁO(cô ấy) đã thành tinh mà xem ra chẳng có hiệu quả gì, quả là từ lý thuyết đến thực tế thật xa vời.Bao nhiêu tuyệt chiêu ,kế sắch học được bên đó về đều bị hoá giải 1 cách đơn giản.Tôi rất mong mọi người có thể giúp tôi bài binh bố trận hiến kế giúp tôi ,để tôi có thể phá bức từng thành vững chắc đó.
    Nếu thành công sẽ vô cùng cảm ơn và hậu tạ
    Trái tim đá ko bao giờ rơi lê.
    Bỗng ngập ngừng trước vẻ đẹp giai nhân
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Xem mình có thể làm gì đó để cải thiện tình cảm của cô ta với mình k. Còn nếu vẫn cứ tiếp tục là mình của bây h, thì 6 năm chứ 12 năm cũng có gì khác đâu. Bỏ đi để tìm tình yêu mới.
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc bài của chú anh thương cảm cho chú, muốn góp vài lời giúp chú vững lên, gớm sinh năm 83 là đã 22 rồi đấy, trẻ trung gì đâu,nếu học ĐH thì cũng sắp ra trường ( nếu học khối KT thì ra rồi đấy),không khéo sau này lại than khóc
    Chú mới thích người ta được 6 năm thôi chứ chưa yêu đâu, chú phải xác định cái tình cảm của chú với người ta đi.
    Anh thấy 6 năm cũng lâu đấy.Nhưng chú phải biết thời gian bây giờ quý hơn vàng, không nhanh lên có thằng khác nó thịt thì tiếc lắm em ạ.Anh mà như chú anh cứ nhảy bổ vào , được thì đuợc không được thì kiếm chỗ khác.
    Thấy tình hình của chú cũng thảm lắm, tốt nhất là chú tập trung học hành ,làm ăn,cố hơn em ấy 1 cái đầu, về chiều cao, hình thức,học thức....thì có nhiều hi vọng hơn.Mà nếu ko được em ấy thì với cái khoản như vậy em cũng có thể kiếm đưọc vài cô tử tế mà,chịu khó tu luyện nhé.
    Với kinh nghiệm bản thân thì anh bảo chú là chắc chắn ko , nếu em ấy có cảm tình đã bật đèn đỏ cho chú rồi
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ko đọc từ trang 1nhưng vẫn muốn nói rằng: Hoàn toàn có thể, nếu bạn thực sự yêu và đủ kiên nhẫn để chờ.
  7. ComeRecharge

    ComeRecharge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hey, ko biết mọi ng có ai đọc Harry Porter ko nhỉ.
    Nếu có đọc qua, chắc mọi ng biết Ginny va HP.
    Vấn đề là thường khi ng ta thích một ai đấy thì ng ta hay đánh mất mình, ko cảm thấy tự tin trước ng đó. Kết quả đương nhiên, đến mình còn chẳng tin vào mình nữa thì làm sao ng khác tin vào mình và cảm thấy thích mình được.
    Solutions là: tạm thời rời xa quỹ đạo của ng đó (đừng xa quá) và cố gắng lấy lại tự tin cho mình. Khi bạn đã trở lại là chính mình, sẽ có nhiều ng thích bạn. Tôi đảm bảo rằng nếu bạn có thể làm cho 5-6 cô gái khác thích bạn thì cô gái mà bạn thích sẽ nhìn bạn bằng một con mắt khác đấy.
    Cố gắng lên, đừng nản chí. Có điều, ko biết cô gái đó có đáng để bạn phải cố gắng đến thế hay ko thôi. Theo kinh nghiệm của tôi thì "I like U and U like me, for no reason at all" vẫn là tốt nhất. Sorry mọi ng nhưng tôi rất dị ứng với những cái artificial, đặc biệt là trong lĩnh vực tình cảm
    Good luck anyway
  8. hoangphilong83

    hoangphilong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mọi người giúp bày binh bố trận để cưa đổ em mà chẳng ai giúp cả chán quá
    ai cho tôi tình yêu để làm nên nụ cười
  9. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Có một cô bé yêu mình lắm. Nhưng chắc chắn, càng níu kéo và quan tâm thì mình càng xa lánh. Vậy nên 99.99% là không thể.
  10. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương chỉ làm khổ mình khổ người mà thui tốt nhất là dừng đúng lúc

Chia sẻ trang này