1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU ĐƠN PHƯƠNG LIỆU CO' HI VỌNG VÀO TƯƠNG LAI SẼ THAY ĐỔI KO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangphilong83, 19/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katy_loveTM

    Katy_loveTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương khổ lắm. Nên tìm cách biết được tình cảm của người mình thương, nếu không có cơ hội thì thôi, stop không càng ngày càng khổ.
  2. hoangphilong83

    hoangphilong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    uh` nghe lời các bác em stop luôn ko gọi điện gi` nữa thử xem nó thế nào, biết đâu thấy mình o để ý họ lại thấy thiếu thiếu thì sao nhỉ .Mà bây giờ thôi ko cưa các em = tuổi nữa hay những em tuổi nhỏ mà chí lớn ,ko lại bị các em làm thịt thì chết.
    trái tim đá không bao giờ rơi lệ
    bởi 1 lần đã bị tổn thương
  3. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    bác suy nghĩ 9 chắn rùi
    bác đi kiếm em khác đi
    con gái họ nhạy cảm lém
    bác thích họ 6 năm thì hẳn bác phải có biểu hiện gì với họ đúng không
    nếu cổ thích bác chắc chắn sẽ bật đèn xanh cho bác từ lâu rùi
    còn như người ta như thế này thì nói thật
    cơ hội thành công của bác giống như cơ hội mà MU có thể vô địch cúp C1 năm nay
    cứ tập trung vô lo cho sự nghiệp đi
    nếu bác có sự nghiệp vững chắc thì tự khắc tình yêu sẽ đến với bác thui (biết đâu lúc đó cô ấy lại nhìn bác với con mắt khác thì seo)
    nói thật em bị y như bác đó và cách xử lí của em là chú tâm vô học hành, để nó tự nhiên đi
    bác nghe bài hát "let it be" của the beatle đi
  4. hoangphilong83

    hoangphilong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Bác gì nói đúng thật nếu cô ấy thích tui thì đã bật đèn xanh lâu rồi,thế mà mình ko nhận ra lâu nay cứ thương thầm nhớ chộm 1 bóng hình.Thôi từ mai sẽ lên núi võ đang để luyện tiệt chiêu cưa gái vậy ,biết đâu sau khi luyện xong lại được các em ở phái cổ mộ hay nga mi thích nhỉ
  5. silenthillter

    silenthillter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Ko cần đi đâu xa,cứ sang box Tư vấn TY mà đọc bài "làm sao để cưa đổ 1 cô gái ",sẽ ngộ ra được nhiều đấy. Nhưng thẳng thắn mà nói thì dù có tán gái giỏi đi nữa thì cũng để làm j,hcẳng ai vỗ ngực trước mặt mọi người về cái tài tán giá của mình đâu,.Nếu có j phải học thì nên học để trở thành 1 thằng đàn ông thực sự,đến lúc đó thì chẳng cần phải tán gái .
    Còn chuyện của cậu thì rõ ràng quá còn j,ko có j mà phải suy nghĩ hay nuối tiếc cả,hãy cứ sống tiếp rồi cậu sẽ hiểu 1 điều rằng còn rất nhiều người đáng để cậu yêu hơn cô bé đó.Rồi cậu sẽ tìm được 1 nguời yêu minh thực sự.
    Đàn ông phải mạnh mẽ lên.
  6. hoangphilong83

    hoangphilong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời khuyên của bà con cô bác em đã gác cưa quy ẩn và cố tìm 1 người phù hợp với mình.Ko biết lần này mình có hơn lần trước ko nữa ,yêu thật lòng mà người ta xua cứ như xua gà h5n1 vậy. khổ quá trời!
    Hỏi thế gian này tình là gì
    Để người ta sống chết có nhau
  7. Halfmoon2101

    Halfmoon2101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác ComeRecharge lấy ví dụ Ginny với Harry ra trong trường hợp này quá hay, quá chí lí. Vote cho bác 5 sao luôn .
    Tiện thể chúc mừng bác philong83 bước đầu trở lại là chính mình. Tự tin lên bác. Chúc bác được như ý nguyện
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Bạn này kết luận 1 câu rất chính xác đó! Đúng là đừng có hy vọng gì cả, phải thực tế, nếu yêu người ta thì cũng phải xem mình có đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho người ta nữa chứ yêu xuông thì ai mà chả làm được! Làm 1 người đàn ông thực sự mới khó đó, học tập tán gái làm gì!!
  9. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương mà biến thành song phương thì mới lên yêu chứ còn đơn phương mãi là đơn phương thiwf yêu làm jì .tôi rất ghét yêu đơn phương.
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Cứ hy vọng thôi , không ai cấm cả ...Vấn đề là yêu 6 năm rồi mà bỏ cuộc thì không đáng chút nào,có thể bạn chính là người hơn cô ấy 1 cái đầu theo suy nghĩ của cô ấy thì sao ...tự tin và hãy sống thật với tình cảm của mình,thế nhé !

Chia sẻ trang này