1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU ĐƠN PHƯƠNG ! NÊN HAY KHÔNG NÊN?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuhan84, 20/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HACTATHAN

    HACTATHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao con nít bây giờ yêu sớm quá vậy hả trời ! Tui thấy mấy đứa lớp 8,9 gì mà đã yêu tá lả hết rùi, chẳng bù với tui, thời phổ thông không biết đến con gái là gì, nói chuyện không được 10 câu, tủi thân quá!
    Lên đại học thì lại đi yêu con nít nên không tỉnh tò được, sợ bé hết vô tư, phải chờ bé lớn đến dài cả cổ, sao mà khổ quá! Đúng là trời trả báo!
    Bây giờ lại nghe con nít yêu sớm, không biết người ta có vậy không, nếu có chắc tui đi tu quá!
    Cảm nhận tình yêu bằng trái tim
    Chỉ có một tình yêu duy nhất
    Hãy yêu khi đã 18 tuổi
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Sời! Yêu rồi còn sĩ. Yêu thì nói là yêu, không yêu nói không yêu, thế có phải nhanh không. Yêu mà còn giá với cả. Còn có những suy nghĩ đó thì còn yêu đơn phương. Hehe.
    Mà yêu đơn phương thì chắc là khổ lắm nhể. Còn gì khổ bằng việc phải giữ kín một điều rất muốn nói
    One sweet kiss on your clay cold lips
  3. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương.Tôi cũng từng như vậy đấy,nhưng rồi cũng chẳng được gì.Nói chung,không nên yêu đơn phương.Mỗi người sinh ra là để cho một người,không ai phải lẻ loi cô đơn cả.Còn nếu ÔNG TRỜI không cho bạn một nửa còn lại để bù đắp cho những "thiếu thốn bẩm sinh" thì cứ hãy ngậm ngùi mà hưởng phúc một mình,tội gì phải yêu cho khổ đau ,dằn vặt.
    CUỘC SỐNG ĐẸP NHƯ MỘT GIẤC MƠ,FAN CỦA TRUYỆN CỔ ANĐECXEN
  4. tieu_thu_xi_xon

    tieu_thu_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    á hà, ko đưọc , yêu đơn phương ko là tình yêu chân chính
    sự bất công trong công việc đã ko đưọc, nhưng sự bất công trong tình yêu càng ko chấp nhận đưọc
    1) tại sao 1 nguời luôn cho, 1 người nhận ??
    2) tại sao 1 nguời luôn nồng nhiệt, cháy bỏng, 1 nguời lại thờ ơ, hững hờ ??
    3) tại sao 1 nguời luôn sẵn sàng chết vì nguời ý, còn nguời kia thì tránh xa càng tốt ???
    4) tại sao lại có sự ghê sợ trong tình yêu ????
    5) tại sao 2 nguời luôn đau khổ ?? đó ko là tình yêu
    bản chất của tình yêu là đem hạnh phúc, là song phưong, đơn phương chỉ đem lại đau khổ cho 2 nguời, đó ko là tình yêu chân chính
    17t qua' nho phai ko anh?
    de con tim lan` dau` biet' rung dong
    biet hon gian khi nguoi dung co' loi
    biet' buon` khi nguoi` dung di voi' ai
    [​IMG]
  5. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bé con chắc đã xem Thằng gù nhà thờ Đức Bà rồi chứ,em cứ nhận xét kiểu xí xớn thế thì oan uổng ngưòi thiên hạ quá
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  6. bimbim762

    bimbim762 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là không nên yêu đơn phương bạn ạ, hại người, hại mình.
    Hãy thổ lộ ngay từ khi có tình cảm, đừng giữ kín trong lòng, làm mình khổ lắm.
    Mà nếu người ta đã có người yêu rồi thì lại càng không nên yêu đơn phương. Hãy biến tình yêu thành tình bạn chân chính. Thân!
  7. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    nhưng tớ yêu toàn phải người mang họ Sở, ngu thật đấy
    meo meo
  8. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng yêu đơn phương 1 bạn gái ở lớp
    sau khi đắn đo mình đã nói với cô ấy qua mail là thích cô ấy, và cô ấy đã trả lời rằng chỉ coi tôi là bạn, giờ thì mình ko thể nói chuyện bình thường với cô ấy ở lớp được nữa, và cô ấy có vẻ lảng tránh mình, mình không biết làm thế nào cả, hôm nào đi học tâm trạng cũng rất là căng thẳng
    Yêu đơn phương tình yêu không hò hẹn
    Không một lần hẹn bước bên nhau
    Lúc gặp nhau mình chỉ cúi đẩu
    Rồi ngơ ngẩn nhìn ngươì ta khuất bóng
    Có bạn nào xem phim Phong Vân - Hùng Bá Thiên Hạ chưa?
    càng ngày tui càng thấy mình giống hoàn cảnh của Bộ Kinh Vân
    còn cô ấy thì ko hiểu sao mà rất giống Khổng Tường (đôi mắt, cử chỉ), mà quái lạ cô ấy cũng có một cô em gái như Khổng Tường ở trong phim, và cô em này cũng rất giống cô chị..
    Ai mà chưa biết thì tui cũng xin kể ra đây : Bộ Kinh Vân yêu cô tì nữ Khổng Tường nhưng mà cô này lại yêu Nhiếp Phong, sau đó cô này lại đươc gả cho Tần Xương ( 3 người này là sư huynh đệ với nhau) , sau đó thì Bộ Kinh Vân lỡ lay đánh chết Khổng Tường
    càng ngày tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa tôi với cô ấy ngày một xa, tôi chỉ muốn làm bạn bình thường với cô ấy nhưng sao mà khó quá
  9. soigia

    soigia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn thế cũng là hạnh phúc rồi đó, tuy yêu đơn phương nhưng còn có người đẻ mà quan tâm. Con như tui đây thì mất hết cả ý nghĩa của cuốc sống

    Frozen heart !!! Where is the sunlight ???

Chia sẻ trang này