1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU đơn phương. Nên hy vọng hay từ bỏ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bediudang, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương? Theo tớ thì cũng không sao cả. Bạn tớ đã yêu đơn phương trong 3 năm, bây giờ nó vẫn yêu như thế và nó bằng lòng với tình yêu hiện tại của nó. Có nhiều lúc tớ biết nó buồn nhưng nó vẫn chấp nhận được. Nó khờ quá...
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng bạn ấy cũng phải có một quyết định dứt khoát chứ ,chả nhẽ cứ đi yêu đơn phương 1 người cả đời sao.Khờ quá ạ.
  3. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hi vọng nó sẽ từ bỏ nhưng nó là 1 người tiêu cực, ác cảm với con trai. Bây giờ trong mắt nó chỉ có người ấy là số 1. Nó biết là tình cảm của nó không đi đến đâu cả nhưng nó vẫn yêu. 1 cử chỉ bình thường của người ta đối với nó cũng làm cho nó cảm thấy vui và tự huyễn hoặc mình rằng người ta đang quan tâm đến nó. Tớ làm sao nỡ phá đi niềm vui nhỏ nhoi đấy của nó. Dù biết nó khờ lắm nhưng đành chịu, miễn sao nó được vui vẻ. Nhiều lúc nghĩ mà cảm thấy mình bất lực...
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên nói thẳng với cô ấy đi,nếu biết là sẽ chẳng bao giờ có kết quả thì đừng tự làm khổ mình nữa chứ.Phải quyết tâm khuyên nhủ cô ấy bạn a,đau thật đấy nhưng mà còn hơn cứ để như thế mãi sao.
  5. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương ??
    Chả hy vọng gì nếu người ấy có người yêu rồi nhất là đối với con gái. Con trai thì cũng nhanh wên khi có một "bóng hồng" khác đi qua đời mình. Con gái yêu đơn phương mới khổ, không dám thổ lộ với người ta. Nhỡ đâu anh ấy cũng yêu mình nhưng vì nhút nhát ko dám nói ra thì sao. Tốt nhất là bạn cứ nói thẳng ra cho với nỗi lòng chứ cứ để đấy thì đau và day dứt lắm.
    Như mình đây nè dũng cảm nói ra là " Tớ thích ấy" sau đó chạy đi luôn vì xấu hổ. Đến hôm sau nhận dc thư của anh ý , hồi hộp mở ra xem thì thôi ôi bi "Xạc" te tua nào là "bé con biết gì mà thích với không thích, chịu khó học hành đi, đừng xem phim tình yêu rồi ảnh hưởng mà anh thì cũng ko thích em đâu" Lúc đấy tớ đang học lớp 9. Mà lớp 9 là lớn rồi phải không các bạn ..
    Thôi yêu đơn phương khổ lắm ai ơi, nếu mà người ta yêu lại mình thì cũng là thương hại thôi ( nhỡ đâu anh ý bị người yêu bỏ thì buồn nên quay sang "yêu" bạn đấy. Thế thì càng thêm đau khổ thôi.
    HÀ NỘI MÙA ĐÔNG NĂM 86
  6. Girl20

    Girl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương,trước hết là phải tìm cách bày tỏ với người ta càng sớm càng tốt,sau đó muốn hy vọng hay từ bỏ là quyền của bạn.
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng yêu đơn phương gần ba năm rồi bạn à, chỉ có điều người tôi yêu là một cô bé nhà kính công cao tường nên chẳng đường tiếp cận, cũng chẳng cách chi tỏ bài vì ngwưòi ta mới học lớp 10 thôi, khổ lắm bạn à
    Đến cả cơ hội thể hiện quan tâm cũng chẳng được chỉ có thể nhìn từ xa mà thương nhớ, muốn "cho" nhưng người ta khó nhận, mà càng không nhận thì càng yêu sâu đậm, hết lối trở về...sau gần ba năm hình như một ngày 24 tiếng tui đã nghỉ về người ta gần 12 tiếng rùi vậy, còn mất ngủ nữa
    Chắc cô bạn của you thuộc loại chung tình rùi quá, chỉ yêu một lần, nhưng cô ấy còn có cơ hội thể hiện chứ tôi thì không rùi, chẳng biết còn chờ đến bao giờ đây
  8. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn ............một nữa. Vì cần phải chọn thời điểm đúng mới có thể có hiệu quả được. Giải quyết theo tự nhiên học nhé:
    -xác xuất có được tình yêu từ hai phía của một người yêu đơn phương là thấp hơn nhiều so với bình thường.
    -về phương diện vật lỳ thì khi mà bạn thăm do và tim hiểu đơn phương về đối tượng thì bạn cần phải bắt đùng tần số của đối tượng thì mới có cộng hưởng. Lúc đó mới nghe được. Do vậy thời gian chờ là lúc mà bạn dò đài đối tượng.
    -về phương diện tâm lý thì thường khi mà quen chưa thân mà ai đó nói gì về yêu đương thì dễ bị từ chối vi cho là sỗ sàng, sàm sở.............. nói chung là 70% là mất điểm.
    -theo hoá học thì có những phản ứng xảy ra chậm, cái thì xảy ra nhanh. Nhanh hay chậm là tuỳ thuộc vào hai yếu tố : xúc tác (phải qua mối lái chẳng hạn...), và nồng độ chât trong phản ứng, nghĩa là lúc mà người ta có cảm tình với bạn nhiều hơn thì càng dẽ thành công hơn.
    Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chọn đúng thời điểm thích hợp nên : tình chưa kịp gieo mầm đã chết ngắt hoặc chờ đợi lâu quá : sao anh không hỏi những ngày còn không ?

    chuyện yêu đơn phương thì xảy ra cực nhiều. Ví như bạn vậy đó. Một tấm hình khả ái post lên. Bao nhiêu con tim tơ tưởng, thầm khoái, rồi hễ chỗ nào bạn post bài là chui vào lấy điểm............biết đâu đó là mình cũng nên.
    Mà cũng có thể là không vì tính cách của mình thì trong bài " girl hunt boy " đã thể hiện. Vậy đó.
    Có một điều mà các bạn không biết là yêu đơn phương là một quyền cơ bản của việt nam mình đó. Nếu bạn mà cấm ai yêu đơn phương là coi chừng đi tù đó "trong tuyên ngôn có quyền được mưu cầu hạnh phúc riêng cho mình". Trong quyền đó có quyền được yêu đó............
  9. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhiều lần nói về chuyện đấy. Nhưng cô ấy hay nói rằng chẳng sao cả, cô ấy vẫn sống tốt. Tình cảm của cô ấy chỉ như tôn thờ một thần tượng. Mình cũng không muốn can thiệp nhiều quá, cô ấy chấp nhận điều đó, muốn cản cũng không được, đành để cho cô ấy yêu đến khi có một người xuất hiện làm cô ấy thay đổi.
    To duongtukhach: Cô ấy không được bày rỏ sự quan tâm đâu. Cô ấy cũng giống bạn, chỉ đứng ngoài cuộc và quan sát những điều diễn ra xung quanh người ấy. Thậm chí mình nói chuyện và trêu đùa người ấy còn nhiều hơn cuộc nói chuyện giữa cô ấy và anh chàng kia. Yêu đơn phương thậ buồn nhưng con tim đã muốn thế thì lý trí khó mà can thiệp được phải không?
  10. BO_tuong

    BO_tuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    thời đại khoa học tiến bộ rồi mà còn yêu đơn phương khác nào xem tivi đen trắng, nhạt nhoẽ wá

Chia sẻ trang này