1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU đơn phương. Nên hy vọng hay từ bỏ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bediudang, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì yêu nó tạo ra 2 cảm xúc gây nghiện là hạnh phúc và đau khổ. Yêu đơn phương thì chỉ có đau khổ thôi, yêu em/anh có khi còn hơn cả bồ của em/anh yêu, vẫn chả được gì. Nhưng mà có người vẫn yêu, thế mới lạ, chắc là do nghiện nỗi khổ đó. Cái này phải biết là xấu và phải dùng ý trí mạnh mới thắng được, nói chung là như cai nghiện thật.
  2. nguyenanlong

    nguyenanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    THEO TÔI LÀ YÊU CHỨ ĐỪNG NÊN SỐNG CÔ ĐƠN :
    LÀM SAO SỐNG ĐƯỢC MÀ KHÔNG YÊU
    KHÔNG NHỚ KHÔNG THƯƠNG MỘT KẺ NÀO
  3. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Yêu là trạng thái cảm xúc hạnh phúc nhất khi 2 người ở bên nhau, đằng này lại yêu đơn phương....thế sao gọi là yêu được...
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nếu lại yêu đơn fương chính thằng bạn thân của mình thí sao .Nên từ bỏ hay hy vọng ,,,,,,,,,,Khó wá.Đường nào cũng ko xong!!!

Chia sẻ trang này