1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương nhưng sâu sắc và được yêu nhưng bị đá cái nào đau khổ hơn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CHARACTER_LT, 17/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương thì khổ hơn roài vì phải nhìn gái của mình đi với thằng khác, còn yêu roài mà bị đá thì dù sao cũng nếm được ngọt đắng của tình yêu! nhỉ?
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chả bít..h mới 22...phải 6 năm nữa mới bít có được như bác này ko??
  3. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Cái nào thì cũng là đau hết, cái nào khủng khiếp như nhau. Trong đời mà vừa bị yêu đơn phương sau đó lại chuyển sang yêu tha thiết rồi bị đá chắc trái tim thành đá luôn
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đừng có nói gở...
  5. explorer

    explorer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ yêu đơn phương khổ hơn chứ, yêu rồi bị đá cũng khổ nhưng mà dù sao cũng đã được yêu rồi!
  6. bachkylong

    bachkylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    khó có thể nói cái nào hơn
    đơn giản chỉ vì mọi sự so sánh đểu là khập khiễng
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ hơ ... bác này nghĩ ra trường hợp hay nhỉ ... tớ nghĩ chắc ai rơi vào trường hợp này yêu 1 lần xong đi tu luôn hoặc là đi trả thù tình yêu
  8. giangqcc

    giangqcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Theo mình trong cả hai trường hợp thì vãn còn có khả năng yêu được vì Bản chất con người là khát khao hạnh phúc.
  9. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trong hai cảm giác này tôi chỉ mới trải qua cảm giác đầu mà thôi . Nói thật ban đầu thì cũng có cảm giác đau đớn khi yêu mà không thể nói cho người đó biết . Nhưng rồi đến khi yêu thực sự thì lại thấy điều quan trọng nhất là thấy người đó được vui vẻ hạnh phúc . Vì vậy mặc dù giữ mối tình câm 8 năm trời tôi vẫn không cảm thấy đau khổ gì nữa. Còn cái cảm giác thứ 2 tôi chưa bao giờ biết nhưng nếu người không còn yêu ta nữa thì cũng không có gì đau đớn cả . Một sự kết thúc cho một bắt đầu mới . Quan trọng là cả hai sau đó đừng xem nhau như kẻ thù.
  10. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thì cô đơn mà yêu đơn phương thì chuốc sự đau khổ .Tốt nhất cái gì đến nó sẽ đến

Chia sẻ trang này