1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương nhưng sâu sắc và được yêu nhưng bị đá cái nào đau khổ hơn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CHARACTER_LT, 17/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Về lí thì đúng là không cần lâu đến như vậy. Nhưng chuyện tình cảm mà, biết làm sao được.
  2. daugau0804

    daugau0804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    10 năm cơ à? Từ hồi pác học lớp 2 trường làng à?
  3. maicoilove

    maicoilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tui là 1 kẻ yêu đơn phương nì, tui yêu đơn phương mà thấy vui lém chẳng buồn đauchi cả.vì tui thấy mấy cặp yêu nhau vui thì nhiều mà buồn cũng chẳng ít .Hay hơn cả là yêu đơn phương cứ đi tìm niềm vui và mộng mơ trong ý nghĩ ,tưởng tưởng. đến khi đến tuổi yêu thật rồi thì khi ấy hãy chạy đến trược mặt họ và hét lên: ANH YÊU EM.
    bây giờ mấy nhóc vô đây chắc là đang đi học cả yêu làm chi cho sớm phí cả cuộc đời !
  4. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thế chú này là 9x a`, ở đây toàn người sắp lấy vợ , lấy chồng rồi chú ạ, chú trẻ con chui vào đây hóng hớt làm zì
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đang định hỏi tiếp là từ thời học mẫu giáo à
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là không biết
    Thói quen xì pam
    đặt một viết gạch đây đã
    biết comment tiếp
  7. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Năm nay anh 26 tuổi, người đẹp ạ.
  8. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Sau một thời gian suy nghĩ thì yêu sâu sắc sau đó bị đá sẽ đau đau hơn rất rất nhiều. Vì sao ? Bởi vì giữa 2 người sẽ có nhiều kỷ niệm, tình cảm ... Cảnh cũ còn đó mà người xưa nay đâu rồi ? Rồi lại tưởng tượg ra nhiều thứ xong quanh đó nữa...hic hic Chết mất thôi !
  9. dolyvnn

    dolyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến chủ quan của cá nhân tớ thì cả 2 kiểu bạn nêu ra đều có những nỗi đau riêng và hoàn toàn ko giống nhau nên ko thể so sánh đc.
    Khi bạn yêu đơn phương 1 ng, lúc nào bạn cũng (âm thầm) nhớ mong ng ấy và luôn ao ước dù chỉ 1 lần đc đáp lại. Nỗi nhớ cứ như khắc khoải, hy vọng, chờ mong đến mỏi mòn.
    Còn khi bạn yêu và bị đá, lúc đó trong bạn sẽ tồn tại song song 2( hay nhiều hơn thế) cảm giác. 1 là: buồn bã vì mình vẫn còn yêu ng ấy. 2 là: chưa thể chấp nhận đc việc ng ta hết yêu mình. 2 ý nghĩ đó cứ quoanh quẩn làm bạn cứ muốn níu kéo và mong nối lại như xưa. 1 lí do nữa khiến bạn đau khổ là những kỷ niệm đã có giữa 2 bạn cứ ùa về làm bạn càng khổ sở hơn.
    Vậy, mình lại mạn phép đặt ra 1 câu hỏi ( tương tự như v/đề bạn đã đặt ra): Đau khổ vì ko còn có đc những kỉ niệm đẹp như trc và đau khổ vì chưa hề 1 lần có đc những kỉ niệm ấy, cái nào đau hơn ??
  10. undress

    undress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương đau khổ hơn và cũng thiệt thòi hơn!

Chia sẻ trang này