1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương nhưng sâu sắc và được yêu nhưng bị đá cái nào đau khổ hơn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CHARACTER_LT, 17/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương đi rùi mới bít được cái nào đau khổ hơn
    Được yêu rùi bị đá: thực chất có cần phải luyến tiếc một người mà họ ko còn tình cảm với mình ko? Xứng đáng để buồn và đau khổ ko khi sự thật là chẳng còn lại gì?
    Yêu đơn phương: Được hạnh phúc với hạnh phúc của người ta....có những niềm vui riêng mà chỉ mình mới hiểu....nhưng lại đau khổ vô vàn những lúc cảm xúc trào dâng....những lúc chỉ muốn làm một điều gì đó vỡ òa ra mà ko thể......
    Giá như người ta hiểu....và mình được đáp lại 1 chút thôi....nhưng dù thế nào đi chăng nữa....Yêu vẫn là đau khổ
  2. gp_914

    gp_914 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    " Mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách nghĩ và con đường chúng ta đi có khác nhau. "
  3. mit_beo

    mit_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    1.Yêu đơn phương và yêu rồi bị đá (nhưng đã được abc) thì yêu đơn phương đau khổ hơn
    2. Yêu đơn phương và yêu rồi bị đá (nhưng chưa được abc) thì yêu rồi bị đá đau khổ hơn gấp trăm lần
    the end
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    È è,cái này chỉ trên quan điểm của đàn ông thôi nhá ! Con gái sau khi abc trở thành đàn bà rồi bị đá thì nỗi đau nhân thêm nhiều và mang theo nhiều hệ luỵ về sau nữa đấy .
    Tôi phản đối kiểu yêu đơn phương,âm thầm yêu,âm thầm đau khổ . Về mặt tâm lý,có những người tự nhấm nháp cái đau khổ,cái ngậm ngùi,cái buồn u ám ... của tình yêu đơn phương ,lâu dần tự tìm khoái cảm trong việc nhấm nháp nỗi buồn ấy , và rồi dẫn đến trầm cảm .
    Nếu đã yêu thực sự thì bị đá cũng chả sao,vết thương nào cũng sẽ lành,quan trọng là chữa chạy vết thương đó thế nào.
    Có lẽ một vết thương toang hoác lại dễ lành hơn một vết nấm bẹn bị che dấu âm thầm , tới lúc nó lan toàn thân thì hết thuốc
  5. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Yeu don phuong mot anh architect , bay zo cu nhin thay thang anh nao kien truc la ghet , ghetttttttttttttt
  6. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh ý nói cũng đúng còn gì . sao mà phải ghét
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cãi cố à ?
  8. chi_co_ta_trong_doi_hn

    chi_co_ta_trong_doi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tình yêu vĩ đại nhất là tình yêu thầm kín(đơn phương)
  9. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Nhưng yêu và thể hiện cho người đó biết mình yêu họ dù k được đáp lại còn can đảm và vĩ đại hơn !
  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi cái có 1 nỗi đau riêng, nhưng em đồng ý với bác gì bảo là "tim không fải sắt đá nhưng chẳng thế yêu ai đơn phương 8 năm cả". Em cũng được (chẳng) hân hạnh thử cả 2 rồi, chẳng cái nào ra cái gì cả. Nhưng yêu đơn phương thì đỡ hơn 1 tí, dù sao cũng chỉ nhớ mong, yêu thương từ phía mình thôi chứ bị nó đá cú lắm (đứa nào đá em em sẽ phi cả con Suzuki 125 đằn qua đằn lại ngang người nó )

Chia sẻ trang này