1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương nhưng sâu sắc và được yêu nhưng bị đá cái nào đau khổ hơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CHARACTER_LT, 17/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương nhưng sâu sắc và được yêu nhưng bị đá cái nào đau khổ hơn

    Yêu đơn phương nhưng là tình yêu sâu đậm kiẻu giữ mối tình thầm lặng 8 năm trời chờ đợi cơ, chứ ko phải cái kiểu mới thích đơn phương tán không được ,thế là bảo là đơn phương đâu.
    Ai đã từng trải qua cả 2 cảm giác này rồi thử nói lên xem nào, cái nào đau khổ hơn
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ối dzời ơi !!!
    Bị đá là đau nhất đấy bạn ợ,khi yêu thì sướng,khi bị đá thì muốn tự tử thoai.híc.

  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    E : Hai đường thẳng song song và hai đường thẳng cắt nhau, theo anh thì cái nào gần nhau hơn?
    A: Em à! Hai đường thẳng song song có thể gần và trùng nhau cũng là hai đường thẳng song song đấy. Nhưng hai đường thẳng cắt nhau thì chỉ cắt nhau tại 1 điểm rồi lại xa dần ra. Định nghĩa toán học là thế mà. Chắc là cuộc sống cũng thế thôi.
    E : Em cũng biết định nghĩa toấn học là như thế nên mới hỏi anh thế nào gần nhau hơn. Theo anh ý?
    A : Theo anh thì hai đường thẳng cắt nhau sẽ gần nhau hơn em ạ. Anh luôn nghĩ như thế
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    do mạng lỗi nên tự dưng bị nhảy 2 reply... sorry cả nhà
    Được busicare sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 17/03/2007
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... đang buồn đi pee mà phải nhịn hết ngày nọ đến ngày kia, nhịn một cách thầm lặng...nhịn đơn phương (không nhịn cùng người khác) với cả.... đang ngồi "tuôn trào" trong toilet thì lại bị một thằng khốn kiếp đạp cửa xông vào, chửi bới inh ỏi, lôi xềnh xệch ra ... thì như thế nào.."đau khổ" hơn???
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    mình lại nghĩ yêu mà ko dám nói mới là đau khổ
  7. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    khổ âm thầm khó chịu hơn nhiều
  8. funnynyx

    funnynyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bác thử bị người khác đá 1 cái xem có "đau" hơn là không bị đá không?
  9. funnynyx

    funnynyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bác thử bị người khác đá 1 cái xem có "đau" hơn là không bị đá không?
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    đứa nào đá em em đá lại
    đá cả 2 đứa nó luôn

Chia sẻ trang này