1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương nhưng sâu sắc và được yêu nhưng bị đá cái nào đau khổ hơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CHARACTER_LT, 17/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    sao lại....sao lại.... thiếu tế hị thía
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới gặp em Lan Trang
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Mình có cái tật xấu : Thích tên nào là tồ tồ nói toạc ra ngay,đâm ra chẳng biết đơn phương là thế nào .Không yêu hả , ừ thì té,tớ quay sang thích em khác liền .
    Cảm giác bị đá cũng đau thật , nhưng bây giờ thèm được nếm lại cảm giác đấy thế không biết !
  4. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thế có chết dử mình không cơ chứ, gặp người quen, thế là lộ hết rồi, nhưng này cũng phải bí mật tý chứ
  5. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    bị đá là chặt đầu, yêu đơn phương là tùng xẻo. Vậy các bác khoái cái nào hơn
  6. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hình như tùng xẻo là còn đau đớn lai rai trước khi oạch, còn chặt đầu thì chẳng còn biết zì , vì chỉ trong tức khắc rất nhanh...
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương thì còn mang hy vọng, còn tự gạt mình đc, còn nghĩ mình có cơ hội , nghĩ đến người đó vẫn có ấn tượng tốt (tình đẹp là tình dang dở mà )
    Bị đá thì niềm tin mất hết, thấy như bị lừa gạt, thấy là mình chẳng thể quen ai đc, tự ti và mặc cảm (vì cho là mình tệ mới bị đá), nghĩ đến đối phương kèm theo cảm giác bẽ bàng, ấn tượng về họ và 1 nửa thế giới có thể đổi khác theo chiều hướng tiêu cực .
    -----> bị đá đau hơn
  8. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    Tớ đang ở trong hoàn cảnh như thế. Tớ mến Blue River từ năm lớp 11. Nhưng hồi đó chưa đủ lớn và vẫn chỉ là tình cảm học trò trong sáng bạn bè thôi. Và tình cảm chỉ xuất phát từ tớ, chưa bày tỏ gì cả. Vì còn nhiều kỳ thi trước mắt. Rồi mệt mỏi, rồi xa nhau, ko liên lạc gì trong suốt gần 7 năm sau đó. Tớ mới gặp lại bạn ấy cách đây nửa năm. Mới chỉ liên lạc điện thoai và online thôi. Suy nghĩ gần 3 tháng và tớ mới dám quyết định gặp lại bạn ấy hôm 17/1 sau gần 7 năm tính từ ngày 2/9/2000. Bày tỏ tình cảm rồi và đã bị từ chối. Đó là kết quả tớ đã đoán biết trước. Và tớ vẫn luôn ấp ủ tình cảm đó, chờ cơ hội khác. Vẫn chưa tiếp cận được nhiều, chưa mời được đi chơi...
    Đọc topic này thấy giống hoàn cảnh mình quá nên mới bày tỏ quan điểm một tý. Một thời gian nữa sẽ lập riêng một topic mời các cao thủ trong cốc vào tư vấn.
    Ai đã từng yêu đơn phương thì sẽ cảm nhận được những tình cảm khó diễn đạt thành lời...
    Ngay lúc này đây, tớ nhớ ấy nhiều. Blue River ơi! ấy có biết ko???
    --------------------------------------------------------------------------------
    Blue River = Thanh Hà à?
    Con đường mới để đến thành Rome.
    --------------------------------------------------------------------------------
    ờ mình cũng đoán là như thế, hình như bạn này cũng sing năm 84 thì fải, bạn có hoàn cảnh cũng giống mình thế...:D... Thật hok ngờ có người giống mình đến thế này mỗi tội bạn là male
    Người phụ nữ chung thủy nhất chỉ muốn sống với một người đàn ông nhưng họ muốn có nhiều người đàn ông chết mê chết mệt vì họ.
    Thề mí mọi ngưòi chuyện này nghe cực quen luôn
    Tớ hỏi khí không phải, bạn nì trứoc đay học lớp G, trưòng TL đúng k??/
    Nếu đúng thì quả là trái đát rất tròn
    Một Tiếng Chuông Chùa
    [/marquee]
    --------------------------------------------------------------------------------
    sao lại....sao lại.... thiếu tế hị thía
    Người phụ nữ chung thủy nhất chỉ muốn sống với một người đàn ông nhưng họ muốn có nhiều người đàn ông chết mê chết mệt vì họ.
    Gửi lúc 20:07, 18/03/07
    Mọi người cũng đoán ra được tên bạn tớ há. Đúng rồi
    Blue River = Thanh Hà
    Tớ sinh năm 82 cơ học TNT. Hồi đó cũng chơi với nhiều bạn TL lắm. Quen toàn bộ con trai lớp D, một ít lớp A, B, J nữa. Có ai biết Bùi Văn Cẩm Tú lớp J ko???
    Tối nay đến nhà nàng nhưng đông khách quá. Chắc nàng ngại trốn trong nhà. Đành đưa cho bạn ấy mượn sách nhờ bác trai chuyển hộ roài về vậy. Khi khác sang.
    Có thể và có thể khi xa nhau mình mới thấy . . . yêu hơn!
  9. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    chưa yêu đơn phương bao h nên kô có ý kiến
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=AcpabvMdbUo

Chia sẻ trang này