1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương nhưng sâu sắc và được yêu nhưng bị đá cái nào đau khổ hơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CHARACTER_LT, 17/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    vote 5* cho câu này
    Tớ là tớ chỉ hỏi thế này: nếu cho lựa chọn, các bác chọn cái nào? yêu đơn phương, vĩnh viễn chỉ hi vọng và ảo tưởng, không bao giờ nắm được hạnh phúc trong tay... hay là được yêu lại, sung sướng 1 thời gian rồi bị đá? đá thì rất đau đấy!
    yêu đơn phương thì đến 1 lúc nào đó cũng phải bỏ cuộc thôi
    cái hình ảnh về chặt đầu và tùng xẻo hay thật đấy
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    "Thà 1 phút huy hoàng rùi... bị đá, còn hơn buồn ôm gối (1 mình) suốt trăm năm"
    Cái nào cũng đau hết nhưng ít ai chọn ôm gối 1 mình lắm. Vậy bạn đã biết câu hỏi rùi đúng ko

Chia sẻ trang này