1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu đơn phương, song phương hay vô phương.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Peace_do, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Úi giùi, các cô bé cứ là hay nôn nóng, cứ "tỏ tình đee, tỏ tình dee", có lẽ nàng công chúa của ta cũng nôn nóng thế chăng? Anh đồng ý là tỏ tình rùi, nhưng phân vân không biết dùng cách nào, dùng điêu ngôn xảo ngữ, ý nhầm, hoa ngôn mỹ ngữ nào để chinh phục nàng, dầu biết là tất cả đều thừa thải khi nàng không xem ta là người trong mộng....
    Vậy thì hởi các em gái vô cùng dễ thương vui tính tốt bụng hiền lành trong box tâm sự, hãy cho anh biết các em muốn người trong mộng nói với mình những gì khi tỏ tình, may ra có em nào giống công chúa của ta, giúp đở đi mà, .......
    Nếu chẳng may ta thành công thì xin vote sao cho tất cả các bé và cả thiệp hồng đặc biệc nghĩa là khỏi quà cáp, tiền mừng á....

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Bằng tất cả những hành động, tui đã cho cô ta thấy được tình cảm của mình rồi. Chẳng lẽ nắm tay cô ta, hun một cái rồi nói "I love you" hay sao. Lúc đó mặt tui không biết thành cái bánh gì nữa. Vã lại đang chơi thân với nhau, bỗng nhiêu nói iu là iu được hay sao? Tui cũng có suy nghĩ nhiều lắm rùi, nhưng không có cách nào khả quan hơn hết. Lúc bị xù rùi, chắc phải làm phim tình si 2 quá. Tuy có những lúc chuẩn bị nói rồi thì lại bị nàng ta chuyển tông mất (nói sang vấn đề khác) còn khi có bạn bè thì nàng tỏ ra quan tâm tui hơn cả. Tui không hiểu gì cả, có ai tán tỉnh thì nàng ta lại tâm sự với tui nhưng không cho tui có cơ hội nói ra điều tui nuốn nói. Các bạn nghĩ sao?
    Còn tui hả, trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ chân lý thôi. Các bạn có cách giải quyết cho tui với. Tui không phải là con người íu đuối, nhưng đây là vấn đề tế nhị. Tui muốn các bạn giúp tui suy ghĩ chính chắn trước khi đi tới quyết định cuối cùng

Chia sẻ trang này