1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương - Trái tim bên lề.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho các bạn được hạnh phúc
    http://video.google.com/videoplay?docid=-7938470677469268281&hl=en
    Mãi mãi là người đến sau
  2. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    iêu đơn phương là khi nhớ 1 người ghét 1 người và cả thù hận 1 người
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
  4. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    hận có iu có nhớ nhug có....
  5. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu nhờ! Tớ thì đang nhớ :(
  6. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Kêu đơn phương mờ người thì kêu tình nguyện bị lừa, người thì kêu tình nguyện đi lừa. Đúng là ở đời ko nên tin ai cả
  7. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    tin đi vì iu đơn phương nên rảnh rang thế chớ
  8. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em! Đã biết bao ngày bên em,
    Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em.
    Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh,
    thầm yêu em nên tim đau rã rời..................
    .........................
    Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng....
  9. minhsonneu

    minhsonneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm làm sao trốn tránh nên đây màn sương long lanh
    Nghe từng âm thanh giọt sương khẽ rơi buốt lạnh
    Xin em cầm đôi tay anh, xin em một lần lắng nghe
    Lắng nghe tim anh...
    Dù tim anh nói không nên lời chỉ biết câm nín rối bời
    Nhưng sao luôn chờ đợi luôn gọi tên em
    Đôi chân thầm lặng anh đi cho dù vẫn biết...
    Biết mỗi khi gần em anh dịu dàng đến từng phút giây
    Nắm tay em thật lâu hôn ngọt ngào bờ mắt em
    Kể bao nhiêu chuyện vui nhưng chỉ mong em cười hé môi
    Cánh tay anh là nôi nhẹ ru mỗi đêm
    Đến khi không gặp em anh ngỡ như xa một giấc mơ
    Cố quay lưng ngủ đi nhưng tìm không ra em
    Trái tim thêm lẻ loi xin đừng xa đừng quá lâu
    Hãy cho anh nhận ra tình yêu vẫn quanh đây.
  10. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    một mình thương nhớ ai kg gian như hoang vu,
    một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôi.
    ....
    ....
    biết yêu em, thương em, mong em trong trái tim
    nhưng kg thể nói lên anh yêu em.
    hãy bước đi và đừng nghĩ suy,
    dù cho em kg cần anh nhưng anh vẫn cần em.
    dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh,
    anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em.
    ......
    được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương.
    cùng đấm say mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau.
    http://nhac.caigi.com/music.php?cgi=playall&songID=6009

Chia sẻ trang này