1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đơn phương - Trái tim bên lề.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu đơn phương 2 chúng mình. Hì hì hì
  2. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Oầy !
    yêu đơn phương là khổ !
    Em ko nỡ lòng nào làm khổ người khác đâu !
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Thế nên đừng sâu nhé!
    Anh sợ ai đó 1 ngày sẽ rời vào tình cảnh yêu đơn phương của em mình!
    Thương lắm!
  4. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Em đang yêu đơn phương 1 người !
    Đau nòng lắm !
  5. diablogt

    diablogt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu tiên quả là hay. Nói đúng phóc tâm trạng của tôi, và hình như của tất cả mọi người đã từng ở vào hoàn cảnh này.
    Nhưng cũng phải nói rằng những người yêu đơn phương thường tự xây dựng ảo tưởng cho mình, về tình cảm của người ấy cũng như về chính bản thân người ta. Khi yêu đơn phương, dù biết ng ta ko xinh đẹp giỏi giang như ng khác nhưng mình vẫn thấy cô ấy thật perfect, là một ng con gái mà mình bấy lâu tìm kiếm. Thế nhưng mà khi đã thoát khỏi tình trạng này rồi, ( có 2 trg hợp: một là tự nhiên hết thích, hai là ng ta yêu lại mình rồi) thì chưa chắc cái cảm giác đó đã còn, có khi lại thất vọng tràn trề, tự hỏi mình : không hiểu sao hồi trc mình thích nó nhiều thế.??? Cái này nhiều khi cũng giống Scarlet thích Asley mà thôi.
    Tôi thì hết thích ng ta như hồi trc rồi, bây h gặp lại chắc cũng chỉ thấy vui vẻ thôi. Chỉ có điều trò đời thật buồn cười, không ngờ có ngày mình cũng phải nói câu: "mình làm bạn nhé" với một ng khác, chính câu mà ngày xưa ng ấy dùng để từ chối tình cảm của mình. chẹp
  6. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    YÊU ĐƠN PHƯƠNG !
    may mà mình là thằng NHÁT GÁI nên cữ nhìn thấy con nào là sợ dựng tóc gáy rồi may quá

    yêu đơn phương yêu làm gì . Nếu nàng chưa co người iu thì tấn công kịch liệt vào
    HÔN nàng 1 cái
  7. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương mà hôn 1 cái !
    Nó chả tát cho vỡ mẹt chứ lại còn ah !
  8. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    khổ thân ss..độc ác mà đẩy ng ta xuống cống đi...có kết quả ngay ai bẩu hiền lành làm chi
  9. sieucun3

    sieucun3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Khổ !
    Tại cái số nó thế chứ ai mún thế !
  10. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0

    Cô này yêu đơn Phương hả ?
    Có cần tớ nói giúp cho không

Chia sẻ trang này